Đội trưởng U23 Việt Nam gói bánh chưng khéo như rê bóng trên sân
Tạm rời xa sân cỏ, tiền vệ Khuất Văn Khang xuất hiện với hình ảnh gần gũi - gói bánh chưng, cùng đồng đội gìn giữ nét Tết truyền thống tại CLB Thể Công Viettel. Với đội trưởng U23 Việt Nam, từng chiếc bánh được gói không chỉ để đón xuân, mà còn là cách cảm nhận rõ rệt nhất rằng mùa đoàn viên đã rất gần.
Những ngày cuối năm, khi nhịp sống dần chậm lại để nhường chỗ cho không khí đoàn viên, CLB Thể Công Viettel đã tổ chức hoạt động gói bánh chưng truyền thống với sự tham gia của toàn bộ cán bộ, ban huấn luyện và cầu thủ ở mọi lứa tuổi.
Hoạt động được duy trì thường niên như một cách gìn giữ giá trị văn hóa cổ truyền, đồng thời mang đến cho các cầu thủ trải nghiệm gần gũi với đời sống gia đình. Từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, rửa lá, vo gạo, đãi đỗ cho đến công đoạn gói và luộc bánh, tất cả đều được thực hiện trong bầu không khí háo hức, chan hòa tiếng cười.


Khuất Văn Khang gói bánh chứng khéo léo như khi rê bóng trên sân
Sự kiện năm nay có sự góp mặt đông đủ của các đội trẻ từ U13 đến những gương mặt quen thuộc của đội một, trong đó nổi bật là đội trưởng U23 Việt Nam Khuất Văn Khang. Rời xa hình ảnh mạnh mẽ trên sân cỏ, tiền vệ sinh năm 2003 kiên nhẫn chỉnh từng nếp lá, buộc từng sợi lạt với sự cẩn trọng không kém khi thực hiện một đường chuyền quyết định.
Chia sẻ bên nồi bánh đang đỏ lửa, Văn Khang cho biết việc cùng đồng đội ngồi lại làm những công việc tưởng chừng giản dị giúp anh tìm thấy cảm giác thư thái hiếm hoi giữa guồng quay thi đấu dày đặc. Với anh, khoảnh khắc rửa lá, vo đỗ rồi tự tay hoàn thiện từng chiếc bánh khiến lòng người rộn ràng hơn, như một lời nhắc rằng mùa xuân đang đến rất gần.
Không chỉ với các cầu thủ trụ cột, đây còn là kỷ niệm đặc biệt dành cho những gương mặt trẻ đang theo đuổi giấc mơ sân cỏ xa nhà. Tiền đạo nhí Nguyễn Minh Phước của đội U13 hào hứng nói rằng việc cùng thầy và các anh gói bánh mang lại cảm giác ấm áp như đang ở bên gia đình. Cậu thừa nhận công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ đáng ngạc nhiên, thậm chí “khó hơn cả học đá bóng”.
Điểm thú vị là mỗi người đều cố gắng để lại dấu ấn riêng trên chiếc bánh của mình - có người buộc lạt thật chặt, có người nắn từng góc cho vuông vức, như gửi gắm vào đó niềm tự hào nho nhỏ. Những chiếc bánh xanh mướt dần đầy lên, xếp ngay ngắn chờ giờ vào nồi, mang theo sự chăm chút và tình cảm của cả tập thể.
Khi công đoạn gói bánh hoàn tất, không gian nhanh chóng chuyển sang sắc màu lễ hội với chương trình lửa trại và hội diễn văn nghệ. Những cầu thủ vốn quen với tiếng hò reo trên khán đài nay trở thành “ca sĩ”, tự tin thể hiện giọng hát trước đồng đội. Đêm cuối năm vì thế càng thêm ấm áp, cho thấy các thành viên Thể Công Viettel không chỉ thi đấu máu lửa, khéo tay trong bếp mà còn đầy năng lượng trên sân khấu.
Giữa môi trường bóng đá chuyên nghiệp, nơi kỷ luật và thành tích luôn được đặt lên hàng đầu, những hoạt động như thế này mang ý nghĩa đặc biệt. Nó giúp các cầu thủ thêm gắn kết, nhắc nhớ về cội nguồn và tạo nên một tập thể không chỉ mạnh về chuyên môn mà còn giàu bản sắc.
Có lẽ, với Khuất Văn Khang và các đồng đội, mùa xuân không chỉ đến từ lịch thi đấu thưa dần hay những chuyến trở về nhà, mà còn hiện diện ngay trong khoảnh khắc quây quần bên nồi bánh chưng nghi ngút khói. Ở đó, bóng đá tạm lùi lại phía sau để nhường chỗ cho tình thân, cho truyền thống - những giá trị bền bỉ nuôi dưỡng tinh thần của mỗi cầu thủ trên hành trình dài phía trước.
Một số hình ảnh hoạt động gói bánh chưng ý nghĩa của Thể Công Viettel:





















