Đón ngư dân trở về: Hạnh phúc và nỗi đau

Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, 78 ngư dân thoát chết đã trở về trong vòng tay gia đình, những cái ôm hạnh phúc, những giọt nước mắt vỡ òa

Lúc 14 giờ ngày 20-10, tàu 467 thuộc Quân chủng Hải quân đã đưa 78 ngư dân và 2 thi thể trên 2 chiếc tàu gặp nạn ở vùng biển Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) cập cảng Chi đội Kiểm ngư số 3 (xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Ngoài ra, còn có 5 ngư dân đi trên các tàu khác vì lý do sức khỏe hoặc có người thân bị mất cũng được đưa về bờ.

Cảm xúc vỡ òa

Khi chiếc xe đưa 29 ngư dân đầu tiên từ cảng vào hội trường, vợ lao đến ôm chồng, anh em ôm nhau, mẹ đầu bạc siết chặt con trai, những đứa con ghì lấy thân hình vạm vỡ khi ba đã bình an trở về.

Có rất nhiều giọt nước mắt đã rơi, tất cả hầu như ai cũng khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc vỡ òa, mừng mừng tủi tủi. Thật sự khó có thể nào tả hết bằng lời khi chứng kiến buổi hạnh ngộ đầy cảm xúc khi sự sống và cái chết ở nhau quá gần, khi trùng phùng và ly biệt không cách xa nhau.

Anh Huỳnh Tấn Hải (thôn Hòa An, xã Tam Giang), ngư dân trên tàu gặp nạn QNa 90129 TS, kể thông thường khoảng 15 giờ hằng ngày là thuyền mẹ thả các thúng chai để ngư dân đi câu mực, rạng sáng hôm sau đón về. Hôm đó, trời mưa nên cả tàu nghỉ câu, thả neo. Khoảng 19 giờ 30 phút, khi mọi người ăn tối xong, đang nghỉ ngơi thì bỗng nhiên cơn lốc xoáy ập tới làm lật tàu trong tích tắc.

Những giọt nước mắt hạnh phúc, những cái ôm siết thật chặt mừng vui khi đón người thân trở về từ cõi chết

Những giọt nước mắt hạnh phúc, những cái ôm siết thật chặt mừng vui khi đón người thân trở về từ cõi chết

"Tôi đang nằm phía mạn tàu thì bất ngờ bị hất văng xuống nước. Tàu lật, điện tắt tối thui không thấy gì nữa. Tôi cố gắng ngoi lên khỏi mặt nước thì thấy một số người đã ngoi lên trước, cố gắng bơi tới chóp tàu còn nổi trên mặt nước.

Mọi người gọi nhau kéo dây lật 4 chiếc thuyền thúng ra rồi bơi vào. Khoảng 5 phút sau, chiếc tàu chìm hẳn xuống đáy biển. Kiểm đếm lại thì chỉ có 40 người, còn 14 người mất tích. Sau đó, phát hiện có tàu bạn đánh bắt gần đó nên mọi người bơi thúng tới kêu cứu" - anh Hải kể.

Đau buồn khi xuất bến trên tàu có 54 người nhưng chỉ còn 40 người trở về, ông Lương Văn Viên (ngụ xã Tam Giang) - thuyền trưởng tàu QNa 90129 TS - nói rằng dù bình an trở về nhưng ông cảm thấy day dứt khi 2 bạn thuyền giã từ cõi đời, còn 12 anh em có thể mãi mãi nằm lại với biển khơi.

Mấy mục năm làm nghề câu mực, ông Viên và những ngư dân xứ Quảng đã can trường vượt qua biết bao nhiêu bão tố. Riêng tàu ông Viên từng 2 lần gặp nạn nhưng đều được ứng cứu, hậu quả không khủng khiếp như lần này bởi cơn lốc kéo đến quá bất ngờ.

Nỗi đau thấu trời

Trong dòng người đến đón người thân trở về, chúng tôi chứng kiến cảnh người cha già run run bước lên tàu ký giấy tiếp nhận thi thể con trai về nhà an táng. Đó là ông Lương Văn Hiền, trú xã Tam Giang.

Khó có thể nào diễn tả hết nỗi đau của người cha già có thân hình nhỏ thó, lưng đã cong, đầu đã bạc. Ông Hiền có 2 người con gặp nạn trên chuyến biển định mệnh ấy.

Trong đó, mới tìm được thi thể con trai Lương Hùng Vương (SN 1985), con trai Lương Ngọc Anh (SN 1989) vẫn đang mất tích.

Bước lên chiếc xe cấp cứu đặt thi thể con trai, dường như ông Hiền không thể nào tin vào sự thật khi 2 đứa con trai của mình bước chân ra khơi khỏe mạnh, giờ đây chỉ còn một thân xác trở về.

Đau lòng không kém, trong buổi chiều 20-10, nơi cửa biển An Hòa có nhiều người cạn nước mắt khi chứng kiến anh em, bạn bè trở về còn người thân của mình đang nằm lại giữa biển khơi. Mang theo bát hương, giấy tiền vàng mã, 2 anh em ông Châu Ngọc Khôi cùng những đứa con của ngư dân Châu Ngọc Vũ (SN 1968; thôn An Tây, xã Tam Quang) đến xin gọi hồn ông Vũ về để thờ cúng.

Ông Khôi nói rằng theo tập tục của người dân địa phương, họ tin rằng linh hồn ông Vũ có thể đi theo tàu cùng các ngư dân trở về nên đến thắp hương nguyện cầu để đưa về nhà. Sau gần 5 ngày xảy ra vụ việc, họ không hy vọng ông Vũ còn sống…

Phát biểu tại buổi bàn giao ngư dân, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có ngư dân tử vong và mất tích, ông động viên các ngư dân trở về tiếp tục vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng biểu dương tinh thần đoàn kết của ngư dân, không ngại khó khăn giúp đỡ nhau lúc gặp nạn. Tại buổi bàn giao, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp và Quân chủng Hải quân đã tặng quà cho các gia đình ngư dân gặp nạn với tổng giá trị gần 500 triệu đồng.

Nỗ lực tìm kiếm 13 người mất tích

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 16 và rạng sáng 17-10, 2 tàu câu mực của ngư dân huyện Núi Thành bị chìm khiến 2 người chết, 13 người mất tích; trong đó, 1 tàu có 14 nạn nhân, 1 tàu có 1 người mất tích.

Hiện tại cán bộ, chiến sĩ trên 2 tàu 471 và 735 Quân chủng Hải quân, tàu Cảnh sát biển 8002 cùng nhiều tàu cá của ngư dân đang quyết tâm bằng mọi giá để phối hợp với các lực lượng trên thực địa tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm tàu cá và các ngư dân đang còn mất tích.

Bài và ảnh: TRẦN THƯỜNG

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/don-ngu-dan-tro-ve-hanh-phuc-va-noi-dau-20231020214746363.htm