Ký ức về hai lần gặp Bác của người cựu chiến binh xứ Quảng

Hai lần vinh dự được gặp Bác Hồ không chỉ là những hồi ức quý, mà còn trở thành nguồn động viên để người cựu chiến binh cống hiến, giữ trọn lý tưởng cách mạng suốt đời.

Ký ức hai lần gặp Bác Hồ

Giữa những ngày tháng 5 lịch sử, khi cả nước hướng về kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác, chúng tôi tìm đến gian nhà nhỏ bình yên ở thôn 2, xã Thạnh Bình, TP. Đà Nẵng. Trong không gian ấm cúng, những bức ảnh chụp chung với Bác Hồ năm 1968 đặt ở vị tri trang trọng và dễ thấy nhất dù đã hoen màu thời gian.

Chủ nhân của những kỷ vật vô giá ấy là bác Hồ Ngọc Biên (SN 1962, xã Thạnh Bình), người chiến sĩ cách mạng năm xưa giờ đã ở tuổi 74. Dẫu mái đầu đã bạc, ông vẫn vẹn nguyên sự minh mẫn khi hồi tưởng về một thời gian khổ nhưng đầy vinh quang, đặc biệt là ký ức về hai lần vinh dự được gặp Bác Hồ.

Cựu chiến binh Hồ Ngọc Biên "khoe" với chúng tôi về bức ảnh được cùng Bác Hồ tiếp đón Đoàn đại biểu Hữu nghị Cuba - Việt Nam trong lần thứ 2 được gặp Bác tại Phủ Chủ tịch.

Cựu chiến binh Hồ Ngọc Biên "khoe" với chúng tôi về bức ảnh được cùng Bác Hồ tiếp đón Đoàn đại biểu Hữu nghị Cuba - Việt Nam trong lần thứ 2 được gặp Bác tại Phủ Chủ tịch.

Lật giở từng trang ký ức, người dũng sĩ năm xưa bùi ngùi chia sẻ về cơ duyên đưa ông đến với cách mạng. Mồ côi mẹ từ năm 2 tuổi, cha bị địch bắt tù đày, cậu bé Biên ngày ấy sống trong sự đùm bọc của người cô ruột, trải qua những ngày tháng "ăn bữa được, bữa mất".

Vì vậy, cậu bé Biên 13 tuổi, đen nhẻm, dáng người nhỏ con, cứ thấy bộ đội là chạy theo. “Tôi miết, ở lì... Bộ đội hành quân, mình cũng chạy theo. Thế rồi dần dần được giao việc liên lạc. Tôi nghe rứa là phấn khởi rồi, ưng rồi, được sai việc là sướng lắm. Mà chạy nhanh nữa chứ”, bác Biên chia sẻ và nói thêm: “Lúc tham gia cách mạng chưa đến 13 tuổi, tôi đã nghĩ được gì lớn lao, cứ theo bộ đội địa phương (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cũ). Nhưng tham gia cách mạng và lớn hơn, tôi được hun đúc lòng yêu nước, có định hướng cách mạng rõ ràng”.

Chính sự gan dạ ấy đã giúp cậu bé Biên lập chiến công đánh giặc, trở thành dũng sĩ diệt Mỹ của miền Nam khi mới 15 tuổi và vinh dự được ra dự Lễ kỷ niệm thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam vào năm 1968.

Tôi được ra miền Bắc nhưng đâu có biết được gặp Bác Hồ. Ra miền Bắc ngày 17/12/1968, thì đến chiều ngày 20/12/1968, chú phụ trách đến nơi chúng tôi đang ở, cũng không bảo là được đi gặp Bác Hồ. Chú ấy chỉ bảo là: Các cháu thay đồ cho lịch sự rồi đi công việc, sau đó là đi đến Lễ kỷ niệm thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Đến khi Bác Hồ xuất hiện, cả đám ngơ ngác la lên "Ô, Bác Hồ, Bác Hồ!" rồi tranh nhau đến gần Bác”, bác Biên bồi hồi nhớ lại cảm xúc vỡ òa đó.

Cựu chiến binh Hồ Ngọc Biên nhớ lại: "Ngày đó, tôi rụt rè lắm, mấy bạn đi cùng tranh nhau đứng cạnh phía trước và ngang Bác, tôi ở đằng sau ôm lấy lưng Bác. Nghĩ trong bụng bảo thế này là tốt nhất rồi. Vậy mà ngay sau đó, tôi được Bác nắm tay lên đứng cạnh, cảm xúc hạnh phúc lúc đó không thể nói hết được”.

