Đồng bào Khmer kỳ vọng năm mới Bính Ngọ 2026, đất nước phi mã vươn mình

Trong không khí rộn ràng những ngày cuối năm, khi khắp nơi chuẩn bị đón chào năm mới Bính Ngọ 2026, chúng tôi có dịp về nhiều địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống để lắng nghe niềm vui, khát vọng và niềm tin của bà con dành cho chặng đường phát triển của đất nước.

Năm mới mang biểu tượng con ngựa - linh vật của sự dũng mãnh, bứt phá, được đông bào Khmer ví như kỳ vọng đất nước sẽ “phi mã”, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển mạnh mẽ, đời sống đồng bào ngày càng ấm no.

Đại đức Lý Vĩnh Phúc, chùa Mu Ni Vong Sa Peng Som Râth, xã An Ninh, thành phố Cần Thơ (Ảnh: do nhân vật cung cấp)

Đại đức Lý Vĩnh Phúc, chùa Mu Ni Vong Sa Peng Som Râth, xã An Ninh, thành phố Cần Thơ (Ảnh: do nhân vật cung cấp)

Năm 2025 khép lại với nhiều tín hiệu quan trọng: đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được cải thiện; hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư; chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai hiệu quả; nhiều chính sách mới của Đảng và Nhà nước tiếp tục hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, xã hội bền vững.

Năm 2026, năm mở đầu cho giai đoạn thực hiện nhiều chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mỗi người dân, trong đó có đồng bào Khmer, đều đặt trọn niềm tin vào một tương lai tươi sáng.

Chúng tôi đến chùa Mu Ni Vong Sa Peng Som Râth, xã An Ninh, thành phố Cần Thơ được Đại đức Lý Vĩnh Phúc niềm nở chia sẻ, bà con phật tử nơi đây đều kỳ vọng năm 2026 sẽ như hình tượng con ngựa – mạnh mẽ, bứt phá.

“Năm 2026, sư và bà con phật tử mong rằng Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm để đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer càng tốt hơn. Bà con luôn đoàn kết, giữ phum sóc bình yên và chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển hơn”, Đại đức Lý Vĩnh Phúc cho biết.

Những lời chia sẻ nhẹ nhàng nhưng chứa đựng tinh thần gắn bó, góp sức cho cộng đồng của Phật giáo Nam tông Khmer. Không chỉ gửi gắm kỳ vọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội, các vị sư trong chùa còn là những người luôn khuyến khích thanh niên không ngừng học tập, giữ gìn tiếng nói, chữ viết, và những giá trị văn hóa truyền thống.

Chúng tôi ghé thăm nhà ông Thạch Hội, cán bộ hưu trí ở phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long. Dù tuổi đã gần 70 tuổi nhưng giọng nói ông vẫn đầy hào sảng và nhiệt huyết khi nhắc đến những đổi thay nơi mình sinh sống.

Lộ giao thông nông thôn ở xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long - nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống được đầu tư khang trang, thuận tiện cho việc đi lại

Lộ giao thông nông thôn ở xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long - nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống được đầu tư khang trang, thuận tiện cho việc đi lại

“Sự phát triển của vùng đồng bào Khmer hiện nay thể hiện rõ trên nhiều phương diện. Hệ thống đường sá được đầu tư khang trang, điện lưới và nước sạch sinh hoạt được bảo đảm; con em trong phum sóc được đến trường học hành đầy đủ. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của bà con ngày càng khấm khá, ổn định hơn. Giao thông giữa các vùng, các địa phương trở nên thuận tiện, tạo điều kiện thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế, xã hội. Những đổi thay ấy là minh chứng sinh động cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Khmer”, ông Thạch Hội chia sẻ.

Ông Thạch Hội tin rằng, năm mới Bính Ngọ 2026, đất nước sẽ phát triển nhanh hơn nữa. Điều khiến ông phấn khởi nhất là nhận thức của bà con đã nâng lên rõ rệt: bà con chủ động học nghề, tìm việc làm; mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp; các gia đình trẻ đầu tư hơn cho việc học của con em.

Ông tin rằng khi sức dân được khơi dậy, mọi chính sách sẽ phát huy hiệu quả và vùng đồng bào Khmer sẽ tiếp tục thay đổi mạnh mẽ trong năm mới.

