Dòng chảy biểu tượng và khát vọng đất nước trong 'Sáng mãi tên Người'
Tối 19/5, tại Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Văn hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật 'Sáng mãi tên Người'.
Sự kiện ý nghĩa này diễn ra nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026).

Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi tên Người” là sự kiện ý nghĩa diễn ra nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026).
Với thời lượng 80 phút truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2, chương trình không chỉ thu hút đông đảo khán giả cả nước mà còn chạm đến chiều sâu tư tưởng, văn hóa bằng ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc.
"Sáng mãi tên Người" quy tụ lực lượng biểu diễn đông đảo qua nhiều thế hệ như: NSND Quốc Hưng, NSƯT Tân Nhàn, NSƯT Phương Nga, Anh Thơ, Quang Hà, Hoàng Bách, cùng các gương mặt trẻ Nguyễn Trần Trung Quân, Thu Hằng, Dương Đức Hải, nhóm Thiên Thanh, nhóm Tinh Tú… Sự kết hợp này mang lại một không gian âm nhạc công phu, mang tầm vóc sử thi.
Chương trình kết cấu chặt chẽ thành 03 phần, tựa như một mạch ngầm lịch sử chuyển dịch từ quá khứ đến hiện tại: Mở đầu là điểm nhấn đặc biệt mang tên "Hành trình ánh sáng". Trong bóng tối sân khấu, tiếng sóng, tiếng gió và bước chân cùng ánh đèn dầu của một em nhỏ đã mở ra không gian thị giác sinh động nhờ công nghệ mapping trên màn hình LED.

Chương trình nghệ thuật "Sáng mãi tên Người" không chỉ thu hút đông đảo khán giả cả nước mà còn chạm đến chiều sâu tư tưởng, văn hóa bằng ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc.
Sự kết hợp ấy dẫn lối vào bản mashup "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" và "Bác Hồ một tình yêu bao la".
Phần I – "Người đi tìm hình của nước" mang sắc thái sâu lắng và hào hùng, tái hiện hành trình từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng qua các tác phẩm: "Từ làng Sen", "Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác", "Dấu chân phía trước", "Khát vọng" và "Đường chúng ta đi".
Phần II – "Ánh sáng dẫn đường" khắc họa niềm tin son sắt với Đảng và Bác. Khán giả xúc động trước bản mashup "Lá cờ Đảng" – "Đảng là cuộc sống của tôi", phóng sự "Cờ Đảng bằng máu trong chốn lao tù" cùng cuộc giao lưu với ông Nguyễn Thế Nghĩa, cựu tù chính trị Nhà tù Phú Quốc. Những giai điệu "Lời Bác dặn trước lúc đi xa", "Bài ca Hồ Chí Minh" bồi đắp thêm khoảng lặng thiêng liêng cho khán phòng.

“Sáng mãi tên Người” quy tụ lực lượng biểu diễn đông đảo qua nhiều thế hệ.
Phần III – "Việt Nam khắc ghi lời Người" là chương của ngày mới với tinh thần hội nhập qua "Còn gì đẹp hơn" (kết hợp hình ảnh Việt Nam năm 2025), "Yêu nụ cười Việt Nam", "Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời" và "Đất nước vươn mình".
Bằng việc hòa quyện các thủ pháp sân khấu hóa, phóng sự và giao lưu nhân chứng, "Sáng mãi tên Người" đã vượt qua khuôn khổ một đêm nhạc thông thường.
Khắc họa vẹn nguyên hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất thế giới, chương trình khơi dậy mạnh mẽ trách nhiệm, khát vọng cống hiến của thế hệ hôm nay trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.











