Đón Tết Độc lập ở châu Phi

Tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc nơi châu Phi xa xôi, giữa những ngày bám địa bàn làm nhiệm vụ, ở nhiều vị trí tác chiến độc lập, các sĩ quan CAND Việt Nam một lòng hướng về Tổ quốc với nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỉ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Niềm xúc cảm, lòng tự hào dân tộc nhân lên trong lòng mỗi sĩ quan Công an Việt Nam khi ở cách xa đất nước.

Phần thưởng cao quý được trao đúng ngày Quốc khánh

Sáng 2/9/2025 (giờ địa phương), tại Phái bộ UNMISS, Nam Sudan, Tổ công tác của lực lượng Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) Việt Nam tại UNMISS đã long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Đây cũng dịp để 6 sĩ quan Công an thực hiện nhiệm vụ ở Nam Sudan họp mặt đông đủ tại Phái bộ UNMISS.

Tư lệnh Cảnh sát UNPOL Meinolf Ludwig Schlotmann trao tặng Huy chương Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cho 6 sĩ quan Công an Việt Nam tại phái bộ UNMISS, Nam Sudan, ngày 2/9/2025.

Tư lệnh Cảnh sát UNPOL Meinolf Ludwig Schlotmann trao tặng Huy chương Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cho 6 sĩ quan Công an Việt Nam tại phái bộ UNMISS, Nam Sudan, ngày 2/9/2025.

Để tổ chức được các hoạt động này, công tác chuẩn bị đã được lên kế hoạch từ nhiều tháng trước. Tranh ảnh, cờ hoa, băng rôn khẩu hiệu trang trí khánh tiết nếu ở Việt Nam rất dễ mua hoặc đặt hàng, còn ở nơi nghèo nàn và thiếu thốn trăm bề như Nam Sudan thì quả là không đơn giản. Mỗi lần về nước, các sĩ quan Công an đều kì công mang theo từ Việt Nam sang. Đáp lại tấm lòng hiếu khách của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam là sự hiện diện đông đủ của các đại biểu khách mời và đồng nghiệp, bạn bè quốc tế.

Trong buổi lễ, các khách mời và bạn bè quốc tế ấn tượng khi xem video giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc trong suốt 80 năm xây dựng và phát triển, đồng thời tái hiện hành trình Việt Nam tham gia lực lượng GGHB LHQ từ những ngày đầu cho đến nay. Với Trung tướng Mohan Subramanian - Tư lệnh Lực lượng Phái bộ UNMISS, từng có hơn 3 năm công tác tại Việt Nam trên cương vị tùy viên quân sự, thì đây là dịp ý nghĩa khiến ông xúc động nhớ đến những kỉ niệm về dải đất hình chữ S.

Chính thức giữ vai trò Tư lệnh Cảnh sát UNPOL tại Phái bộ UNMISS từ ngày 21/8/2025, Tư lệnh Meinolf Ludwig Schlotmann đã tới dự buổi lễ. Đây là sự kiện đầu tiên đầy ấn tượng mà ông tham dự trên cương vị mới. Đặc biệt hơn nữa khi sự kiện này lại diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của Việt Nam - một dấu mốc lịch sử thiêng liêng của đất nước bên bờ Biển Đông.

“Tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới nhân dân Việt Nam, đồng thời đánh giá cao sự đóng góp ngày càng quan trọng của tổ công tác lực lượng cảnh sát GGHB LHQ Việt Nam tại UNMISS góp phần củng cố an ninh cộng đồng và tạo nên thành công chung của Phái bộ”, Tư lệnh Meinolf Ludwig Schlotmann nhấn mạnh.

Trong ngày trọng đại của dân tộc, 6 sĩ quan Công an Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tại Cộng hòa Nam Sudan vinh dự được trao tặng Huy chương Vì sự nghiệp GGHB LHQ. Đây là phần thưởng cao quý của LHQ nhằm khẳng định năng lực và đóng góp của mỗi cá nhân đối với hoạt động GGHB LHQ. Bởi thế, với mỗi cá nhân và lực lượng cảnh sát GGHB của từng quốc gia tại Phái bộ UNMISS, được nhận Huy chương là một sự kiện đặc biệt quan trọng.

Thiếu tá Nguyễn Thế Anh - Tổ trưởng Tổ công tác tại UNMISS chia sẻ: “Huy chương Vì sự nghiệp GGHB LHQ là sự ghi nhận cho những hy sinh, cống hiến và tinh thần tận tụy của những sĩ quan Công an GGHB dưới lá cờ xanh LHQ”.

Trong không khí trang trọng, đoàn kết và hữu nghị, buổi lễ còn diễn ra chương trình giao lưu văn hóa, thưởng thức ẩm thực và tham gia các trò chơi gắn kết. Những món quà lưu niệm mang đậm bản sắc Việt Nam được gửi tới các vị khách quốc tế và đồng nghiệp, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam thân thiện, nhân văn, yêu chuộng hòa bình.

