Đổi thay buổi sinh hoạt chi bộ vùng biên
Phường Hà Tiên (tỉnh An Giang) có đường biên giới giáp Campuchia và vùng biển Tây Nam. Những năm qua, các chi bộ trực thuộc phát huy tinh thần 'Đảng gần dân, dân tin Đảng', xem buổi sinh hoạt định kỳ là dịp để lắng nghe, sẻ chia, là 'sợi dây' gắn bó mật thiết giữa Đảng và Nhân dân.

Ông Đào Văn Thol (bìa trái) cùng các đảng viên được phân công phụ trách hộ gia đình đến tuyên truyền, vận động người dân chung tay bảo vệ an ninh trật tự. Ảnh: DANH THÀNH
Chúng tôi có dịp tham dự buổi sinh hoạt tháng 10 cùng Chi bộ khu phố Mỹ Lộ. Ông Si Phon - Bí thư Chi bộ khu phố, người nói sõi cả tiếng Việt lẫn Khmer, mở đầu cuộc họp bằng giọng ấm áp: “Chi bộ ta phải sát dân, bàn việc dân cần. Đảng viên không chỉ học nghị quyết mà phải về vận động bà con tập trung phát triển kinh tế, không trông chờ, ỷ lại; tích cực tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại địa phương”. Câu nói của ông Si Phon nhận được nhiều cái gật đầu đồng tình của đảng viên trong chi bộ.
Ở địa bàn giáp biên như Hà Tiên, giao thương sôi động nhưng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, việc giữ vững niềm tin của Nhân dân càng quan trọng. Những buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ trở thành điểm tựa để đảng viên cùng trao đổi, tháo gỡ khó khăn, kịp thời định hướng tư tưởng.
“Là đảng viên trẻ, tôi thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc lan tỏa tinh thần gần dân, hiểu dân. Mỗi khi được tham gia sinh hoạt chi bộ, tôi học được cách nói sao để dân tin, cách làm sao để việc Đảng đề ra thật sự đi vào đời sống”, anh Trần Thương - đảng viên Chi bộ khu phố Mỹ Lộ chia sẻ.
Các nội dung học tập, quán triệt nghị quyết được Chi bộ khu phố Mỹ Lộ lồng ghép khéo léo, có khi là nhắc nhở bà con cảnh giác trước kẻ xấu lợi dụng biên giới để buôn lậu, có khi là chuyện cùng nhau giữ gìn cột mốc, không để gia súc phá hỏng. Không khí ấy khiến đảng viên và Nhân dân tin rằng, Đảng không ở đâu xa mà hiện diện ngay trong những buổi sinh hoạt như thế này.
“Chúng tôi đổi mới cách sinh hoạt, nói chuyện với nhau bằng những vấn đề thiết thực, dân quan tâm. Khi dân hiểu, dân tin, họ sẽ tự giác cùng giữ gìn địa bàn, cùng bảo vệ biên giới. Tinh thần ấy chính là “thế trận lòng dân” mà Đảng ta luôn đề cao”, ông Si Phon khẳng định.
Chi bộ khu phố III - Pháo Đài chọn cách làm riêng: Phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình, trực tiếp đến từng hộ để tuyên truyền, vận động. Khi các gia đình gặp khó khăn, đảng viên kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ.
“Bà con khu phố có nhiều người làm nghề biển, buôn bán nhỏ nên mình nói gì cũng phải khéo, chân thành. Khi dân thấy đảng viên không chỉ nói mà còn làm như dọn vệ sinh, hỗ trợ người bệnh, vận động quyên góp giúp học sinh nghèo… thì dân tin và làm theo”, Bí thư Chi bộ khu phố III - Pháo Đài Đào Văn Thol nói.
Nhờ sự gần gũi đó, nhiều chủ trương, phong trào của địa phương được triển khai thuận lợi. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa hay “Khu phố sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Móc khóa an ninh, trật tự” đều có dấu ấn rõ nét của Chi bộ khu phố. Những con hẻm nhỏ ẩm thấp trước đây nay đã được bê tông hóa, hai bên là hàng cây xanh mát. Người dân tự nguyện góp công, góp của, còn chi bộ đảm nhận vai trò vận động, kết nối.
“Đảng viên thường xuyên đi cơ sở, dân có việc gì cũng mạnh dạn nói. Cái tình, cái nghĩa giữa cán bộ với dân gần gũi hơn nhiều”, bà Huỳnh Thị Xượng - người dân khu phố III - Pháo Đài, bày tỏ.
Khi buổi họp tan, các đảng viên vẫn nán lại trò chuyện, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh. Ở nơi phên dậu Tổ quốc, sinh hoạt chi bộ không đơn thuần là công việc chính trị mà còn là nhịp cầu nối kết ý Đảng, lòng dân.
Theo Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Hà Tiên Trần Ngọc Quyên, thời gian qua, việc sinh hoạt chi bộ trên địa bàn phường được cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm thực hiện tốt theo chỉ thị của Ban Bí thư. Các chi bộ đều chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, lồng ghép tuyên truyền chính sách, pháp luật, an ninh, trật tự biên giới, biển, đảo.
“Đảng gần dân không phải khẩu hiệu mà được các chi bộ thể hiện qua cách lắng nghe, đồng hành, giải quyết vấn đề thiết thực nhất của người dân. Nội dung sinh hoạt bám sát nhiệm vụ chính trị gắn với công tác xây dựng Đảng, nhất là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bà Trần Ngọc Quyên nhận định.
Giữa đô thị biên giới đang từng ngày khởi sắc, ánh sáng từ những buổi sinh hoạt chi bộ vẫn len lỏi khắp các khu phố, soi sáng con đường “Đảng gần dân, dân tin Đảng”, bền chặt như tình người nơi tuyến đầu biên cương.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/doi-thay-buoi-sinh-hoat-chi-bo-vung-bien-a464937.html












