Đồng Lộc tháng bảy – thơ NGUYỄN BÁ THUYẾT

Nghe như tháng bảy đã về

Thanh bình non nước đất quê thơm nồng

Chiến tranh tàn phá non sông

Cướp luôn xương máu tuổi hồng chị tôi

Đồng Lộc nay đẹp lắm rồi

Tượng đài rực đỏ cuộc đời tự do

Mười gương - mười lược - mười o

Mười trang liệt nữ câu hò lưu ghi

Hy sinh ở độ xuân thì

Tuổi hai mươi chị mãi đi không về

Thịt xương vùi xuống đất quê

Linh hồn các chị bay về cao xanh

Họa cho Đồng Lộc bức tranh

Một miền quê mãi liệt oanh hào hùng

Tự hào thay những chiến công

“Mười o con gái” núi Hồng - sông La

Em về tháng bảy dâng hoa

Trắng trong chung thủy mặn mà… Chị ơi!...

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/318673/dong-loc-thang-bay-%E2%80%93-tho-nguyen-ba-thuyet.html