Tự hào dòng máu Lạc Hồng
Những ngày này, hàng triệu trái tim của những người con đất Việt từ mọi miền Tổ quốc đều hướng về đất Tổ, tự hào về nguồn cội con Lạc, cháu Hồng, bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước.
Lễ hội Đền Hùng đã trở thành một ngày hội truyền thống, là dịp để mỗi người con đất Việt tri ân tới các vua Hùng - những người đã có công dựng nước và giữ nước. Là người Việt, dù ở phương trời nào, được hành hương về đất Tổ dịp mồng 10/3 âm lịch hàng năm cũng là dịp đặc biệt để họ hòa mình vào bầu không khí đặc sắc, mang tinh thần dân tộc và tự hào về nguồn cội.
Tự hào dòng máu Lạc Hồng
"Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng Mười tháng Ba", như một lời hẹn ước linh thiêng, cứ đến ngày ngày mồng 10/3 Âm lịch hàng năm, người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đều hướng về đất Tổ, tri ân công lao các Vua Hùng đã xây dựng nên nhà nước Văn Lang - nhà nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam và trao truyền cho cháu con trong suốt chiều dài hàng nghìn năm lịch sử.
Đây là năm đầu tiên gia đình chị Lê Thị Dung (huyện Giao Thủy, Nam Định) về với khu di dích Đền Hùng. Từ Nam Định, gia định chị di chuyển về Phú Thọ trong đêm hôm trước để sáng sớm có mặt tại sân hành lễ. Hòa cùng dòng người đông đúc, các thành viên trong gia đình mong muốn tự tay thắp nén tâm nhang tri ân công đức tổ tiên.
Chị Dung chia sẻ: "Khi về đây dâng hương Giỗ Tổ, cảm xúc của tôi rất bồi hồi, xúc động, tưởng nhớ các vị Vua Hùng đã có công to lớn với đất nước, để chúng ta có đất nước tươi đẹp như ngày hôm nay. Tôi muốn cho các cháu hiểu rõ hơn về lịch sử của nước nhà".
Từ 5 giờ sáng, bà Nguyễn Thị Châm (quận Đống Đa, Hà Nội) đã chuẩn bị xong xuôi tư trang để lên đường về Phú Thọ. Hơn 10 năm nay, bà đều thu xếp công việc, đi xe máy về đất Tổ, tưởng nhớ các Vua Hùng đã có công dựng nước. "Vào ngày này hàng năm, tôi đến rất sớm, tôi mang đến một tâm tốt, một nén nhang để tưởng nhớ Vua Hùng chứ tôi không cầu kỳ, mâm cao cỗ đầy", bà Châm cho biết.
Những ngày này, hàng triệu trái tim của những người con đất Việt từ mọi miền Tổ quốc đều hướng về đất Tổ, tự hào về nguồn cội con Lạc, cháu Hồng. Về miền đất Tổ, mỗi người Việt Nam được bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước. Dù sinh sống ở bất cứ đâu cũng luôn nhớ và tự hào về cội nguồn, là con cháu các Vua Hùng.
Tìm về với nguồn cội
Trong thời khắc thiêng liêng, những ngày mà mọi người Việt Nam cùng hướng về đất Tổ tưởng nhớ Vua Hùng, những người con từ khắp năm châu cũng gác lại công việc để dành thời gian trở về quê hương, kịp đến Đền Hùng, thành tâm dâng một nén nhang.
Sống tại Hà Lan đã hơn 20 năm, nhưng cứ đến mồng 10/3 Âm lịch, bà Nguyễn Thị Lan Hương (Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan) lại về với nguồn cội. Mong về với đất Tổ thể hiện tình cảm thiêng liêng đã in sâu trong tâm khảm mỗi người dân đất Việt. Bà quan niệm, điều này sẽ giúp con cháu mình hiểu thêm về lịch sử dựng nước của dân tộc, hiểu về giá trị của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Phụ trách công tác Hội Phụ nữ tại đất nước Hà Lan, bà cũng mong muốn tăng cường đoàn kết và truyền lửa cho thế hệ trẻ Việt kiều tại Hà Lan cùng nhớ về quê hương, đất nước.
Bà Hương chia sẻ: "Tôi cảm thấy vô cùng xúc động bởi vì các Vua Hùng đã dựng nước và theo lời kêu gọi của Bác Hồ, các con cháu ta giữ nước. Hiện giờ khuôn viên, các đền chùa xung quanh ở đây làm cho tôi cảm thấy rằng như đã được về đúng cái nơi chôn rau cắt rốn".
Về thăm Khu di tích Đền Hùng, cũng có đoàn Việt kiều Thái Lan. Mỗi người đều cảm thấy biết ơn và tự hào về lịch sử hào hùng của cha ông, công lao dựng nước và giữ nước của các Vua Hùng cũng như sự hy sinh của thế hệ đi trước.
