Động đất tại Myanmar: Chưa thể xác định quy mô tàn phá

Liên hợp quốc và các tổ chức cứu trợ cho biết chưa thể xác định quy mô tàn phá của trận động đất kinh hoàng vừa qua ở Myanmar, đồng thời cảnh báo vụ việc có thể làm trầm trọng thêm nạn đói và nguy cơ bùng phát dịch bệnh ở một quốc gia vốn đã có gần 20 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo trước trận động đất.

Cảnh đổ nát sau trận động đất tại Mandalay, Myanmar. Ảnh: THX/TTXVN

Cảnh đổ nát sau trận động đất tại Mandalay, Myanmar. Ảnh: THX/TTXVN

Tổ chức Y tế thế giới cho biết đã nhận được báo cáo về 3 bệnh viện bị phá hủy và 22 bệnh viện bị hư hại một phần, trong số hơn 10.000 công trình bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng ở miền Trung và Tây Bắc Myanmar. Tuy nhiên, theo Ủy ban Cứu hộ Quốc tế, quy mô của sự tàn phá ở giai đoạn này cũng chưa rõ ràng, khi có những thông tin về một thị trấn gần Mandalay có 80% các công trình đã bị sập nhưng chưa thể xác minh do gián đoạn viễn thông. Ngoài ra, cũng có thông tin về một số nơi bị cô lập do lở đất. Trong khi đó, kết quả phân tích hình ảnh vệ tinh thành phố Mandalay bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo của Phòng thí nghiệm AI for Good thuộc Microsoft cho thấy có 515 tòa nhà bị hư hại từ 80% đến 100% và 1.524 tòa nhà khác bị hư hại từ 20% đến 80%.

Ngày 31/3, truyền thông Myanmar dẫn lời người đứng đầu chính quyền quân sự, Thống tướng Min Aung Hlaing, cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất là 2.065 người cùng hơn 3.900 người bị thương và khoảng 270 người mất tích. Tuy nhiên, các cơ quan cứu trợ dự kiến con số này sẽ tăng mạnh do tình trạng gián đoạn thông tin ở các khu vực hẻo lánh.

Ngay cả trước khi xảy ra động đất, hệ thống y tế và cơ sở hạ tầng của Myanmar cũng đã khá nghèo nàn do thiếu nguồn lực đầu tư thời gian dài. Là một trong những quốc gia nghèo nhất châu Á, Myanmar thường gặp khó khăn trong công tác ứng phó với các thảm họa nghiêm trọng, một phần do hậu quả để lại từ các cuộc giao tranh và tình hình bất ổn khiến kinh tế không phát triển.

Hiện các nỗ lực cứu trợ bị cản trở thêm do mất điện, thiếu nhiên liệu và thông tin liên lạc không ổn định. Việc thiếu máy móc hạng nặng đã làm chậm các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, buộc nhiều nơi vẫn đang tìm kiếm người sống sót bằng tay không. Trong khi đó, nhiệt độ ban ngày tại Myanmar hiện lên đến trên 40 độ C cũng đang vắt kiệt sức lực của các lực lượng cứu hộ. Trước đó, WHO tuyên bố trận động đất là tình trạng khẩn cấp cấp cao nhất và kêu gọi viện trợ 8 triệu USD để hỗ trợ cứu nạn, trong khi Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã đưa ra lời kêu gọi hơn 100 triệu USD để giúp Myanmar phục hồi trong 24 tháng với lo ngại trận động đất có thể làm trầm trọng thêm nạn đói và nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Trong ngày thứ 4 sau thảm họa, trên khắp các đường phố của Mandalay, nhiều người đã phải ngủ ngoài trời vì nhà cửa của họ đã bị phá hủy hoặc do lo ngại các đợt dư chấn liên tiếp. Hàng trăm bệnh nhân của Bệnh viện đa khoa Mandalay cũng đang phải điều trị ở ngoài trời với giường bệnh được sơ tán đến bãi đậu xe của bệnh viện.

Mặc dù vậy, giao thông đã bắt đầu lưu thông trở lại trên các đường phố của Mandalay vào ngày 31/3, ngày thứ 4 sau trận động đất. Nhiều cửa hàng và hàng rong đã hoạt động trở lại.

Chính quyền quân sự Myanmar đã tuyên bố quốc tang một tuần cho đến ngày 6/4. Như một phần của quốc tang, chính quyền quân sự cũng thông báo sẽ bắt đầu một phút mặc niệm cho các nạn nhân của trận động đất vào lúc 12h51 ngày 1/4 (tức 13h21 cùng ngày theo giờ Việt Nam), thời điểm xảy ra trận động đất có độ lớn 7,7.

Đài Trang (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/dong-dat-tai-myanmar-chua-the-xac-dinh-quy-mo-tan-pha-20250401131954790.htm