Đồng làng tháng giêng

Hương đất, hương cây ngấm vào từng hơi thở. Tháng giêng đồng làng như lửa ấm hồn tôi…

Vui lắm quê hương, mùa xuân đã về rồi. Cha gắng bừa xong, mẹ cấy vừa kịp vụ

Vui lắm quê hương, mùa xuân đã về rồi. Cha gắng bừa xong, mẹ cấy vừa kịp vụ

Gió đỡ buốt, sương đỡ giăng, chiều âm ấm
Lũ trẻ trâu hun chuột khói thơm đồng
Trên đê vắng, dăm cánh cò bay mải
Sóng lặng tờ, mơ ngủ suốt mùa đông.

Đồng đất cũ mà sao nay như lạ
Vựa lúa vàng ươm, đã mìn mịn sá cày
Xanh mướt vụ đông - lúa, dưa tràn cánh bãi
Còn lưu vết mùa hương lúa thoảng đâu đây.

Dược bùn hẩu, tay em gieo mầm mạ
Vừa qua đêm, mộng mạ tựa nhau ngồi
Mải chắn gió, che sương, em quên trời sắp tối
Gió lành lạnh trong chiều mà má rịn mồ hôi.

Tháng giêng này về vất vả mà vui
Cha bừa gấp vàn cao, mẹ cấy nhanh kịp vụ
Vẫn đồng đất làng xưa - thời ông bà cực khổ
Giờ ngô, lúa, khoai, dưa… năm bốn vụ bời bời…

Vui lắm quê hương, mùa xuân đã về rồi
Cha gắng bừa xong, mẹ cấy vừa kịp vụ
Hương đất, hương cây ngấm vào từng hơi thở
Tháng giêng đồng làng như lửa ấm hồn tôi…

NGUYỄN TƯỜNG THUẬT

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/dong-lang-thang-gieng-405419.html