Trung tá Vũ Trần Thắng xúc động trong giây phút chào cờ tại lễ kỉ niệm quốc khánh ở phái bộ UNISFA.

Trung tá Vũ Trần Thắng xúc động trong giây phút chào cờ tại lễ kỉ niệm quốc khánh ở phái bộ UNISFA.

Tết Độc lập ấm áp như ở quê nhà

Không chỉ Nam Sudan, mà ở Abyei (khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan), chiều tối ngày 2/9/2025 (giờ địa phương), tổ công tác của Bộ Công an Việt Nam đã tham gia cùng với Đội Công binh số 3, tổ công tác của Bộ Quốc phòng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Tới dự buổi lễ có Phó Tư lệnh quân sự, Tư lệnh Cảnh sát phái bộ cùng các đại diện lãnh đạo, nhân viên, sĩ quan các phòng ban sở chỉ huy, các đơn vị quân đội, chính quyền địa phương.

Trong không gian lễ kỷ niệm ngập tràn sắc đỏ cờ Tổ quốc, nghi thức chào cờ diễn ra trang nghiêm, bài diễn văn và thước phim tư liệu đều gợi nhắc những mốc son chói lọi của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 cũng như quá trình vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam. Những ngày qua, Trung tá Vũ Trần Thắng và Đại úy Nguyễn Lan Anh là hai sĩ quan Công an Việt Nam ở Abyei đã tranh thủ tối đa thời gian ngoài giờ làm việc để tham gia phối hợp tổ chức buổi lễ.

Tổ công tác số 6 cùng các đồng nghiệp quốc tế tại Cộng hòa Trung Phi.

Tổ công tác số 6 cùng các đồng nghiệp quốc tế tại Cộng hòa Trung Phi.

Trung tá Thắng chia sẻ: “Ở nơi xa Tổ quốc, được đón Quốc khánh cùng các khách mời và bạn bè quốc tế, được thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng gió châu Phi, nghe những bài hát ca ngợi quê hương, đất nước, niềm tự hào dâng đầy trong mỗi chúng tôi. Buổi lễ đã mang đến không khí trang trọng và ấm áp như đang ở quê nhà”.

Trong tà áo dài duyên dáng, Đại úy Nguyễn Lan Anh vinh dự được tham gia dẫn chương trình trong buổi lễ. “Đứng trên sân khấu, tôi thấy mỗi vị khách tham dự đều gắn hình cờ Tổ quốc trên ngực áo hoặc đeo chiếc khăn đỏ thắm mang dòng chữ "Tôi yêu Việt Nam”. Các vị đại biểu, khách mời đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam và đánh giá cao những đóng góp tích cực của lực lượng GGHB Việt Nam đối với Phái bộ và cộng đồng địa phương”, Đại úy Lan Anh chia sẻ.

Không chỉ đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình, Đại úy Lan Anh đã tham gia màn biểu diễn võ thuật khí công đầy ấn tượng cùng các sĩ quan Bộ Quốc phòng trên nền nhạc hào hùng, thể hiện sức mạnh, kỷ luật và tinh thần chiến đấu kiên cường của người lính. Đây là một tiết mục độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa và tinh thần thượng võ của dân tộc Việt Nam.

Tại Phái bộ MINUSCA, Cộng hòa Trung Phi, 6 sĩ quan Công an Việt Nam thuộc tổ công tác số 6 những ngày này đều hướng về Tổ quốc. Họ là tổ công tác đầu tiên của Bộ Công an đặt chân tới Cộng hòa Trung Phi từ cuối tháng 7/2025. Đặt chân tới vùng đất mới, những sĩ quan Công an mũ nồi xanh đều thấy vinh dự tự hào khi tham gia phối hợp cùng các sĩ quan Bộ Quốc phòng tổ chức lễ kỉ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Trung tá Nguyễn Quyên Chinh, tổ trưởng tổ công tác chia sẻ: “Trước khi lên đường, chúng tôi đã được cung cấp thông tin, tìm hiểu về đất nước, con người Cộng hòa Trung Phi, nhưng khi đặt chân tới phái bộ mới thấy hết những khó khăn, thách thức. Với quyết tâm, trách nhiệm cao cùng những kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đã được đào tạo, tổ công tác đã hoàn thành khóa huấn luyện đầu vào và được phân công vị trí công tác tại các địa bàn. Chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu và cống hiến vì một thế giới hòa bình và tốt đẹp hơn”. Trong môi trường đa quốc gia, tính liêm chính, chuyên nghiệp, tôn trọng sự đa dạng là những giá trị cốt lõi mà LHQ đặt ra đang dần lan tỏa, thấm sâu trong mỗi người, trở thành phẩm chất của các sĩ quan khi làm việc ở đây.

