Đổi mới và phát triển toàn diện, vững chắc ở Lữ đoàn 203
Giữa trưa, trời rất oi, nhưng từ trong nhà xe của Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 203, Quân đoàn 12, tiếng động cơ gầm vang. Khói xám phụt ra, trùm lên lớp sơn xanh của chiếc xe đứng cạnh. Từ tháp xe vọng xuống tiếng người chỉ huy: 'Đạp ga thêm! Tí nữa… tí nữa… thôi!'.
Chăm xe như chăm con
Tiếng máy gầm vang như tiếng trống dội vào lồng ngực. Mùi dầu máy thoảng trong gió nhẹ. Máy tắt, khói nhạt dần. Một lái xe rời khỏi buồng lái ra ngoài. Trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và những vệt đen mờ mờ của anh, tôi thấy đôi mắt ánh lên niềm vui như những người lính trẻ chúng tôi ngày xưa nhận được thư bạn gái sau vài tháng chờ đợi.
Tôi đến gần người lái xe tăng ấy trò chuyện. Thiếu tá QNCN Nguyễn Xuân Đông công tác tại Đại đội 3, Tiểu đoàn 1 cười tít mắt mà rằng: “Xong rồi nhà báo ạ. Hôm nay vượt kế hoạch. Giờ thì yên tâm ngủ được rồi. Bây giờ, chỉ cần có lệnh, chiếc xe này sẽ lăn bánh ngay”.

Một góc nhà xe của Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 203, Quân đoàn 12.
Anh Đông sinh năm 1973 và đã lái xe tăng T54 gần 30 năm. Chiếc xe mà anh và đồng đội đảm nhận có hệ số kỹ thuật bằng 1 có nhiệm vụ hoạt động thường xuyên năm nay cũng đã gần bằng cái tuổi của anh. Qua năm tháng nó già đi, nhưng sự mạnh mẽ và khả năng tác chiến của nó trên chiến trường vẫn luôn như một chiến binh tuổi hai mươi. Điều ấy có được là cả một nỗ lực lớn của các cấp, ngành, trong đó vai trò chính là của kíp xe và lái xe như anh. Các anh chăm xe nhiều và kỹ hơn chăm con. Con ở quê có thể ốm và chưa về được chứ xe mà “nhức đầu, hắt hơi…” là cả kíp xe nháo nhác như gà con nhìn thấy bóng diều hâu.
Trước nhã ý của tôi, anh Đông khẽ chau mày và kể, trong đời lái xe, anh nhớ nhất kỷ niệm vào mùa diễn tập năm 2017. Anh kể, hôm đó mưa rất to. Sau những loạt pháo bắn chuẩn bị rung chuyển thao trường, đội hình xe tăng bắt đầu cơ động theo tình huống tác chiến. Xe của anh dẫn đầu.
Con đường đất đỏ đã nhão ra vì nước mưa. Khi chiếc T-54 leo đến lưng chừng một con dốc cao hơn 20 độ, động cơ bỗng gằn lên nặng nhọc. Chiếc xe ì lại. Mũi xe từ từ lệch sang phải. Trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu ngay tình huống nguy hiểm đến mức nào. Sau lưng là cả đội hình đang bám sát. Nếu xe tụt dốc hoặc trượt ngang, không chỉ chiếc xe của anh gặp sự cố.
Trong buồng lái chật hẹp, tiếng động cơ gầm vang như muốn xé toang không khí. Anh giữ chặt cần lái, ngắt truyền động rồi chỉnh lái từng chút một. Chiếc xe đứng ngang trên sườn dốc, rung lên bần bật.
“Lúc ấy tôi chỉ nghĩ phải đưa được xe lên đỉnh dốc”, anh cười.
Tiếng động cơ lại rống lên. Khói đen phụt ra phía sau. Con “voi sắt” như lấy lại sức lực, nhích từng mét một. Thay vì ép xe leo thẳng, anh điều khiển chiếc T-54 đi hình chữ chi để giảm độ dốc. Chậm nhưng chắc.
Rồi chiếc xe vượt qua điểm khó khăn nhất.
Khi hai dải xích bò lên tới đỉnh dốc, anh mới thở phào. Qua kính quan sát, bầu trời vẫn xám đặc mưa, còn phía sau, đội hình xe tăng tiếp tục tiến lên.
Nói đến đây, ánh mắt người lái xe gần 30 năm tuổi nghề bỗng sáng lên. Có lẽ với anh, niềm vui ấy cũng giống như cảm giác vừa đưa một người đồng đội thân thiết vượt qua cửa ải hiểm nguy.
Sau tâm sự thật như đếm và đầy chất lính của người Thiếu tá QNCN, những người lính tăng đứng cạnh tôi cùng cười tít mắt. Rồi họ tản ra thu dọn đồ nghề, vật tư bảo dưỡng. Bên ngoài, cái oi ả của trời tháng Sáu như không còn nữa.
Đồng lòng lãnh đạo xây dựng Lữ đoàn 203 hiện đại
Trong trò chuyện với Đại tá Nguyễn Đăng Nho, Chính ủy Lữ đoàn và Đại tá Vũ Chí Nghĩa, Lữ đoàn trưởng, tôi đã thấu hiểu hơn công việc và nhiệm vụ của những người lính tăng cấp chiến dịch, đặc biệt trong công tác lãnh đạo.

