Giữ lửa để Quốc hội luôn là nơi của trí tuệ, bản lĩnh và nhân văn

Lời Tòa soạn: Sáng 6/2, tại TP. Hồ Chí Minh, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đã chủ trì gặp mặt các ĐBQH hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía Nam.

Giữ lửa để Quốc hội luôn là nơi của trí tuệ, bản lĩnh và nhân văn

Lời Tòa soạn: Sáng 6/2, tại TP. Hồ Chí Minh, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đã chủ trì gặp mặt các ĐBQH hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía Nam.
Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu phát biểu của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan:

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu tại cuộc gặp mặt

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu tại cuộc gặp mặt

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội qua các thời kỳ, nay đã nghỉ hưu;

Kính thưa các bác, các cô chú, các anh chị;

Thưa tòan thquý đại biểu!

Có lẽ không có thời khắc nào khiến lòng người dễ mềm lại như những ngày cuối năm.

Ngoài kia, gió bắt đầu se lạnh. Trên những tán cây, vài chiếc lá cũng rụng xuống như một lời nhắc nhẹ nhàng: một vòng thời gian nữa chuẩn bị khép lại. Đời người cũng vậy. Có những chặng đường đi qua, không phải để rời bỏ, mà để lắng lại, để đọng lại, để chuyển hóa thành ký ức đẹp và thành những giá trị bền bỉ cho mai sau.

Hôm nay, trong không khí thân tình này, được gặp lại các đồng chí lãnh đạo Quốc hội qua các thời kỳ, những người đã dành trọn cả một hành trình dài cho việc nước, tôi thấy như được đứng trong một khu vườn lớn, nơi có những cây cổ thụ.

Những cây cổ thụ không cần nói nhiều.

Chỉ cần đứng đó thôi… là đã che mát cho bao người, đã giữ đất cho bao thế hệ, đã âm thầm làm nên một vùng bình yên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gặp mặt ĐBQH hoạt động chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía Nam

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gặp mặt ĐBQH hoạt động chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía Nam

Những người “đi trước” không hề ở phía sau

Kính thưa quý cô chú, quý anh chị,

Có một điều rất đặc biệt: khi một người cán bộ nghỉ hưu, người ấy có thể rời vị trí công tác, nhưng không bao giờ rời khỏi vận mệnh của đất nước.

Bởi những năm tháng góp sức cho Quốc hội, cho pháp luật, cho niềm tin của nhân dân, đã trở thành mạch ngầm trong mỗi con chữ của nghị quyết, trong mỗi điều luật, trong mỗi quyết sách.

Nhiều người vẫn nghĩ, về hưu là “dừng lại”.

Nhưng tôi lại nghĩ khác: về hưu là chuyển sang một vai trò mới, vai trò của người giữ lửa.

Giữ lửa bằng sự nhắc nhở hiền hậu.

Giữ lửa bằng ký ức của những ngày gian khó.

Giữ lửa bằng trải nghiệm của những quyết định phải cân nhắc giữa trăm bề lợi ích.

Giữ lửa bằng những cuộc trò chuyện đời thường mà sâu sắc, để lớp sau biết rằng: làm chính sách là làm cho đời sống của người dân bớt nhọc nhằn hơn.

Chúng tôi biết ơn

dấu chân” của các thế hệ đi trước

Kính thưa các đồng chí,

Đi trên con đường hôm nay, nhiều khi ta chỉ thấy con đường phẳng phiu. Nhưng có lẽ, chính các đồng chí, những người đi trước, hiểu rõ hơn ai hết con đường này đã từng có đá sỏi, có bùn lầy, có gió ngược.

Có những giai đoạn Quốc hội phải lựa chọn giữa cái đúng và cái khó.

Có những phiên họp kéo dài, những đêm trăn trở, những lần cân nhắc từng chữ trong văn bản, bởi mỗi chữ có thể liên quan đến hàng triệu số phận.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan trao quà, chúc tết các đại biểu tại cuộc gặp mặt.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan trao quà, chúc tết các đại biểu tại cuộc gặp mặt.

Trong những điều tốt đẹp mà đất nước có được hôm nay, chắc chắn có phần công sức của những người đã từng ngồi ở đây, từng làm việc trong những ngày mà điều kiện còn thiếu thốn, từng chịu áp lực rất lớn nhưng vẫn giữ được điều quan trọng nhất: giữ cho Quốc hội là nơi của trí tuệ, bản lĩnh và nhân văn.