Các tăng sinh, học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Sơ cấp và Trung cấp Phật học năm học 2025-2026 tại chùa Kinh Xáng, xã Phong Thạnh, tỉnh Vĩnh Long

Các tăng sinh, học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Sơ cấp và Trung cấp Phật học năm học 2025-2026 tại chùa Kinh Xáng, xã Phong Thạnh, tỉnh Vĩnh Long

Trong không khí rộn ràng đón năm mới, thầy giáo Trương Minh Thi, giáo viên Trường tiểu học Hoàng Quân, xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau, chia sẻ với chúng tôi về những mong muốn dành cho thế hệ học sinh Khmer: “Tôi hy vọng năm 2026 sẽ có thêm nhiều chính sách hỗ trợ giáo dục giúp học sinh Khmer học tốt hơn. Con em ngày nay rất chăm, ham học và có nhiều ước mơ lớn. Chúng tôi mong được đầu tư cơ sở vật chất mới để nâng chất lượng dạy và học”.

Theo thầy giáo Trương Minh Thi, đầu tư cho giáo dục chính là con đường bền vững giúp đồng bào Khmer thoát nghèo, nâng cao vị thế và hội nhập ngày càng tốt hơn.

Đặc biệt, chương trình dạy chữ Khmer, các lớp ngoại khóa, các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc. Thầy Trương Minh Thi tin rằng trong năm 2026, các hoạt động này sẽ tiếp tục được duy trì và nâng chất.

Để có cái nhìn tổng thể hơn, chúng tôi trò chuyện với ông Thạch Mu Ni, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long, người nhiều năm theo dõi và triển khai chính sách dân tộc tại địa phương.

Ông Thạch Mu Ni, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long (Ảnh: do nhân cật cung cấp)

Ông Thạch Mu Ni, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long (Ảnh: do nhân cật cung cấp)

Ông Thạch Mu Ni thông tin: “Giai đoạn 2026–2030 là thời kỳ thực hiện kế hoạch 5 năm mới, trong đó năm 2026 giữ vai trò năm khởi đầu. Nhà nước tiếp tục ban hành nhiều chính sách chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Khmer. Tại Vĩnh Long, Sở Dân tộc và Tôn giáo đang triển khai kế hoạch 5 năm với nhiều chương trình trọng tâm như đầu tư hạ tầng, giao thông nông thôn, điện, nước sinh hoạt; hỗ trợ vốn cho hộ nghèo, chuyển giao kỹ thuật sản xuất, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; mở các lớp dạy tiếng Khmer nhằm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Các chính sách này hướng tới sinh kế bền vững, giảm nghèo đa chiều, thể hiện rõ chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước”.

Việc bảo tồn văn hóa của đồng bào Khmer luôn được quan tâm

Việc bảo tồn văn hóa của đồng bào Khmer luôn được quan tâm

Ông Thạch Mu Ni cho biết thêm: Trong năm 2026, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, tăng cường truyền thông bằng tiếng Khmer, hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển kinh tế hộ gia đình. Các mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại, liên kết chuỗi tiêu thụ nông sản sẽ được triển khai rộng hơn, giúp bà con chủ động tiếp cận thị trường.

Qua những chia sẻ, có thể cảm nhận rất rõ niềm tin, sự kỳ vọng và cả những ước mong rất đỗi bình dị của đồng bào Khmer dành cho năm mới Bính Ngọ 2026.

Năm con ngựa, biểu tượng của sự kiên cường, bứt phá, cũng là hình ảnh mà bà con so sánh với sự phát triển của đất nước: mạnh mẽ, nhanh chóng, vững vàng. Bà con mong những chính sách dân tộc tiếp tục đi vào cuộc sống, giúp phum sóc ngày càng khang trang; trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ; cơ hội việc làm nhiều hơn; văn hóa truyền thống được gìn giữ song hành cùng sự phát triển mới.

Sự đồng lòng của bà con Khmer chính là sức mạnh để tỉnh Vĩnh Long nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung tiếp tục phát triển bền vững. Với tinh thần đoàn kết, với niềm tin vào đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước, chúng ta cùng kỳ vọng năm mới Bính Ngọ 2026 sẽ thật sự là một năm “phi mã vươn mình”, mang đến thịnh vượng cho đất nước và hạnh phúc cho mỗi gia đình.

Ngọc Tươi/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dong-bao-khmer-ky-vong-nam-moi-binh-ngo-2026-dat-nuoc-phi-ma-vuon-minh-post1266509.vov