Đồi cỏ tranh Tìa Ló: Tọa độ check-in đẹp ngỡ ngàng

Gần đây, trên nền tảng mạng xã hội, hình ảnh về một đồi cỏ tranh trắng muốt, trải dài như dải lụa mềm giữa núi rừng tại bản Tìa Ló B, xã Pu Nhi bất ngờ 'gây sốt'. Vẻ đẹp nguyên sơ của đồi cỏ tranh lan tỏa theo cách tự nhiên, như lời mời gọi thầm lặng với những tâm hồn yêu thiên nhiên, đam mê trải nghiệm.

Đồi cỏ tranh trải rộng trên diện tích khoảng 1ha.

Đồi cỏ tranh trải rộng trên diện tích khoảng 1ha.

Đồi cỏ tranh Tìa Ló mang đặc trưng của hệ sinh thái cỏ dại vùng núi cao, với thảm thực vật chủ yếu là cỏ tranh phát triển tự nhiên trên diện tích khoảng 1ha. Vào mùa nở rộ, những bông cỏ bung tán, phủ trắng cả triền đồi, tạo nên không gian thị giác giàu tính thẩm mỹ. Đồi cỏ đẹp nhất khi chiều xuống, ánh nắng nghiêng nhẹ kết hợp với những cơn gió thoảng qua, khiến cả đồi cỏ chuyển động như những lớp sóng ánh bạc, vừa lung linh vừa huyền ảo.

Từ khi được quảng bá trên mạng xã hội, đồi cỏ tranh Tìa Ló thu hút rất đông người tới check-in.

Từ khi được quảng bá trên mạng xã hội, đồi cỏ tranh Tìa Ló thu hút rất đông người tới check-in.

Đồi cỏ tranh Tìa Ló sở hữu lợi thế hiếm có trong phát triển du lịch trải nghiệm khi nằm dọc tuyến đường bê tông liên bản, cách trung tâm tỉnh khoảng 40km, cách trung tâm xã Na Son chừng 10km. So với nhiều điểm đến khác thì đường tới đồi cỏ tranh tương đối dễ đi, có thể sử dụng nhiều loại phương tiện, gồm cả những chiếc xe ô tô gầm thấp.

Với vẻ đẹp tự nhiên, bất cứ góc nào trên đồi cỏ tranh cũng có thể lưu lại bức ảnh ấn tượng.

Với vẻ đẹp tự nhiên, bất cứ góc nào trên đồi cỏ tranh cũng có thể lưu lại bức ảnh ấn tượng.

Đồi cỏ tranh Tìa Ló hội tụ nhiều yếu tố của một điểm đến trải nghiệm thiên nhiên hấp dẫn: Cảnh quan độc đáo, tính mùa vụ rõ rệt, khả năng khai thác hoạt động check-in, nhiếp ảnh, dã ngoại. Chính vì vậy, chỉ trong thời gian ngắn, đồi cỏ đã thu hút lượng lớn du khách trong tỉnh và khu vực lân cận tới thưởng ngoạn và ghi lại những bức ảnh ấn tượng giữa đồi cỏ trải dài bát ngát. Vào dịp cuối tuần, hàng trăm lượt người từ xã Pu Nhi, Na Son, phường Điện Biên Phủ, phường Mường Thanh tìm đến đồi cỏ tranh Tìa Ló.

Ngày nghỉ cuối tuần, em Lò Thị Chi, tổ 3, xã Na Son lên tham quan và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại đồi cỏ tranh.

Ngày nghỉ cuối tuần, em Lò Thị Chi, tổ 3, xã Na Son lên tham quan và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại đồi cỏ tranh.

Tranh thủ kỳ nghỉ cuối tuần, em Lò Thị Chi, tổ 3, xã Na Son cùng bạn bè lên đồi cỏ tranh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Chi cho biết ban đầu em chỉ xem ảnh bạn bè đăng lên mạng, nghĩ là đẹp thôi chứ không ngờ khi đến nơi lại ấn tượng đến vậy. Không gian thoáng đãng. Gió thổi làm cỏ tranh lay động liên tục, cảm giác như cả ngọn đồi đang “sống” uốn mình nhịp nhàng. Em và các bạn chụp ảnh gần như không cần tạo dáng cầu kỳ, vì khung cảnh tự nhiên đã rất đẹp rồi.

Không gian ngập tràn cỏ tranh là cảm hứng sáng tác cho những người đam mê nhiếp ảnh.

Không gian ngập tràn cỏ tranh là cảm hứng sáng tác cho những người đam mê nhiếp ảnh.