Và vì thế, hôm nay chúng tôi muốn nói một lời thật lòng:

Xin cảm ơn các đồng chí!

Cảm ơn vì đã gánh phần nặng.

Cảm ơn vì đã đi trước, để lớp sau được đi tiếp.

Cảm ơn vì đã tạo ra những nền móng, để chúng tôi hôm nay có thể xây lên những tầng cao mới.

M

ù

a xuân là để biết ơn - và để

th

ương nhau nhiều hơn

Kính thưa các đồng chí,

Tết, xét cho cùng, không phải là mâm cao cỗ đầy.

Tết là lúc con người ta có một khoảng lặng để nhìn lại. Ai đã cùng mình đi qua một năm. Ai đã từng chở che cho mình. Ai đã từng gieo cho mình một niềm tin.

Tôi nghĩ, điều đẹp nhất của Tết là sự tri ân.

Tri ân những người đã hy sinh thầm lặng.

Tri ân những bậc tiền bối đã dành cả tuổi thanh xuân, tuổi trung niên, thậm chí cả tuổi già… cho công việc chung.

Và tri ân cả những người thân trong gia đình, những người chấp nhận thiếu vắng, chấp nhận thiệt thòi, để các đồng chí yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan trao quà, chúc tết các đại biểu tại cuộc gặp mặt

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan trao quà, chúc tết các đại biểu tại cuộc gặp mặt

Đằng sau một người cán bộ tận tụy, thường có một gia đình biết nhường nhịn.

Đằng sau một quyết định đúng đắn, đôi khi là những đêm dài không ngủ.

Đằng sau một chặng đường phục vụ đất nước, có thể là những mùa Tết không trọn vẹn bên nhà.

Hôm nay, cho phép tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến các gia đình của các đồng chí.

Chúc cho những ngày an nhiên - mà vẫn “đầy việc nghĩa”

Kính thưa các đồng chí,

Người ta hay nói về hưu là hưởng thụ. Nhưng tôi biết, người từng lo việc nước, về hưu lại càng lo cho nước theo một cách khác.

Nhiều cô chú, anh chị vẫn dõi theo thời cuộc mỗi ngày.

Vẫn quan tâm từng chủ trương, từng chính sách.

Vẫn đau đáu chuyện dân sinh.

Vẫn vui, vẫn buồn cùng sự lớn lên của đất nước.

Có điều, bây giờ, sự quan tâm ấy không còn mang áp lực của chức vụ, mà mang vẻ đẹp của một tình yêu thuần khiết: thương đất nước như thương ruột thịt.

Nhân dịp năm mới, tôi xin kính chúc các đồng chí:

Sức khỏe như gốc cây chắc rễ, để vững vàng trước nắng mưa tuổi tác.
Tâm thế như sông lớn, an nhiên mà không cạn nguồn.
Gia đình như mái nhà ấm, có tiếng cười và sự sum vầy.
Niềm vui như mùa xuân, mỗi sáng thức dậy thấy lòng nhẹ hơn.

Và chúc cho mỗi đồng chí, dù đã rời cương vị, vẫn luôn là một bóng mát cho lớp sau, vẫn luôn là một ngọn đèn trong những lúc chúng tôi cần soi lại mình.

Kính thưa các đồng chí,

Tết đến, tôi lại nghĩ đến hình ảnh cành mai, nhành đào: nó đã chịu lạnh cả mùa đông, để bung nở đúng ngày.

Con người, theo tôi, cũng vậy. Có những người đã chấp nhận gian khó cả đời, để đất nước có được một mùa xuân dài hơn.

Xin được tri ân trước những đóng góp thầm lặng mà lớn lao của các thế hệ lãnh đạo Quốc hội.

Nhân dịp xuân mới, tôi xin kính chúc các đồng chí và gia đình: một năm mới bình an, sức khỏe, vạn sự như ý; một mùa xuân ấm trong từng bữa cơm, vui trong từng cuộc gặp, nhẹ trong từng hơi thở.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc năm mới!

* Đầu đề do Báo Đại biểu Nhân dân đặt

ĐBND

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/giu-lua-de-quoc-hoi-luon-la-noi-cua-tri-tue-ban-linh-va-nhan-van-10406243.html