Đội mưa xem đua thuyền trên sông Pheo

Hàng nghìn người dân địa phương, du khách tham dự, cổ vũ cho cuộc đua thuyền tưng bừng, gay cấn tại lễ hội truyền thống bơi Đăm (Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Cuộc đua diễn ra trong ngày 7/4 (10/3 âm lịch) được nhiều người chờ mong, đón đợi.

Cuộc đua thuyền đầu tiên thuộc lễ hội truyền thống bơi Đăm diễn ra từ sáng ngày 7/4 (10/3 âm lịch) tại khúc sông Thủy Giang (sông Pheo). Sau khi hoàn thành phần lễ, các thuyền đua thuộc 3 thôn: Thượng, Trung, Hạ lên thuyền, bước vào cuộc đua.

Cuộc đua thuyền đầu tiên thuộc lễ hội truyền thống bơi Đăm diễn ra từ sáng ngày 7/4 (10/3 âm lịch) tại khúc sông Thủy Giang (sông Pheo). Sau khi hoàn thành phần lễ, các thuyền đua thuộc 3 thôn: Thượng, Trung, Hạ lên thuyền, bước vào cuộc đua.

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba toàn giải cho từng thuyền, từng đội. Một điều đặc biệt là hai thuyền đua giành giải cao nhất trong hội bơi sẽ được vinh dự rước kiệu Thánh bằng đường thủy từ Đình Đăm trở về miếu trước khi kết thúc hội Đăm.

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba toàn giải cho từng thuyền, từng đội. Một điều đặc biệt là hai thuyền đua giành giải cao nhất trong hội bơi sẽ được vinh dự rước kiệu Thánh bằng đường thủy từ Đình Đăm trở về miếu trước khi kết thúc hội Đăm.

Theo đó, mỗi thôn có 2 thuyền dự thi. Với giải đơn chiếc, các đội xuất phát thành 2 lượt, mỗi lượt đều có thuyền của từng thôn. Tất cả thuyền sẽ đua bằng cách đi hết một vòng khúc sông Thủy Giang (sông Pheo) dài gần 1 km.

Theo đó, mỗi thôn có 2 thuyền dự thi. Với giải đơn chiếc, các đội xuất phát thành 2 lượt, mỗi lượt đều có thuyền của từng thôn. Tất cả thuyền sẽ đua bằng cách đi hết một vòng khúc sông Thủy Giang (sông Pheo) dài gần 1 km.

Những cuộc tranh tài trên mặt nước không chỉ mang lại không khí sôi động mà còn thể hiện sự gắn bó với sông nước của cha ông bao đời nay. Lễ hội bơi Đăm đã tồn tại khoảng hơn 200 năm, là dịp để tri ân công đức của Đức thánh Bạch Hạc Tam Giang (tức Đào Trường), vị tướng giỏi của Hùng Duệ Vương đã có công hai lần đánh thắng giặc phương Bắc sang xâm lược.

Những cuộc tranh tài trên mặt nước không chỉ mang lại không khí sôi động mà còn thể hiện sự gắn bó với sông nước của cha ông bao đời nay. Lễ hội bơi Đăm đã tồn tại khoảng hơn 200 năm, là dịp để tri ân công đức của Đức thánh Bạch Hạc Tam Giang (tức Đào Trường), vị tướng giỏi của Hùng Duệ Vương đã có công hai lần đánh thắng giặc phương Bắc sang xâm lược.

Năm nay lễ hội kéo dài trong 3 ngày, từ 6-8/4. Lễ hội bơi Đăm là một trong ba lễ hội của quận Bắc Từ Liêm được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Năm nay lễ hội kéo dài trong 3 ngày, từ 6-8/4. Lễ hội bơi Đăm là một trong ba lễ hội của quận Bắc Từ Liêm được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Các đội đua thuyền dàn trận, tranh tài với những kỹ năng điêu luyện như dóc thuyền, lạng thuyền, vuốt góc... để đem về chiến thắng. Trong lúc đua, có thuyền đua không may bị lật. Nhiều người dân đã nhảy xuống sông để giải cứu thuyền lật.

Các đội đua thuyền dàn trận, tranh tài với những kỹ năng điêu luyện như dóc thuyền, lạng thuyền, vuốt góc... để đem về chiến thắng. Trong lúc đua, có thuyền đua không may bị lật. Nhiều người dân đã nhảy xuống sông để giải cứu thuyền lật.

Sáng 7/4 trời mưa nhưng không ngăn cản được sự hứng khởi trẩy hội của người dân làng Đăm và du khách thập phương. Tiếng kèn, trống cổ vũ rộn ràng, vang vọng trên bờ tiếp thêm sức mạnh cho các tay chèo dưới sông.

Sáng 7/4 trời mưa nhưng không ngăn cản được sự hứng khởi trẩy hội của người dân làng Đăm và du khách thập phương. Tiếng kèn, trống cổ vũ rộn ràng, vang vọng trên bờ tiếp thêm sức mạnh cho các tay chèo dưới sông.

Không khí tưng bừng, sục sôi của ngày hội át đi điều kiện thời tiết âm u, ẩm ướt của những ngày cuối xuân. "7 năm nay, lễ hội bơi Đăm mới được diễn ra trên dòng sông Pheo, bởi vậy, dù trời mưa nhưng chúng tôi vẫn có mặt từ sớm để theo dõi các đội bơi thi đấu", "Lễ hội truyền thống lớn của làng, chúng tôi không thể không tham dự", người dân làng Đăm chia sẻ.

Không khí tưng bừng, sục sôi của ngày hội át đi điều kiện thời tiết âm u, ẩm ướt của những ngày cuối xuân. "7 năm nay, lễ hội bơi Đăm mới được diễn ra trên dòng sông Pheo, bởi vậy, dù trời mưa nhưng chúng tôi vẫn có mặt từ sớm để theo dõi các đội bơi thi đấu", "Lễ hội truyền thống lớn của làng, chúng tôi không thể không tham dự", người dân làng Đăm chia sẻ.

Người dân tiến sát mép sông, thậm chí đứng dưới sông nơi mực nước thấp để cổ vũ cho đội mình yêu thích.

Người dân tiến sát mép sông, thậm chí đứng dưới sông nơi mực nước thấp để cổ vũ cho đội mình yêu thích.

Dù đã có băng rôn nhắc nhở nhưng vẫn có người dân mang kèn đến cổ vũ. Lượng người đổ về về lễ hội lớn khiến công tác quản lý nhiều lúc gặp khó.

Dù đã có băng rôn nhắc nhở nhưng vẫn có người dân mang kèn đến cổ vũ. Lượng người đổ về về lễ hội lớn khiến công tác quản lý nhiều lúc gặp khó.

Hoạt động đua thuyền trong lễ hội bơi Đăm diễn ra cả ngày 7 và sáng 8/4 (10 và 11/3 âm lịch) phục vụ người dân và du khách.

Hoạt động đua thuyền trong lễ hội bơi Đăm diễn ra cả ngày 7 và sáng 8/4 (10 và 11/3 âm lịch) phục vụ người dân và du khách.

Gia Linh - Duy Phạm

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/doi-mua-xem-dua-thuyen-tren-song-pheo-post1731684.tpo