Đoàn tàu đặc biệt '50 năm non sông nối liền một dải' rời ga Sài Gòn
Tối 29/4, đoàn tàu SE4 đặc biệt đã khởi hành từ ga Sài Gòn đi Hà Nội, mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của ngành đường sắt.
Cùng thời điểm, tại Hà Nội, đoàn tàu SE1 cũng bắt đầu hành trình về phương Nam. Hai đoàn tàu mang tên "Đoàn tàu Thống Nhất" dự kiến gặp nhau tại Đà Nẵng vào trưa 30/4, đúng vào dịp kỷ niệm lịch sử này.
Sự kiện "Đoàn tàu Thống Nhất" là hoạt động ý nghĩa do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức, nhằm lan tỏa niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết.

Đoàn tàu sơn hai màu xanh đỏ chủ đạo với nhiều thông điệp
Hai đoàn tàu khoác lên mình màu sắc đặc biệt, chở theo những thông điệp sâu sắc về lịch sử và tương lai của đất nước. Đoàn tàu SE4 xuất phát từ Sài Gòn lúc 19h ngày 29/4, trong khi đoàn tàu SE1 rời ga Hà Nội lúc 20h55 cùng ngày. Hành khách trên "Đoàn tàu Thống Nhất" sẽ có những trải nghiệm đặc biệt.

Hành khách sẽ có những trải nghiệm đặc biệt khi đi tàu
Trên chặng Huế - Đà Nẵng (đối với SE1) và Tam Kỳ - Đà Nẵng (đối với SE4), họ sẽ được thưởng thức âm nhạc trực tiếp. Đặc biệt, một buổi lễ chào đón trang trọng sẽ được tổ chức tại ga Đà Nẵng vào ngày 30/4 khi hai đoàn tàu gặp gỡ.
Ông Nguyễn Chính Nam, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, chia sẻ: Sau năm 1975, tuyến đường sắt Bắc-Nam được nối liền, mang tên "Tàu Thống Nhất", trở thành biểu tượng thiêng liêng của sự thống nhất đất nước.

Ông Nguyễn Chính Nam, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Chuyến tàu đặc biệt này không chỉ là một hành trình mà còn là biểu tượng sống động cho lịch sử, lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết dân tộc, gửi gắm thông điệp 'Uống nước nhớ nguồn', tri ân thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, hòa bình đến các bạn trẻ.
Tại ga Sài Gòn, không khí trước giờ tàu khởi hành trở nên ấm áp với những phần quà và chiếc áo in cờ Tổ quốc được trao tặng cho hành khách.

Lãnh đạo ngành đường sắt động viên tổ tiếp viên và lái tàu
"Tôi từ quê vào TP.HCM khám bệnh, thật may mắn khi hôm nay trở về đúng vào dịp đi trên chuyến tàu lịch sử 30/4 này. Thấy các bạn thanh niên mặc áo cờ đỏ sao vàng vẫy tay chào, tôi rất vui và hạnh phúc", ông Phan Thanh Hiền, 68 tuổi, xúc động nói về chuyến đi đặc biệt của mình.
Tính đến hết ngày 28/4, ngành đường sắt đã bán được gần 138.000 vé tàu, trong đó có hơn 1.000 vé dành cho người có công với cách mạng.