Đội cũ của HLV Popov bị cấm chuyển nhượng, nguy cơ bỏ giải Malaysia
Kelantan FC vừa bị FIFA cấm chuyển nhượng và nhiều khả năng sẽ không tham dự giải VĐQG Malaysia mùa tiếp theo.
Đầu tháng 5, FIFA công bố danh sách cấm chuyển nhượng trong đó có đến 7 đội bóng Malaysia. Đáng chú ý, Terengganu - câu lạc bộ có thành tích ổn định và Kelantan - đội cũ của huấn luyện viên Velizar Popov đều xuất hiện trong danh sách này.
Theo thông tin từ News Strait Times, nhiều khả năng Kelantan FC sẽ không tham dự giải vô địch quốc gia Malaysia mùa 2025/2026. Đội bóng này chưa có phương án để giải quyết lệnh cấm từ FIFA cũng như chuẩn bị cho mùa giải mới. Tình hình tài chính của họ vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Các đội bóng ở bờ Đông Malaysia chỉ còn Terengganu là chắc chắn dự giải.

HLV Popov từng dẫn dắt Kelantan FC.
Trong quá khứ, huấn luyện viên Velizar Popov từng có giai đoạn dẫn dắt Kelantan FC trước khi chuyển sang Thái Lan, rồi dẫn dắt U23 Myanmar. Năm 2023, ông chuyến đến Thanh Hóa và thành công rực rỡ cùng đội bóng xứ Thanh. Nhà cầm quân người Bulgaria giành 2 cúp Quốc gia và 1 chức vô địch Siêu cúp Quốc gia cùng Thanh Hóa. Tháng 4/2025, ông Popov gia nhập Thể Công Viettel.
Để thay thế HLV Popov, đội Thanh Hóa bổ nhiệm ông Tomislav Steinbruckner vào ghế nóng. Đây cũng là cựu huấn luyện viên trưởng của Terengganu FC.
Hiện nay, tình hình của bóng đá Malaysia đang rơi vào cảnh bi đát. Trước Kelantan, một đội bóng khác la Perak FC xác nhận sẽ không tham dự giải VĐQG Malaysia (M-League) mùa tới. Cuối tuần qua, đến lượt các thành viên của Sri Pahang được thông báo sẽ "thất nghiệp".
"Lá thư đã được gửi đến tất cả cầu thủ và quan chức. Những người có hợp đồng hiện tại sẽ gặp ban quản lý để thảo luận về tương lai của họ. Câu lạc bộ cũng được yêu cầu trả phần lương còn lại của các cầu thủ vẫn còn hợp đồng cho mùa giải tới", News Strait Times dẫn lại nguồn tin.
Tương lai của Pahang trở nên mông lung sau khi chủ sở hữu câu lạc bộ - ông Tengku Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah tuyên bố vào sẽ rời khỏi đội sau trận chung kết Cúp Malaysia. Nếu không có định hướng hoặc sự lãnh đạo rõ ràng, Malaysia Super League sẽ rơi vào tình trạng bấp bênh.