Đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Xuân Hồng
Ngày 12-6, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban CHQS phường Nguyễn Trãi, TP Hải Phòng; Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và gia đình tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Xuân Hồng từ Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 - xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang liệt sĩ Bắc An, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Phòng.
Tới dự có Trung tướng Trần Tấn Hùng, Phó chủ tịch Thường trực Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam; đông đủ người thân, họ hàng thân nhân, bạn chiến đấu của liệt sĩ và bà con tổ dân phố, nhân dân địa phương.

Trung tướng Trần Tấn Hùng, Phó chủ tịch Thường trực Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam bàn giao hài cốt liệt sĩ Nguyễn Xuân Hồng cho cấp ủy, chính quyền địa phương và thân nhân gia đình liệt sĩ. Ảnh: THÁI GIANG
Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hồng, sinh năm 1958, tại xóm Bắc Nội, xã Bắc An, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Hưng (nay là phường Nguyễn Trãi, TP Hải Phòng). Liệt sĩ là người con thứ hai (gia đình có 4 người con), con trai thứ ba là liệt sĩ Nguyễn Thế Điểm. Mẹ của liệt sĩ Nguyễn Xuân Hồng là bà Nguyễn Thị Bướm đã được Nhà nước truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Trung tướng Trần Tấn Hùng, Phó chủ tịch Thường trực Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trao phần quà hỗ trợ gia đình ông Trần Đức Huy (người thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Xuân Hồng). Ảnh: THÁI GIANG
Ngày 22-6-1977, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng thanh niên Nguyễn Xuân Hồng đã tình nguyện viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ, trở thành chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 (nay là Quân đoàn 34). Với tính nhanh nhẹn, hoạt bát, thông minh, sau thời gian ngắn huấn luyện, đồng chí đã được lựa chọn cho đi đào tạo Tiểu đội trưởng Trinh sát tại Trường Sĩ quan Lục quân 2. Tháng 10-1977, tốt nghiệp loại giỏi, đồng chí Hồng được phong quân hàm thượng sĩ, bổ nhiệm Tiểu đội trưởng thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 66, Sư đoàn 10.

Ông Nguyễn Vĩnh Phú, Phó chủ tịch HĐND phường Nguyễn Trãi phát biểu tại Lễ truy điệu liệt sĩ Nguyễn Xuân Hồng. Ảnh: THÁI GIANG
Cựu chiến binh Vũ Anh Tuấn, sinh năm 1959, đồng hương cùng xóm Bắc Nội, xã Bắc An, nhập ngũ cùng đợt, cùng đơn vị với liệt sĩ Nguyễn Xuân Hồng có mặt tại Lễ truy điệu, xúc động kể lại: “Trưa 11-12-1978, tôi và anh Nguyễn Xuân Hồng ngồi trong hầm âm, có lệnh đi trinh sát. Trước khi đi, anh dặn tôi: “Chú mày ở nhà đợi anh về, chiều anh em cùng nhau ra suối tắm” (thời điểm đó địch hay phục kích, để bảo đảm an toàn cho người tắm, phải có người canh gác). Khoảng 15 giờ cùng ngày, chúng tôi ở trong hầm nghe thấy 2 tiếng nổ liên tiếp ở cao điểm 200 (khu vực tiếp giáp biên giới Việt Nam - Campuchia), mọi người đoán là tổ trinh sát bị trúng mìn… Khi bộ phận vận chuyển thương binh, tử sĩ đơn vị chúng tôi đến hiện trường đã thấy anh Nguyễn Xuân Hồng, anh Giới, anh Kỳ hy sinh và 3 đồng chí cùng đi bị thương nặng. Đơn vị bước đầu chuyển liệt sĩ Nguyễn Xuân Hồng về mai táng tại Nghĩa trang Kà Tum (Tây Ninh).
Đầu năm 2005, tôi có dịp trở lại chiến trường xưa, vào Nghĩa trang Kà Tum để tìm nhưng không thấy phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Xuân Hồng. Tôi hỏi quản trang ở đây, họ bảo những liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào, Campuchia đã chuyển về Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, xã Thạch Tây, huyện Tân Biên (nay là xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh). Sau đó, tôi đến Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 và tìm thấy phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Xuân Hồng, ghi đúng năm sinh, quê quán, thời gian hy sinh để thông báo cho thân nhân gia đình liệt sĩ biết...".

Cựu chiến binh Vũ Anh Tuấn là bạn chiến đấu với liệt sĩ Nguyễn Xuân Hồng kể chuyện khi đồng đội hy sinh. Ảnh: THÁI GIANG
Với nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Thay mặt Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Trung tướng Trần Tấn Hùng đã trao phần quà 2 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông Trần Đức Huy, thương binh 3/4 (ông Huy là anh trai cả cùng mẹ khác cha của liệt sĩ Nguyễn Xuân Hồng), hiện đang thờ cúng liệt sĩ.

Lễ truy điệu liệt sĩ Nguyễn Xuân Hồng. Ảnh: THÁI GIANG
Trung tướng Trần Tấn Hùng cho biết thêm, trước đó, ngày 9-6-2026, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Tây Ninh phối hợp với Văn phòng Cơ quan đại diện Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh tổ chức cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ Nguyễn Xuân Hồng về quê theo nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ. Về phía gia đình liệt sĩ có ông Trần Đức Huy (con trai cả cùng mẹ khác cha với liệt sĩ) và anh Nguyễn Xuân Đức, con rể của ông Huy. Trưa 11-6-2026, chuyến tàu SE-12 (Sài Gòn - Hà Nội) chở 2 thân nhân của liệt sĩ Nguyễn Xuân Hồng và hài cốt liệt sĩ ở Toa số 9/ Tri ân - miễn phí 0 đồng đã tới Ga Hà Nội. Một số cán bộ Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã ra nhận hài cốt liệt sĩ và bàn giao về cho gia đình liệt sĩ và cấp ủy, chính quyền địa phương để tổ chức Lễ truy điệu và an táng theo đúng quy định.
Trưa ngày 12-6, phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Xuân Hồng được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Nguyễn Trãi chăm sóc tại Nghĩa trang liệt sĩ Bắc An, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Phòng.

Các đại biểu cùng người thân gia đình, họ hàng, nhân dân tổ dân phố Bắc Nội tiễn đưa liệt sĩ Nguyễn Xuân Hồng về Nghĩa trang liệt sĩ Bắc An, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Phòng. Ảnh: THÁI GIANG
Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, của gia đình liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2026) và hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.











