Người giữ hồn văn hóa Co
Nghệ nhân Ưu tú Dương Lai (làng Ták Kót, xã Trà Liên) bằng cách của riêng mình, đang nỗ lực gìn giữ từng thanh âm cồng chiêng, từng nếp đan lát truyền thống của đồng bào Co.

Ông Dương Lai rất tâm huyết với những nhạc cụ dân tộc. Ảnh: NGUYỄN QUỲNH
Không chỉ là “kho tàng sống” của văn hóa dân tộc, Nghệ nhân Ưu tú Dương Lai còn là người có uy tín, góp phần lan tỏa lối sống đẹp và tinh thần phát triển kinh tế trong cộng đồng.
Trong căn nhà sàn giản dị ở làng Ták Kót, những bộ cồng chiêng, trống, mã la, khèn, sáo… được treo và sắp xếp ngay ngắn, tựa như một “bảo tàng thu nhỏ”. Mỗi hiện vật là một câu chuyện, một ký ức mà ông Lai đã dày công sưu tầm qua nhiều năm tháng.
Chậm rãi giới thiệu từng món, ông kể về chiếc trống đã theo mình qua bao mùa lễ hội, chiếc gùi gắn bó với đời sống sinh hoạt của người Co hay bộ mã la nhuốm màu thời gian. Với ông, đó chính là hồn cốt và phong tục của bản làng.
Khi tiếng trống vang lên dưới đôi tay chai sạn của ông Lai, không gian như lắng lại. Nhịp trống lúc khoan thai, khi dồn dập, gợi nhớ không khí rộn ràng của những lễ hội xưa giữa đại ngàn. Trong khoảnh khắc ấy, quá khứ và hiện tại như được nối liền bằng âm thanh đầy cảm xúc.
Từng là cán bộ văn hóa ở huyện Bắc Trà My (cũ), ông hiểu rõ giá trị tinh thần của đồng bào Co. Trước nguy cơ mai một của văn hóa truyền thống, ông Lai đã không quản ngại khó khăn, đi khắp các bản làng để sưu tầm, phục dựng nhạc cụ và vật dụng xưa.
Đồng thời, ông kiên trì truyền dạy cho thế hệ trẻ, giúp họ dần tìm lại niềm yêu thích với văn hóa dân tộc. Nhờ những nỗ lực đó, nhiều thanh niên trong vùng đã tham gia các đội văn nghệ, góp phần đưa âm thanh cồng chiêng và điệu múa truyền thống tiếp tục vang xa trong các lễ hội, liên hoan văn hóa.
Nghệ nhân Ưu tú Dương Lai là người có uy tín tiêu biểu tại địa phương. Với sự am hiểu phong tục địa phương, ông luôn là cầu nối đưa chủ trương, chính sách đến với cộng đồng một cách hiệu quả.
Ông thường xuyên tham gia các buổi sinh hoạt thôn, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, từ bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn minh. Những lời nói của ông giản dị nhưng có sức thuyết phục bởi chính ông là người làm gương.

Ông Lai còn khéo tay trong việc làm ra các dụng cụ thủ công của đồng bào Co. Ảnh: NGUYỄN QUỲNH
Không chỉ gìn giữ nhạc cụ, ông Lai còn tâm huyết với nghề đan lát truyền thống. Từ việc chọn tre, chẻ nan đến kỹ thuật đan đều được ông truyền dạy tỉ mỉ cho lớp trẻ ở làng. Mỗi chiếc rổ, chiếc gùi thể hiện sự khéo léo, tinh tế của người làm ra nó.
Trong phát triển kinh tế, ông cũng là người tiên phong. Gia đình ông sở hữu 5ha rừng keo, rẫy quế cùng nhiều loại cây ăn trái; kết hợp nuôi cá, chăn nuôi gia súc, gia cầm, mang lại thu nhập ổn định hơn 400 triệu đồng mỗi năm.
Từ mô hình của mình, ông Lai tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn bà con chuyển đổi sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương. Nhờ đó, nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. “Muốn bà con tin thì mình phải làm trước, làm hiệu quả”, ông nói.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nguoi-giu-hon-van-hoa-co-3332575.html











