Mạng xã hội 'nóng' bức ảnh lũ trẻ nghỉ hè lấm lem bùn

Bảng quy định nghỉ hè của ông nội quê Thái Bình gây sốt trong cộng đồng mạng. Mạng xã hội (MXH) cũng được 'hâm nóng' nhờ bức ảnh ba đứa trẻ lấm lem bùn đất.

Bức ảnh lũ trẻ lấm lem

Mới đây, hình ảnh ba bé trai lấm lem từ đầu đến chân đạp xe trên con đường quê ở Nghệ An thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân mạng.

Con trai chị Xuân ngồi ở giữa. Ảnh: NVCC

Con trai chị Xuân ngồi ở giữa. Ảnh: NVCC

Chị Lê Thị Xuân (SN 1992, quê Nghệ An), mẹ của một trong ba bé trai cho hay, ba em bé đều 9 tuổi, là bạn cùng lớp. Vào kỳ nghỉ hè, các bé trai rủ nhau đi bắt cá ở con kênh gần nhà nên mới có cảnh đầu tóc, quần áo lấm lem như trong ảnh.

“Con trai tôi về ngoại chơi, rồi cùng các bạn đi bắt cá. Buổi chiều, con gái lớn của tôi đi gọi em về, thấy cảnh này mới quay lại và gửi cho mẹ. Nhìn con như vậy, tôi cũng ngỡ ngàng”, chị Xuân nói.

Dân mạng để lại một số bình luận như: “Đây mới là tuổi thơ dữ dội”, “Thế này mới là kỷ nghỉ hè đúng nghĩa chứ, các con cứ thoải mái vui chơi vận động”, “Nói gì thì nói, cũng phải dạy các con kỹ năng bơi lội hoặc kiểm soát các con kỹ hơn, kẻo các con chơi ở khu vực ao, hồ sẽ nguy hiểm lắm”...

Bản quy định “gây sốt”

Mạng xã hội vài ngày gần đây cũng xôn xao câu chuyện ông Bùi Gia Khính (SN 1958, quê Thái Bình) đưa ra bảng quy định khi đón 4 người cháu nội, ngoại về quê nghỉ hè.

Ông Khính có 4 người con (2 trai, 2 gái) và 7 người cháu nội, ngoại.

“Tôi hiện sống cùng vợ chồng con trai út. Con trai cả sống ở TP Thái Bình, hai con gái sống ở Hà Nội. Mỗi dịp nghỉ hè, vợ chồng tôi đều mong các cháu về chơi”, ông nói.

Bản nội quy của ông nội dành cho các cháu về quê nghỉ hè. Ảnh: Ngọc Anh

Bản nội quy của ông nội dành cho các cháu về quê nghỉ hè. Ảnh: Ngọc Anh

Năm nay, trước ngày các cháu về, ông Khính đã trăn trở về việc làm thế nào để các cháu có kỳ nghỉ hè vui, khỏe, có ích. Cuối cùng, ông tự tay viết ra bản quy định, ghi rõ lịch được xem điện thoại cùng các hoạt động cụ thể trong ngày.

Bản quy định được viết trên tờ giấy khổ lớn và treo trên chiếc cột giữa sân. Cụ thể, các cháu sẽ được xem điện thoại trong 3 mốc thời gian cố định: Sáng từ 9h30-10h30, chiều từ 15h-16h30, tối từ 20h-21h30.

Thời gian còn lại, 4 người cháu sẽ tham gia các hoạt động khác như vệ sinh cá nhân, dọn dẹp nhà cửa... Quy định nêu rõ: “Nếu các cháu không chấp hành nghiêm thì bị nhắc nhở hoặc gửi về gia đình bố mẹ”.

Phía cuối là phần ký tên của các cháu để đảm bảo quy định được thực hiện trong sự tự nguyện.

Ông Khính phổ biến nội quy cho các cháu. Ảnh: Ngọc Anh

Ông Khính phổ biến nội quy cho các cháu. Ảnh: Ngọc Anh

Được một thành viên trong gia đình chụp lại và đăng tải, bản quy định của ông Khính được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn.