Đội hình một phân đội xe tăng của Lữ đoàn 203, Quân đoàn 12 trong diễn tập hiệp đồng. Ảnh: ĐỨC MẠNH
Anh Nghĩa trải lòng, trong điều kiện thiếu hụt quân số và đóng quân phân tán thì việc thực hiện các mục tiêu nghị quyết năm và nhiệm kỳ không hề dễ dàng. Riêng về công tác huấn luyện, SSCĐ, xây dựng nền nếp chính quy và đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” đã khó chứ chưa nói gì đến những công tác khác. 6 tháng đầu năm 2026 sắp qua đi và Lữ đoàn đã gặt hái được không ít thành công, nổi bật nhất là đã giành giải nhất trong Hội thi “Tăng gia sản xuất, chế biến tập trung” do Quân đoàn 12 tổ chức. Nhưng như Lữ đoàn trưởng Nghĩa nói thì đó mới chỉ là tiền đề, là bước đệm vì nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm rất vất vả, trong đó nổi bật là chuẩn bị lực lượng phương tiện cho tham gia diễn tập của Quân đoàn 12.

Ngoài xe tăng, các phương tiện khác của Lữ đoàn 203 cũng được bảo đảm kỹ thuật chu đáo và cho hệ số kỹ thuật cao.
Đại tá Nguyễn Đăng Nho thông tin, mấy năm nay chất lượng huấn luyện của Lữ đoàn được đồng bộ, nâng cao, nhiều nội dung có kết quả vững chắc, các phân đội luôn có khả năng cơ động tốt, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong mọi tình huống.
Điều mà anh Nho và các đồng chí trong Đảng ủy Lữ đoàn cho là thành công nhất suốt mấy năm qua đó là đã bồi dưỡng đội ngũ cán bộ toàn diện về trình độ chỉ huy, quản lý bộ đội, năng lực tổ chức huấn luyện và xử trí các tình huống thực tiễn. Cùng với đó, hệ thống thao trường, bãi tập, mô hình học cụ được đầu tư xây dựng, củng cố thường xuyên; nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được ứng dụng hiệu quả vào quá trình huấn luyện.
Bên cạnh huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, đơn vị thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án SSCĐ, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn; luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ; tổ chức diễn tập chỉ huy-cơ quan, diễn tập thực binh hiệp đồng quân binh chủng theo nhiệm vụ. Thông qua huấn luyện, diễn tập, khả năng hiệp đồng, trình độ làm chủ vũ khí trang bị và năng lực xử trí tình huống của cán bộ, chiến sĩ không ngừng được nâng cao.
Đặc biệt, những năm gần đây, mặc dù chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật còn nhiều khó khăn, phần lớn đã qua thời gian dài khai thác sử dụng, song bằng tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao, đơn vị vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao do Quân đoàn và Binh chủng tổ chức. Nhiều nội dung đạt kết quả khá, giỏi; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.
Đại tá Nguyễn Đăng Nho cũng cho biết thêm, điểm nổi bật trong công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật của Lữ đoàn là sự kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, thuyết phục với quản lý, kiểm tra và duy trì kỷ luật. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức đối thoại dân chủ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bộ đội; đồng thời duy trì nghiêm các chế độ kiểm tra, phúc tra, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc ngay từ khi mới phát sinh. Nhờ đó, chất lượng chấp hành kỷ luật của đơn vị ngày càng được nâng lên, tạo môi trường thuận lợi để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Kết quả đáng mừng là, qua các đợt kiểm tra của Bộ, Quân đoàn và Binh chủng Tăng thiết giáp, Lữ đoàn 203 đều được đánh giá cao về chất lượng huấn luyện, trình độ SSCĐ và khả năng cơ động thực hiện nhiệm vụ. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ Lữ đoàn 203 trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, đồng thời khẳng định quyết tâm giữ vững và phát huy truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng” của đơn vị anh hùng trong thời kỳ mới.











