Đôi lợn, đàn gà kết tình quân dân

Chia sẻ với những khó khăn, thiếu thốn của các cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1 (Ban CHQS huyện Đắk Mil, Bộ CHQS tỉnh Đắc Nông), mới đây, Hội Nông dân huyện Đắk Mil đã trích quỹ và vận động, quyên góp được hàng chục triệu đồng, mua gà con, lợn giống, phân chuồng, cây ăn trái gửi lên biên giới, chung tay cùng bộ đội đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống.

Sự quan tâm, động viên kịp thời từ hậu phương là động lực to lớn để bộ đội không ngừng phấn đấu, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Suốt hai tuần nay, chiều nào tại khu vực đóng quân của Đại đội 1 cũng có mưa to, song nhờ hệ thống chuồng trại khá khang trang, kiên cố và kín gió nên toàn bộ đàn gà và heo giống của đơn vị vẫn được bảo vệ an toàn. Chọn chú gà con nhỏ nhất trong đàn đặt lên bàn cân, Đại úy Nguyễn Văn Quốc, Phó Đại đội trưởng Đại đội 1 thốt lên: “Chu cha. Lớn nhanh ghê. Gần 4 lạng rồi đấy”. Quay sang chúng tôi, anh Quốc cho biết: “Để tăng cường sức đề kháng cho đàn gà, ngoài việc tiêm phòng, ủ ấm, vệ sinh chuồng trại, việc bảo đảm chế độ dinh dưỡng cho gà con cũng được chúng tôi đặt biệt quan tâm. Đang giữa mùa mưa lạnh, nhưng đàn gà vẫn sinh trưởng tốt, chưa hao hụt con nào. Chắc chắn Tết năm nay, bộ đội sẽ được ăn thịt gà thỏa thích. Các anh chị bên Hội Nông dân rất tình cảm và trách nhiệm. Cứ vài ngày lại gọi điện lên đơn vị, hỏi thăm, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cho đàn gà, đàn lợn”.

 Hội Nông dân huyện Đắk Mil trao heo con, gà giống tặng Đại đội 1.

Hội Nông dân huyện Đắk Mil trao heo con, gà giống tặng Đại đội 1.

Phát huy chức năng đội quân lao động sản xuất, những năm qua, tuy phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức song Đại đội 1 luôn là điểm sáng trong công tác tăng gia, sản xuất, chăn nuôi của LLVT huyện. Trong khuôn viên đơn vị, hệ thống vườn rau xanh, cây ăn trái, thuốc nam, cây lấy gỗ được quy hoạch khoa học và bài bản. Nhờ hệ thống tưới nước tiết kiệm tự động nên việc tăng gia của bộ đội khá thuận lợi. Mùa nào thức nấy, các chiến sĩ thường xuyên được thưởng thức các loại rau, củ, quả tươi xanh do chính tay mình làm ra. Sau khi được tặng 200 con gà lai và 2 con lợn giống, đơn vị hiện có hơn 500 gia cầm và 28 đầu lợn, 12 con bò, 6 con dê, gần 400 gốc cây ăn trái. Từ hiệu quả công tác tăng gia sản xuất, mỗi năm, đơn vị trích hàng chục triệu đồng đưa vào ăn thêm, củng cố cảnh quan môi trường, xây dựng nguồn quỹ vốn thăm hỏi quân nhân lúc ốm đau, hoạn nạn, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho bộ đội. Đều đặn mỗi quý một lần, Hội Nông dân huyện sẽ tổ chức cho các cán bộ, hội viên đến tham quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt cùng bộ đội.

Ông Phan Hữu Thọ, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đắk Mil cho biết: “Cây, con giống gửi tặng bộ đội được chúng tôi đặt mua của chính anh, chị em trong hội nên bảo đảm chất lượng. Tuy giá trị vật chất chưa đáng là bao, song đó là tình cảm, sự sẻ chia của hậu phương dành cho cán bộ, chiến sĩ đóng quân nơi biên giới xa xôi. Chúc các anh luôn dồi dào sức khỏe, chắc tay súng bảo vệ quê hương, đất nước”.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, mới đây, Hội Nông dân huyện Đắk Mil đã trao đổi, thống nhất với Ban CHQS huyện và Ban chỉ huy Đại đội 1, mỗi năm, sẽ hỗ trợ đơn vị từ 2 đến 3 con bò giống để bộ đội chăn nuôi. Khi bò mẹ sinh sản, sẽ lấy bò con tặng lại cho các hộ nghèo, giúp họ phát triển kinh tế. Người góp công, người góp của, cùng chung tay, góp sức hướng đến người nghèo thực sự là cách làm hay của Hội Nông dân huyện Đắk Mil và cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1. Nơi phên giậu quốc gia, tình cảm quân dân nhờ đó càng bền chặt, keo sơn.

Bài và ảnh: VIỆT HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/che-do-chinh-sach/doi-lon-dan-ga-ket-tinh-quan-dan-631233