Lần thứ 2 được gặp Bác là vào ngày 13/2/1969. Cựu chiến binh Hồ Ngọc Biên hồi ức, đoàn các “Dũng sĩ tí hon” được gặp Bác Hồ ở Phủ Chủ tịch và được cùng Bác đón tiếp Đoàn Đại biểu hữu nghị Cuba - Việt Nam. “Dù Bác là lãnh tụ đất nước, nhưng chúng tôi gặp Bác mà như gặp người ông trong nhà, rất ấm áp. Nhưng tôi đặc biệt ấn tượng, đó là Bác Hồ nhớ tên, nhớ mặt từng đứa chúng tôi. Không nhìn danh sách, Bác trìu mến gọi từng đứa: Cháu Biên này, cháu Thu này…”, người cựu chiến binh già nhớ lại.

Trước khi chia tay đoàn “Dũng sĩ tí hon”, Bác dặn: "Các cháu về ráng ăn cho no, học cho giỏi để sau này giải phóng miền Nam về giúp đồng bào xây dựng lại đất nước". Lời dạy giản dị của Bác không chỉ là kim chỉ nam cho cậu thiếu niên năm ấy nỗ lực học tập trong quân ngũ, mà còn trở thành ngọn đuốc soi đường, hun đúc nên bản lĩnh của một người đảng viên kiên trung suốt những năm tháng công tác và đối diện với những thử thách sau này.

Ngôi nhà nhỏ của người cựu chiến binh già có ảnh thờ Bác, với những bức ảnh quý ghi lại 2 lần vinh dự được gặp Bác và những ký ức của thời lửa đạn.

Ngôi nhà nhỏ của người cựu chiến binh già có ảnh thờ Bác, với những bức ảnh quý ghi lại 2 lần vinh dự được gặp Bác và những ký ức của thời lửa đạn.

Bản lĩnh tự soi, tự sửa của người đảng viên

Hơn 51 năm từ Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, trải qua nhiều thử thách trong cuộc sống, cũng đã có lúc người chiến sĩ cách mạng đã phạm lỗi sai và sửa sai, nhưng ông cho biết, mình vẫn không ngừng phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, tham gia các buổi tuyên truyền, giáo dục cách mạng. Suốt 20 năm liên tục (từ năm 2001 đến 2021) giữ cương vị Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, ông đã cùng những người đồng đội đưa phong trào địa phương liên tục dẫn đầu phong trào thi đua của huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam cũ, nay là TP. Đà Nẵng), được nhận bằng khen từ cấp tỉnh đến Trung ương.

Từ câu chuyện của chính mình, đảng viên Hồ Ngọc Biên bày tỏ sự đồng thuận sâu sắc với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng đang được đẩy mạnh hiện nay, đặc biệt là tinh thần của Nghị quyết số 05-NQ/TW Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

"Kiểm tra một là để nếu có sai sót thì uốn nắn kịp thời để làm tốt hơn, hai là nếu sai đến mức không thể chấp nhận được thì phải kỷ luật", đảng viên Hồ Ngọc Biên nói và nhấn mạnh thêm: “Tinh thần "thẳng thắn, nghiêm minh, kịp thời" của Nghị quyết Trung ương chính là sự kế thừa trực tiếp bài học của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng.”.

Hôm nay, trong ngôi nhà nhỏ ở miền Trung du Đà Nẵng, đảng viên Hồ Ngọc Biên mỉm cười bảo: “Gia đình tôi bây giờ có 9 đảng viên. Vợ chồng tôi, các con trai, gái, dâu, rể đều phấn đấu và được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng”. Đó không phải là khoe thành tích, mà là niềm vui, hạnh phúc và tự hào khi thấy thế hệ đi sau vẫn kiên định giữ vững lý tưởng cách mạng, phụng sự Tổ quốc.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về hai lần gặp Bác Hồ vẫn vẹn nguyên trong tâm trí người cựu chiến binh xứ Quảng. Từ những lời động viên giản dị của Bác, ông đã giữ trọn niềm tin cách mạng, sống gương mẫu và tiếp tục cống hiến cho quê hương.

Vũ Lê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ky-uc-ve-hai-lan-gap-bac-cua-nguoi-cuu-chien-binh-xu-quang-457323.html