Thiếu tá Nguyễn Thế Anh cùng lực lượng phòng vệ nhân dân Nam Sudan trong buổi tuần tra phức hợp.

Thiếu tá Nguyễn Thế Anh cùng lực lượng phòng vệ nhân dân Nam Sudan trong buổi tuần tra phức hợp.

Nỗ lực ghi dấu ấn

Với các sĩ quan Công an ở nhiều vùng đất châu Phi, mỗi ngày trôi qua là khoảng thời gian quý giá để trau dồi kinh nghiệm, phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm của bản thân.

Thời gian qua, Thiếu tá Nguyễn Thế Anh - Trưởng Trung tâm Tác chiến khẩn cấp và Hỗ trợ cơ sở dữ liệu, Sở Chỉ huy Cảnh sát Phái bộ UNMISS đã điều hành, phối hợp tổ chức các khóa đào tạo cho lực lượng cảnh sát quốc gia Nam Sudan. Khóa đào tạo rất thiết thực khi tập trung trang bị kiến thức và kỹ năng thiết yếu về sử dụng máy tính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung tá Vũ Trần Thắng làm việc tại Trung tâm Tác chiến hỗn hợp thuộc Sở Chỉ huy Phái bộ UNISFA nhận thấy đồng nghiệp gặp khó khăn trong công tác lưu trữ, thống kê, trích xuất số liệu, hồ sơ vụ án do nhiều công đoạn tiến hành thủ công mất thời gian và dễ sai sót. Anh đã nghiên cứu thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tác chiến và hồ sơ tội phạm. Hệ thống phải dễ triển khai, dễ bảo trì, có khả năng nâng cấp về sau, phù hợp với điều kiện hạ tầng kỹ thuật tại phái bộ là một thách thức không nhỏ đặt ra cho anh. Có giai đoạn cao điểm, mặc dù có chế độ về nước nghỉ phép nhưng anh đã ở lại phái bộ để hoàn thiện hệ thống. Đến nay, phiên bản chính thức đã hoạt động ổn định, cải thiện đáng kể hiệu suất làm việc, nhận được sự phản hồi tích cực từ các lãnh đạo và đồng nghiệp quốc tế.

Là nữ sĩ quan Công an duy nhất ở Abyei, Đại úy Nguyễn Lan Anh vẫn từng ngày bền bỉ ươm lên những mầm xanh hòa bình ở vùng đất khắc nghiệt. Chị đã vận động các đồng nghiệp ủng hộ dụng cụ vệ sinh môi trường, trao tặng cây giống ăn quả và trực tiếp hướng dẫn người dân chăm sóc, trồng cây để chống sa mạc hóa. Hoạt động này đã được chọn làm chương trình điểm của cảnh sát phái bộ, được đánh giá cao về tính thực tiễn, bền vững và tác động lan tỏa tích cực đối với cộng đồng.

Tuần tra kiểm soát các địa bàn là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên tại Phòng tuần tra, kiểm soát thuộc Sở Chỉ huy cảnh sát thủ đô Juba nơi Thượng tá, Tiến sĩ Phạm Văn Đoàn từng làm việc. Tuy nhiên, việc cập nhật danh sách, phân công, xếp lịch và kiểm soát tuần tra trở nên khó khăn do địa bàn tuần tra phân tán, số lượng địa điểm tuần tra và quân số làm việc không cố định. Để giải quyết những bất cập trên, Thượng tá Đoàn đã tranh thủ thời gian nghiên cứu, xây dựng và chuyển giao phần mềm tự động xếp lịch tuần tra, được Chỉ huy trưởng Sở Cảnh sát Juba đánh giá cao và đưa vào sử dụng phần mềm từ đầu tháng 7/2025.

Giờ đây, trong lòng các sĩ quan Công an mũ nồi xanh, mỗi vùng đất ở lục địa đen đều trở nên thân thuộc. Những ngôi nhà lúp xúp, những con đường đất mù mịt, nắng gió khắc nghiệt dường như có một nét riêng. Sáng thứ Bảy hằng tuần, Đại úy Trần Thu Trang vẫn duy trì lớp học miễn phí dạy cho trẻ em trong trại lánh nạn ở địa bàn Bor. Trung tá Hoàng Trọng Hòa vẫn mải miết với những cuộc tuần tra tại các địa bàn xa xôi. Nhiều vùng địa hình gập ghềnh khó đi, đường đất bụi mù anh đã thuộc nằm lòng, khả năng lái xe ngày càng thiện nghệ.

Món quà quý giá mà họ nhận lại là nụ cười thân thiện của người dân và lời chào “Hello Vietnam” (Xin chào Việt Nam). Những ngày tháng qua, họ đã làm được những điều tuyệt vời cho đất nước và nhân dân ở lục địa đen, cho Tổ quốc và cho lực lượng CAND Việt Nam.

Huyền Châm

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/phong-su/don-tet-doc-lap-o-chau-phi-i780695/