Đổi rác lấy mầm xanh

Sáng 6-6, bà Bính sang nhà bà Mão ở thôn Thiết Úng, xã Thư Lâm. Thấy bạn đang lúi húi gom giấy bìa, vỏ lon, chai nhựa xếp gọn từng chồng ngoài sân, bà Bính liền hỏi:

- Mấy thứ này bán được bao nhiêu đâu, bà dọn làm gì cho vất vả. Cứ gọi người thu mua đồng nát đến, họ trả bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu.

- Cũng vì bán chẳng được bao nhiêu nên tôi gom lại. Nhà văn hóa thôn đang tổ chức chương trình “Đổi rác lấy mầm xanh - Trao tặng tương lai”. Mấy thứ tưởng bỏ đi này mang đến có thể đổi lấy chậu cây, hoa hoặc đồ dùng học tập cho các cháu - bà Mão nói.

Nghe vậy, bà Bính cũng thấy thích thú. Tìm hiểu thêm, bà được biết chương trình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thư Lâm phối hợp với các đoàn thể địa phương tổ chức. Những giấy bìa, chai nhựa, lon kim loại sau khi được người dân mang đến sẽ được phân loại, bán gây quỹ để tiếp tục thực hiện các hoạt động vì cộng đồng.

Viết thư gửi Người Xây Dựng, bà Bính cho rằng, điều đáng quý của chương trình không nằm ở giá trị của những món quà đổi được, mà ở việc giúp mỗi người hình thành thói quen phân loại, thu gom rác tái chế và ý thức giữ gìn môi trường sống. Khi những vật tưởng như bỏ đi được trao thêm một “vòng đời” mới, chúng không chỉ góp phần làm sạch nhà cửa mà còn lan tỏa thêm nhiều việc làm ý nghĩa.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/doi-rac-lay-mam-xanh-1211396.html