Đoàn lãnh đạo TP.HCM dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại đặc khu Côn Đảo
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc dẫn đầu đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương, Nghĩa trang Hàng Keo ở đặc khu Côn Đảo.
Ngày 16-7, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, dẫn đầu đoàn đại biểu Thành ủy TP.HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đến viếng và dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương, Nghĩa trang Hàng Keo ở đặc khu Côn Đảo (TP.HCM).
Tham gia cùng đoàn công tác TP.HCM còn có các vị trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban tổ chức Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Ảnh: NH
Lễ dâng hương được tổ chức nhân cuộc làm việc giữa Thường trực Thành ủy TP.HCM với Thường trực Đảng ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo về kiện toàn bộ máy và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Tại đặc khu Côn Đảo, đoàn công tác đã đến viếng, dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Keo và Hàng Dương, thắp hương tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại Đài tưởng niệm liệt sĩ.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: NH

Đoàn công tác tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Keo. Ảnh: NH
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thắp hương, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa với lòng thành kính và niềm tiếc thương vô hạn, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc.
Chính nơi đây, hàng vạn chiến sĩ cách mạng và người yêu nước Việt Nam đã thể hiện lòng yêu nước nồng nàn, khát vọng độc lập dân tộc, không sợ hy sinh gian khổ, kiên cường, anh dũng đấu tranh, vượt qua sự tra tấn dã man, tàn bạo nhất của đế quốc, thực dân, giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cách mạng, một lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân...