Đội Công binh số 4 gieo mầm nhân ái giữa lòng Abyei
Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Đội Công binh số 4 tại Phái bộ UNISFA đã tổ chức trao quà nhân đạo, lan tỏa tinh thần 'Bộ đội Cụ Hồ' và thắt chặt tình hữu nghị với người dân Abyei.
Ngày 15/12, tại khuôn viên Nhà thờ Catholic và các khu dân cư lân cận thuộc khu vực Abyei, chương trình trao quà của Đội Công binh số 4 diễn ra trong không khí ấm áp, thân tình. Hàng trăm suất quà gồm nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập và quần áo thiết yếu đã được trao tận tay người dân và các em nhỏ, mang theo tình cảm và sự sẻ chia của đất nước Việt Nam tới vùng đất châu Phi còn nhiều khó khăn.

Trung tá Nguyễn Văn Công, Chính trị viên Đội Công binh số 4, trao quà cho đại diện người dân địa phương. (ảnh: Hải Yến)
Giữa nắng gió khắc nghiệt của Abyei, hình ảnh các em nhỏ cầm trên tay lá cờ đỏ sao vàng, nở nụ cười hồn nhiên bên những người lính mũ nồi xanh Việt Nam đã để lại nhiều xúc cảm. Mỗi món quà không chỉ có giá trị vật chất mà còn là thông điệp của tình hữu nghị, thể hiện tinh thần "Đi dân nhớ, ở dân thương" của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình.

Nụ cười của trẻ em Abyei trong chương trình trao quà Người lính gìn giữ hòa bình Việt Nam và người dân Abyei. (ảnh: Hải Yến)
Đặc biệt, trong những phần quà trao tặng có nhiều quần áo thiết yếu do người dân Việt Nam gửi gắm, tiêu biểu là sự đóng góp của chị Phạm Hải Ly. Những món đồ giản dị, vượt nửa vòng Trái đất, đã góp phần sẻ chia khó khăn với người dân Abyei, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm cộng đồng của người dân Việt Nam.
Trung tá Trần Thanh Sơn, Phó Đội trưởng Đội Công binh số 4 Việt Nam, cho biết chương trình được tổ chức với tất cả sự trân trọng và tình cảm chân thành. Mỗi món quà không chỉ là sự hỗ trợ trước mắt mà còn là lời khẳng định cam kết đồng hành lâu dài của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam với người dân địa phương, trên tinh thần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Giúp bạn là tự giúp mình".

Trung tá Trần Thanh Sơn, Phó Đội trưởng Đội Công binh số 4,trao tặng dụng cụ học tập cho học sinh Abyei. (ảnh: Hải Yến)
Hoạt động trao quà là một phần trong chuỗi các hoạt động dân vận, hỗ trợ cộng đồng mà Đội Công binh số 4 triển khai kể từ khi nhận nhiệm vụ tại Abyei. Bên cạnh việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn do Phái bộ UNISFA giao, đơn vị còn tích cực tham gia hỗ trợ người dân địa phương khắc phục khó khăn trong sinh hoạt và giao thông. Điển hình là việc sửa chữa, nâng cấp cầu Banton – tuyến giao thông huyết mạch có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh và đời sống dân sinh của khu vực.
Những đóng góp thiết thực về kỹ thuật và nhân đạo đã góp phần tạo dựng niềm tin và sự gắn bó bền chặt giữa lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam với cộng đồng địa phương. Đại diện Nhà thờ Catholic tại Abyei, Cha xứ Archangelo Michael, xúc động chia sẻ rằng người dân nơi đây cảm nhận rõ sự quan tâm chân thành từ những người lính Việt Nam, không chỉ trong bảo đảm an ninh mà còn trong việc mang đến hy vọng và niềm tin vào tương lai cho trẻ em Abyei.

Người lính gìn giữ hòa bình Việt Nam và người dân Abyei cùng hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. (ảnh: Hải Yến)
Giữa vùng đất còn nhiều bất ổn, những nụ cười, cái bắt tay và ánh mắt tin cậy của người dân địa phương dành cho các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của cách làm "lấy con người làm trung tâm" trong thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình. Chương trình trao quà tại Abyei không chỉ góp phần cải thiện đời sống trước mắt của người dân, mà còn tiếp tục khẳng định hình ảnh nhân văn, trách nhiệm và giàu lòng nhân ái của Việt Nam trên trường quốc tế.











