Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường thăm, tri ân gia đình chính sách
Với truyền thống 'uống nước nhớ nguồn', đồng chí Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ, dịp 27-7 hàng năm, TPHCM tổ chức các đoàn đến thăm hỏi người có công với cách mạng và các gia đình chính sách.
Ngày 21-7, Đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, làm Trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu, người có công với cách mạng, tại phường Vườn Lài, phường Diên Hồng, phường Hòa Hưng. Hoạt động nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2025).
Đến nhà thăm bà Trần Thị Năm (ngụ phường Vườn Lài), đồng chí Nguyễn Mạnh Cường ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, chế độ ăn uống, thuốc men hàng ngày của bà Năm. Đồng chí gửi lời chúc bà Năm mạnh khỏe, sống trường thọ cùng con cháu.
Bà Năm là Mẹ Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu, hy sinh năm 1984. Nay do tuổi cao, nhiều bệnh nền nên sức khỏe bà Năm rất yếu. Hiện bà Năm sống cùng hai con và các cháu.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Mạnh Cường thăm, tặng quà bà Trần Thị Năm. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đoàn cũng đến nhà thăm bà Bùi Thị Anh, ngụ phường Diên Hồng. Bà Anh là vợ Liệt sĩ Thái Văn Cạn, hy sinh năm 1958. Bà Anh không có con cái nên hiện sống neo đơn.
Với truyền thống "uống nước nhớ nguồn", đồng chí Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ, dịp 27-7 hàng năm, TPHCM tổ chức các đoàn đến thăm hỏi người có công với cách mạng và các gia đình chính sách. Đồng chí bày tỏ sự tri ân trước những hy sinh của bà Anh và Liệt sĩ Thái Văn Cạn cho Tổ quốc. Đồng chí chúc bà sống vui khỏe.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường ân cần thăm hỏi sức khỏe bà Bùi Thị Anh. Ảnh: VIỆT DŨNG
Cùng ngày, đoàn cũng đến thăm, tặng quà ông Nguyễn Hồng Xuân, thương binh 1/4, ngụ phường Vườn Lài và ông Trần Quý Đức, bệnh binh 1/3, ngụ phường Hòa Hưng.
Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đồng thời trân trọng cảm ơn những đóng góp của ông Xuân, ông Đức đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như các cống hiến cho địa phương trong thời bình.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Mạnh Cường thăm, tặng quà thương binh Nguyễn Hồng Xuân. Ảnh: VIỆT DŨNG
Cuộc sống ông Xuân và ông Đức thuộc diện khó khăn, vợ ông Xuân là giáo viên mầm non, sức khỏe ông Xuân yếu do bị tai biến nên đi lại khó khăn. Còn ông Đức bị bỏng giác mạc 2 mắt, gần như mù lòa, không có vợ con, hiện đang sống cùng người chị ruột.

Đoàn đến thăm hỏi, tặng quà Bệnh binh Trần Quý Đức. Ảnh: THÁI PHƯƠNG
Bày tỏ niềm trân trọng trước sự hy sinh của ông Xuân, ông Đức đối với cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, thành phố, các đồng chí lãnh đạo và người dân luôn ghi nhớ công ơn ấy.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM gửi lời chúc ông Xuân, ông Đức luôn mạnh khỏe, sống vui cùng gia đình. Đồng chí đề nghị địa phương đặc biệt quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần các gia đình chính sách.