Đồng bào Tây Nguyên sẻ chia với người dân vùng thiên tai

Với tấm lòng và bằng cả trái tim, người đồng bào ở Tây Nguyên đang gói ghém những món quà để góp sức hướng về bà con miền Bắc đang bị ảnh hưởng do bão lũ.

Tạm gác lại công việc nương rẫy thường ngày, hằng trăm phật tử với đa số là đồng bào M’Nông, Ê Đê đến chùa Quảng Trạch ở xã Đắk Liêng, huyện Lắk, Đắk Lắk. Mỗi người một việc, ai nấy đều khẩn trương, nhanh chóng để kịp làm những hũ đậu yêu thương gửi ra miền Bắc.

Dù đã ngoài 70, cụ ông Y Ga Nong không quản ngại đi bộ hơn 7 cây số từ nhà đến chùa để góp chút tấm lòng của mình.

Từng hũ đậu được ông đóng gói cẩn thận từ trong ra ngoài để đảm bảo vẹn nguyên tình cảm của đồng bào Tây Nguyên khi đến tay người dân vùng thiên tai.

Đa số bà con đồng bào M’Nông, Ê Đê nơi đây có cuộc sống còn khó khăn, nhưng với tinh thần đồng bào hướng về đồng bào, người có đậu góp đậu, người góp 50 nghìn, 10 nghìn, người không có của thì góp công.

Sau 1 đêm, hơn 4 tạ đậu đã được đóng góp, hơn 500 hũ đậu đang được vận chuyển ra Bắc.

Món quà tuy không lớn, nhưng gói ghém trong từng hũ đậu là sự sẻ chia, là tình đồng bào trong lúc hoạn nạn. Tất cả đều nguyện cầu bà con các tỉnh thiên tai phía Bắc sớm vượt qua mọi khó khăn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Djuang Niê - Việt Bảo

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/dong-bao-tay-nguyen-se-chia-voi-nguoi-dan-vung-thien-tai-235941.htm