Với những người đam mê nhiếp ảnh, Tìa Ló mở ra một “không gian sáng tác” giàu tiềm năng. Anh Phan Thành Trung, phường Điện Biên Phủ, người thường xuyên săn ảnh phong cảnh, cho biết: “Đồi cỏ tranh này có nhiều góc chụp rất đẹp. Từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy rõ toàn cảnh, còn nếu chụp cận thì bắt được những chi tiết rất mềm mại của cỏ. Đặc biệt, nếu chờ đến lúc hoàng hôn, ánh sáng sẽ tạo chiều sâu và cảm xúc cho bức ảnh”.

Hoàng hôn đổ bóng xuống đồi cỏ tranh.

Hoàng hôn đổ bóng xuống đồi cỏ tranh.

Sự hấp dẫn của đồi cỏ tranh Tìa Ló không chỉ với người dân trong tỉnh mà cả du khách quốc tế cũng tìm đến khám phá. Ông Stefan, du khách đến từ Đức, trong chuyến du lịch tại Điện Biên, được chủ homestay giới thiệu đã dành một buổi chiều trải nghiệm nơi đây. Ông chia sẻ: “Đường đi rất đẹp, phong cảnh cũng rất đẹp. Tôi chỉ tiếc là bạn tôi không đi cùng để thấy nơi này”.

Ông Stefan, du khách đến từ Đức hào hứng ghi lại những khoảnh khắc đẹp tại đồi cỏ tranh.

Ông Stefan, du khách đến từ Đức hào hứng ghi lại những khoảnh khắc đẹp tại đồi cỏ tranh.

Đồi cỏ tranh Tìa Ló không dừng lại ở vẻ đẹp thiên nhiên mà gắn với sinh kế và kỳ vọng phát triển trong tương lai. Ông Vừ A Sềnh, Trưởng bản Tìa Ló B, xã Pu Nhi, chia sẻ thêm: “Trước đây, khu đồi này là nương của một hộ trong bản, chủ yếu trồng cỏ phục vụ chăn nuôi. Từ khi có người chụp ảnh, đăng lên mạng, khách bắt đầu tìm đến, nhất là dịp cuối tuần. Bà con trong bản rất phấn khởi, nhưng cũng xác định phải giữ gìn cảnh quan thì mới lâu dài được”.

Thiếu nữ dân tộc Mông trên đồi cỏ tranh Tìa Ló.

Thiếu nữ dân tộc Mông trên đồi cỏ tranh Tìa Ló.

Nói về định hướng thời gian tới, ông Sềnh cho biết: “Nếu lượng khách tiếp tục ổn định, bản sẽ họp bàn, vận động hộ gia đình giữ nguyên diện tích cỏ tranh. Đồng thời, có thể bố trí lối đi hợp lý, nhắc nhở du khách không đi vào giữa bãi cỏ gây gãy đổ. Về lâu dài, chúng tôi cũng mong muốn kết hợp với hoạt động du lịch cộng đồng, như giới thiệu văn hóa, ẩm thực địa phương, để người dân có thêm thu nhập mà vẫn bảo vệ được cảnh quan tự nhiên”.

Du khách check-in tại đồi cỏ tranh Tìa Ló.

Du khách check-in tại đồi cỏ tranh Tìa Ló.

Nhìn từ góc độ quy hoạch, đồi cỏ tranh Tìa Ló hoàn toàn có thể trở thành một điểm nhấn trong chuỗi sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng của khu vực Pu Nhi, khi nằm ngay tại bản du lịch cộng đồng Tù Lu Tìa Ló, gần đỉnh Phù Lồng, hồ Noong U. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, cần sớm có định hướng quản lý phù hợp, tránh tình trạng khai thác tự phát dẫn đến suy giảm chất lượng cảnh quan. Việc tổ chức lối đi, điểm dừng chân, khu vực chụp ảnh, kết hợp tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho du khách là những giải pháp cần thiết trong giai đoạn đầu.

Đồi cỏ tranh Tìa Ló đẹp nhất trong khoảng thời gian một tháng khi cỏ vào mùa bung nở. Giá trị của đồi cỏ tranh không nằm ở những bức ảnh riêng lẻ, mà ở chính sự nguyên sơ, thuần khiết mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng.

Một mùa cỏ tranh nữa đang vào độ. Và Tìa Ló, từ một nương cỏ bình dị, đang dần trở thành điểm hẹn của những người yêu cái đẹp, yêu thiên nhiên. Ai đến sớm sẽ kịp giữ lại cho mình những khoảnh khắc tinh khôi. Ai chậm chân, có thể sẽ chỉ còn nghe kể lại về một mùa cỏ trắng đã đi qua như một giấc mơ giữa núi rừng hùng vĩ.

Bài, ảnh: Diệp Chi

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/du-lich/doi-co-tranh-tia-lo-toa-do-check-in-dep-ngo-ngang