Dân mạng để lại nhiều bình luận thú vị như: “Khối nghỉ hưu ra quy định cho khối nghỉ hè. Khối nghỉ hưu quá tuyệt vời”, “Nể nhất là quy định không thực hiện nghiêm sẽ bị trả về cho bố mẹ”, “Thế này thì các con mới có kỳ nghỉ hè đúng nghĩa”...

Kết quả tuyệt vời

Những năm trước, vợ chồng ông Khính cũng đón các cháu về quê nghỉ hè nhưng “lực lượng không đồng đều”. Hơn nữa, các cháu khi ấy chưa đọc thông, viết thạo nên ông chưa thể viết ra nội quy cụ thể cho kỳ nghỉ hè.

Năm nay, các cháu về nghỉ hè cùng lúc, ông Khính quyết định thực hiện điều đã ấp ủ bấy lâu.

Cuốn sổ dành cho tổ trưởng ghi chép việc thực hiện nội quy của các thành viên. Ảnh: Ngọc Anh

Cuốn sổ dành cho tổ trưởng ghi chép việc thực hiện nội quy của các thành viên. Ảnh: Ngọc Anh

“Tôi để ý nhiều rồi. Vào kỳ nghỉ hè, dù ở quê hay ở thành phố, các cháu cũng dán mắt vào điện thoại. Đôi khi miệng chào ông nhưng mắt không rời khỏi cái màn hình. Cứ như thế, các cháu hại mắt mà tình cảm giữa ông - cháu cũng mờ nhạt.

Tôi quyết định ra nội quy để các cháu chấp hành”, ông Khính nói.

Trước đó, ông Khính cùng các cháu có cuộc trò chuyện rõ ràng. Ông chia sẻ sơ qua về nội quy của mình và hỏi ý kiến của từng người. Khi tất cả đồng thuận, ông đã viết ra bản nội quy hoàn chỉnh và yêu cầu các cháu ký tên.

“Một trong số đó ngủ dậy muộn nên chưa kịp ký vào bản này nhưng sau đó cũng đã ký hoàn tất”, ông Khính cười nói.

Hình ảnh ông Khính và đàn cháu trong kỳ nghỉ hè năm 2024. Ảnh: Ngọc Anh

Hình ảnh ông Khính và đàn cháu trong kỳ nghỉ hè năm 2024. Ảnh: Ngọc Anh

Ngoài ra, “khối nghỉ hè” còn phải thực hiện một số nội quy khác như: Giúp bà làm việc nhà (quét dọn, gấp quần áo, sắp xếp mâm cơm...), tự vệ sinh cá nhân, ăn cơm không được nói chuyện, đến giờ ngủ phải giữ im lặng...

“Mỗi ngày sẽ có một cháu làm tổ trưởng, phụ trách giám sát các thành viên. Việc làm sai sẽ được ghi chép vào sổ, cuối ngày tổ trưởng bàn giao cho ông bà, rồi ông bà lại bàn giao cho người giữ chức tổ trưởng vào ngày hôm sau.

Tôi đưa ra nội quy và có thưởng, có phạt rõ ràng. Ai vi phạm sẽ bị nhắc nhở hoặc trả về bố mẹ. Ai làm tốt thì ngày Tết sẽ được lì xì to”, ông Khính chia sẻ.

3 ngày trôi qua, bản nội quy của ông Khính đem lại kết quả ngoài mong đợi. Ngày đầu tiên, việc thực hiện nội quy còn có chút khó khăn nhưng đến ngày thứ hai, các cháu của ông đều tuân thủ răm rắp.

“Tụi nhỏ nhìn nhau mà làm. Ban đầu, cũng có đứa chưa tự nguyện lắm nhưng khi nhìn anh chị tuân thủ thì bản thân cũng tự giác làm theo”, ông Khính nói.

Tình cảm giữa ông bà và các cháu nhờ thế mà được vun đắp. “Sau này, kỷ niệm ấm áp bên ông bà sẽ theo các cháu lớn lên. Chỉ cần thế thôi, tôi cũng thấy tự hào”, ông Khính chia sẻ.

Thanh Minh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ong-noi-thai-binh-quy-dinh-nghi-he-gay-sot-mxh-nong-buc-anh-lu-tre-lam-lem-2407178.html