Đội tuyển Hà Lan về nước - Berlin không sắc cam

Từ rạng sáng 11-7, những vệt màu cam-cổ động viên đội tuyển Hà Lan bắt đầu đổ bộ vào thành phố Dortmund. Đầu tiên là một vệt nhỏ, sau đó ào ào như một dòng suối, rồi một loạt những con sóng, đập vào mọi con phố, quảng trường và ngõ hẻm.

9 giờ sáng, bên ngoài một quán cà phê gần ga Dortmund.

Thiếu nữ bên tôi đang ăn dở chiếc bánh mỳ kebab Thổ Nhĩ Kỳ. Phía sau chúng tôi, từng dòng người màu cam ùn ùn tiến về phía sân vận động.

Cô gái mặc áo phông màu cam, uống vội ngụm cà phê, để lại chiếc bánh mỳ kebab rồi nhanh chóng hòa vào dòng người. Trước khi đi, cô bảo tôi: Hẹn gặp lại bạn ở Berlin.

Người con gái đó như hàng nghìn thiếu nữ Hà Lan, và hàng chục nghìn cổ động viên cơn lốc da cam đến Dortmund cổ vũ cho đội nhà, trong trận đấu bán kết với đội tuyển Anh. Nhưng kỳ thực, rất ít người trong số họ có vé. Cổ động viên Hà Lan đến Dortmund sau đó dễ đến hơn trăm nghìn người. Họ không cần vào sân. Họ sang Đức để hít thở bầu không khí Euro 2024 và tiếp sức theo cách rất riêng cho đội nhà.

Trước khi rời đi, cô gái còn tự hào nói với tôi: Các bạn tôi sẽ sang đây nhiều nữa, người đi bằng máy bay, nhưng đa số đi bằng tàu cao tốc. Họ sẽ thẳng tiến đến Berlin vào cuối tuần này.

Đám đông cổ động viên Hà Lan đi ngoài đường hô to: "Tại sao chúng lại ở Berlin? Wuuuuuaaaa, vì chúng ta sẽ rước cúp vô địch về nhà".

Những cổ động viên Hà Lan có một chút gì đó khá hoang dã, điên rồ, nhưng thật tuyệt vời khi chúng ta thấy họ ở bên nhau.

Đâu đâu cũng thấy cổ động viên trong sắc cam rực rỡ.

 Cổ động viên đội tuyển Hà Lan ở Dortmund.

Cổ động viên đội tuyển Hà Lan ở Dortmund.

Đến trưa, nhạc techno vang lên trong các quán cà phê, nhà hàng. Thứ cổ động viên đội tuyển Hà Lan lùng mua nhiều nhất chính là sơn xịt/thuốc nhuộm màu cam. Họ xịt lên tóc, lên giầy, lên cả quần bò. Chỉ còn thiếu nước người hâm mộ nhắm mắt, để xịt thẳng vào mặt luôn. Ai đó đùa vui, trông bọn họ như những củ cà rốt đáng yêu.

Tại một góc đường, DJ đang chơi bài Links Rechts, bài hát tiệc tùng của Snollebollekes từ năm 2015, đã trở thành ca khúc chủ đề bóng đá không ai ngờ tới nhất, đã khiến cho cuộc diễu hành của người hâm mộ Hà Lan tại Euro 2024 trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới.

Nhạc càng vang, càng nhiều người đến. Họ xuất hiện từ những con phố mà không ai biết đến, từ tàu điện ngầm, tàu hỏa và cả trên xe tay ga, xe đạp điện… trước khi trèo tường và đài phun nước để cùng nhau hát vang trời.

Trận bán kết của giữa đội tuyển Hà Lan với đội tuyển Anh vẫn còn vài giờ nữa mới diễn ra, nhưng bầu không khí đã cực kỳ sục sôi. Tất nhiên, có cả những vụ va chạm lẻ tẻ giữa người hâm mộ hai đội-chút gia vị không thể thiếu ở những ngày hội bóng đá lớn như Euro hay World Cup.

Có điều gì đó đang xảy ra ở khắp mọi nơi.

Trong một góc phố khác, ở một nơi nào đó yên tĩnh, chục người đàn ông đang nhuộm tóc màu cam lẫn cho nhau. Họ chuyền tay nhau những bình xịt. Ai đó xịt quá tay khiến tóc một chàng trai bết lại nhưng rất nhanh, người bạn dùng tay vuốt tóc anh ta dựng đứng lên. Cả hội rú lên cười vì được chiêm ngưỡng một tác phẩm ấn tượng.

Vậy là sẽ không có sắc cam ở Berlin, cho trận chung kết Euro 2024.

Vậy là sẽ không có sắc cam ở Berlin, cho trận chung kết Euro 2024.

Ở một con hẻm khác, khói phụt lên. Những quả pháo sáng đã được đốt. Và rồi, pháo nổ trên hè, mỗi quả đều thu hút tiếng reo hò từ đám đông, trong khi âm nhạc vẫn tiếp tục vang vọng khắp thành phố.

Một người hâm mộ Hà Lan hỏi tôi có muốn xịt tóc màu cam không. Tôi lịch sự từ chối trong khi anh ta cố xịt thuốc lên đầu tôi.

Đường phố Dortmund chật hẹp và không có chỗ nào để di chuyển bởi số đông cổ động viên Hà Lan. Mọi thứ diễn ra như một, khi cả trăm nghìn người hâm mộ chen chúc nhau theo từng nhịp chân.

Đâu đó, một vài cổ động viên gào lên từ trong quán bar: “Sẽ chẳng có màu cam nào ở Berlin cả!”. Đấy, dại miệng đến thế là cùng. Những va chạm không đáng có đều bắt nguồn từ việc con gà tức nhau tiếng gáy.

Cuộc diễu hành của cổ động viên Hà Lan hướng về sân Westfalenstadion. Họ tăng tốc diễu hành về phía sân vận động khi trời bắt đầu mưa. Những quả bóng bay màu cam được thả lên trời. Những chai bia rỗng kêu leng keng dưới đất. Khoảng cách từ trung tâm thành phố đến sân nhà của đội bóng Borussia Dortmund là 3,2km. Tôi không để ý đám đông cổ động viên, vì nhận ra có một cặp đôi đang làm lễ cưới trong rừng.

Trời đổ mưa to trước trận đấu. Mưa đã làm trôi màu nhuộm tóc màu cam của nhiều cổ động viên Hà Lan. Không biết mái tóc dựng đứng của cậu thanh niên còn giữ được không?

Cổ động viên Hà Lan tràn đầy niềm tin cho đến khi Ollie Watkins ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Anh. Người hâm mộ Hà Lan im bặt ở Dortmund, họ bị sốc.

Sẽ không có màu cam ở Berlin. Người hâm mộ Hà Lan chấp nhận sự thật chát chúa này và lặng lẽ lên đường về nước với sắc cam nhạt nhòa.

Bài, ảnh: NGUYỄN DŨNG (từ Dortmund, Đức)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/euro-2024/doi-tuyen-ha-lan-ve-nuoc-berlin-khong-sac-cam-785023