Mỗi kiều bào về với Khu di tích Đền Hùng, Phú Thọ vào ngày Giỗ Tổ đều cảm nhận rõ sự kết nối sâu sắc với quê hương, Tổ quốc. Chính sự kết nối ấy sẽ là cầu nối để cộng đồng người Việt nam sống tại nước ngoài thêm đoàn kết, chung tay xây dựng cộng đồng phát triển, quảng bá vẻ đẹp Việt Nam đến với bạn bè quốc tế và sở tại. Lễ Giỗ Tổ là sợi dây văn hóa gắn kết cộng đồng người Việt để cùng nhau hướng về cội nguồn dân tộc.
Người con phương xa hướng về đất Tổ
Hàng năm, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mồng 10/3 Âm lịch đã trở thành một ngày lễ quan trọng và ý nghĩa trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam, để ghi nhớ công đức của các vị Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công lập nước, dựng nước và giữ nước. Lãnh đạo TP. HCM và hàng ngàn người dân đã về tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử, Văn hóa dân tộc TP.HCM tổ chức diễu hành rước lễ, dâng hương, hoa lên Quốc tổ Hùng Vương theo nghi thức cổ truyền nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 2025 .
Để có thể chuẩn bị nấu mâm lễ vật dâng lên ban thờ các Vua Hùng, gia đình ông Nguyễn Quang Huỳnh (thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) quê gốc ở Hà Nam Ninh, đã cùng con cháu dậy từ rất sớm. Không quản ngại đường xa, gia đình đã đến tham gia lễ rước và dâng hương Quốc tổ Hùng Vương tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử, Văn hóa dân tộc TP. HCM.
Ông Huỳnh chia sẻ: "Tôi dậy từ ba giờ sáng nấu xôi, nấu gà chuẩn bị tất cả để dâng lên Vua Hùng. Năm nay không khí của đất nước ta rất vui từ Nam chí Bắc, từ miền ngược đến miền xuôi. Từ Cà Mau đến khu vực TP. HCM, bà con tụ về dâng hương cúng Vua Hùng, vua cha đất tổ sinh ra người Việt Nam. Ngày hôm nay tôi cũng đến đây thắp hương Vua Hùng tưởng nhớ đến công ơn tổ tiên gây dựng nên người Việt Nam chúng ta".
Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, mặc dù thời tiết khá nóng, người dân vẫn kiên nhẫn chờ đợi để dâng hương, lễ vật lên Vua Hùng với bánh chưng, bánh giầy, biểu trưng cho sự giao hòa giữa đất và trời, cầu mong quốc thái dân an.
Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là dịp để người dân TP. HCM thể hiện lòng biết ơn, tri ân công lao dựng nước, giữ nước của các Vua Hùng, mà còn là cơ hội để khơi dậy niềm tự hào dân tộc, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Không chỉ bày tỏ lòng tôn kính đối với tổ tiên, mà còn thể hiện tình đoàn kết, niềm tin vững chắc vào tương lai phát triển của đất nước.
Người Việt năm châu hướng về tổ tiên
Hòa vào không khí cả nước hướng về ngày Giỗ Tổ, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia đã cùng cán bộ nhân viên sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam, đại diện kiều bào tại Malaysia tập trung tại Đại sứ quán Việt Nam, cử hành các nghi lễ trọng thể, dâng hương, hoa, thành kính tri ân công đức các vị liệt tổ, liệt tông, đã có công dựng nước, đánh đuổi giặc ngoại xâm, gìn giữ non sông gấm vóc.
Với những người con xa quê, ngày Giỗ Tổ Vua Hùng, càng có ý nghĩa hơn vì giúp quy tụ tinh thần và giá trị của 100 triệu người Việt ở trong nước và khoảng 4,5 triệu người Việt ở nước ngoài, thể hiện tinh thần dựng nước và giữ nước, là cơ hội để mỗi người Việt Nam, cho dù ở nơi đâu, trong hay ngoài nước, cùng nhau nhìn lại cội nguồn, gìn giữ bản sắc dân tộc, văn hóa dân tộc, phát huy tình thần đoàn kết và hướng về tổ quốc.
Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay càng thêm đậm màu sắc văn hóa Việt với tiết mục trình diễn hát Xoan của nhóm văn nghệ Hội đồng hương Vĩnh Phú. Đây là loại hình dân ca lễ nghi phong tục hát thờ Thần, Thành Hoàng, thường được biểu diễn vào dịp đầu Xuân, phổ biến ở vùng đất Tổ Hùng Vương - Phú Thọ. Năm 2011, hát Xoan - Phú Thọ của Việt Nam đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cần bảo vệ khẩn cấp.
Tại Pháp, Đại sứ quán Việt Nam cũng tổ chức Lễ Giỗ Tổ với sự tham dự của đông đảo kiều bào và người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Pháp. Được tham dự buổi lễ trọng, với mỗi người con mang dòng máu Việt, đều có niềm tự hào và niềm hạnh phúc trong ánh mắt.
Dù ở phương trời nào, những người con mang trong mình dòng máu Lạc Hồng vẫn luôn hướng về quê cha đất Tổ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/tu-hao-dong-mau-lac-hong-320544.htm