Độc lạ nghề gửi tin nhắn chúc ngủ ngon người khác

12 năm qua, Jiumei đã gửi 50.000 tin nhắn để an ủi những người cô đơn, bệnh tật bằng ngôn từ giản dị, yêu thương.

Người phụ nữ ở Trung Quốc mở dịch vụ an ủi những người mất ngủ bằng cách bán cho họ tin nhắn chúc ngủ ngon. Ảnh: The Paper.

Người phụ nữ ở Trung Quốc mở dịch vụ an ủi những người mất ngủ bằng cách bán cho họ tin nhắn chúc ngủ ngon. Ảnh: The Paper.

Ở độ tuổi 30, Jiumei (Trung Quốc) quyết định mở dịch vụ độc lạ này trên Taobao - một trong những nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc.

Dịch vụ tưởng chửng là ảo này đã được rất nhiều người hưởng ứng, sẵn sàng chi tiền ra mua. Theo đó, khoảng 10.000 người đã đặt mua tin nhắn từ cô gái này với giá 1 NDT/đêm (khoảng 4.000 VNĐ). Hơn 50.000 tin nhắn đa dạng cách diễn đạt, từ câu "chúc ngủ ngon" đơn giản bằng tiếng Trung đến những câu văn lãng mạn, bay bổng, đã được "bán ra" trong 12 năm qua.

Cô cho biết dịch vụ gửi tin nhắn của cô là niềm an ủi đối với “những người cô đơn thời hiện đại”, đồng thời mở ra "cánh cửa" để cô nhìn vào cuộc sống của người khác.

Nhiều khách hàng tìm đến dịch vụ với mong muốn cô sẽ thay mặt họ gửi lời chúc đến mối tình đơn phương hoặc người yêu cũ. Tuy nhiên, Jiumei sẽ từ chối yêu cầu gửi tin nhắn từ người độc thân đến những người đã có gia đình để tránh rắc rối không đáng có.

Jiumei chia sẻ bản thân thấy vui vẻ khi làm dịch vụ này ngay cả khi công việc này không mang lại nhiều lợi nhuận cho cô. Ảnh: The Paper.

Trong 12 năm qua, Jiumei đã bắt gặp nhiều câu chuyện đáng nhớ. Đáng nhớ nhất là câu chuyện một bà mẹ nhờ Jiumei chúc con gái 14 tuổi ngủ ngon. Cô bé mắc chứng bệnh lo âu, nghiện điện thoại di động và không còn tin tưởng cha mẹ. Việc sử dụng dịch vụ của Jiumei là cách người mẹ gửi gắm tâm tư tình cảm đến con gái, nhắc con ngủ sớm.

Có người mua dịch vụ này để gửi tin nhắn cho người thân đang là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Những tin nhắn đó đã đồng hành cùng người bệnh, nhất là trong những ngày tháng cuối đời.

Theo jiumei, một người đàn ông ở độ tuổi 30 đang vận hành công ty khởi nghiệp cũng đặt mua tin nhắn cho chính mình để có cảm giác được hỗ trợ về mặt tinh thần.

Dịch vụ nhắn tin chúc ngủ ngon là công việc bán thời gian của Jiumei suốt 12 năm qua. Trong thời gian đó, người phụ nữ có 2 con này là giám đốc một công ty ở thành phố Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông), chủ một quán cà phê.

Jiumei tiết lộ công việc kinh doanh nhắn tin chúc ngủ ngon với người khác không mang lại lợi nhuận cao cho cô, khoảng tối đa 3.000 NDT/mỗi năm. Cô đã cân nhắc từ bỏ nhưng lại thay đổi quyết định sau khi những khách hàng cũ liên lạc với cô để cảm ơn.

Cô luôn trong tư thế vui vẻ nếu không còn được nhiều người ủng hộ dịch vụ, bởi điều đó đồng nghĩa rằng họ không còn cảm thấy cô đơn. Khi làm công việc này, Jiumei nhận nhiều tác động tích cực về mặt tinh thần khi duy trì công việc ý nghĩa.

Thu Hương

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/doc-la-nghe-gui-tin-nhan-chuc-ngu-ngon-nguoi-khac-post175461.html