Động lực gắn bó với nghề
Trong quá trình tác nghiệp tại Nhà giàn DK1, những phóng viên, nhà báo phải trải qua hành trình đầy thử thách, khó khăn, đặc biệt là tận mắt chứng kiến điều kiện công tác khắc nghiệt của những người lính nơi “đầu sóng ngọn gió”. Chính sự kiên cường của cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 đã tiếp thêm động lực để người làm báo thêm trân trọng sứ mệnh truyền tải những câu chuyện chân thực đến với độc giả.

Phóng viên chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ công tác ở Nhà giàn DK1/10 bãi cạn Cà Mau
Điều kiện tác nghiệp khắc nghiệt
Trong chuyến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các Nhà giàn DK1 dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024, phóng viên Báo Đồng Tháp có dịp tham gia cùng Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Nhà giàn DK1 nằm cách đất liền hàng ngàn hải lý, giữa mênh mông biển khơi. Điều kiện sống tại đây không giống bất kỳ nơi nào. Sóng biển luôn dữ dội, thời tiết thay đổi bất thường với mưa bão, gió lớn và nhiệt độ khắc nghiệt. Dù đã được các anh, chị đi trước truyền đạt kinh nghiệm và tìm hiểu về “say sóng” từ trước, nhưng khi được tự thân trải nghiệm cảm giác vẫn thật khó tả. Tàu đi được khoảng 24 giờ cũng là lúc chúng tôi bắt đầu “thấm” cái cảm giác bồng bềnh, chao đảo. Trong số gần 40 phóng viên báo chí trong hải trình đến Nhà giàn DK1, có đồng nghiệp ở vùng Tây Bắc nằm lả đến 3 - 4 ngày vì say sóng, vài bạn khỏe hơn đến bữa ăn cũng chỉ ăn vội chén cơm hay miếng củ đậu (củ sắn) để giữ sức... Không chỉ vậy, không gian sinh hoạt chật hẹp và thiếu thốn tiện nghi, điều kiện tác nghiệp trên tàu, giữa muôn trùng khơi là thử thách lớn đối với các phóng viên.
Nhà báo Cao Cường - Báo Lào Cai suốt mấy giờ đồng hồ đứng ở boong tàu tác nghiệp, chỉ lo đi lại cho vững và khi đang tìm góc chụp một khuôn hình thì bất ngờ bị con sóng khủng bao trùm. Cả người và máy ảnh ướt sũng vì nước biển. Lần khác, cả nhóm gần chục nhà báo ngồi trò chuyện với chiến sĩ trẻ Tấn Giàu - người ra nhận nhiệm vụ công tác ở Nhà giàn DK1/10. Tại khu sàn của boong tàu đang diễn ra bình thường, người hỏi chuyện, người ghi chép, ghi âm, bất chợt con sóng từ mạn trái chồm lên cuốn văng cuốn sổ và điện thoại của đồng nghiệp Báo Ninh Bình.
Sóng gió dịp cuối năm là vậy, nhưng cũng nhờ đó mà chúng tôi có thể thấu hiểu thêm phần nào về những gian nan, vất vả và cả hiểm nguy mà quân dân trên các đảo phải đối mặt, vượt qua. Những thử thách này còn là động lực để đội ngũ nhà báo trên chuyến tàu Trường sa 04 luôn nỗ lực, gắn kết, động viên nhau, hỗ trợ trang thiết bị, chia sẻ tư liệu. Tất cả đều chung một mục tiêu, trở thành cầu nối gửi đến công chúng những thông tin, hình ảnh về nghị lực, tinh thần quyết tâm, về cuộc sống của quân và dân nơi đảo xa.

Phòng viên tác nghiệp ghi lại những hình ảnh về Nhà giàn DK1
Động lực thêm yêu nghề
Trên hành trình hơn 2.000 hải lý, Tàu Trường Sa 04 có nhiệm vụ chúc Tết 5 Nhà giàn DK1 (DK1/10, DK1/11, DK1/12, DK1/14, DK1/15). Sau nhiều thử thách, vượt qua những cơn sóng lớn, đến ngày thứ 9 trong hải trình, nhà báo, phóng viên mới được “thỏa nguyện” đặt chân lên Nhà giàn DK1/10 ở bãi cạn Cà Mau.
Quên hết những câu chuyện mệt mỏi, say sóng, chúng tôi đã có được hạnh phúc với những cuộc gặp gỡ bất ngờ với cán bộ, chiến sĩ trên Nhà giàn DK1/10. Đây là cơ hội đặc biệt để các “ký giả” hiểu hơn về những nhiệm vụ của người lính hải quân đang đảm nhiệm và ghi nhận đời sống thực tế của các anh thể hiện chân thực, sinh động qua tác phẩm báo chí. “Mặc dù rất say sóng, đang nằm bẹp trên giường nhưng khi nghe tin tàu đã đến Nhà giàn DK1, mọi mệt mỏi trong tôi bỗng tan biến. Tôi khẩn trương lấy máy ra để ghi lại những khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Nhà giàn DK1” - phóng viên Trần Tiến của Báo Bà Rịa - Vũng Tàu phấn khởi chia sẻ với đồng nghiệp.
Trong chuyến tác nghiệp tại Nhà giàn DK1, chúng tôi có dịp lắng nghe những câu chuyện đời thường nhưng đầy ý chí kiên cường, nghị lực vượt qua khó khăn của các chiến sĩ hải quân. Giữa biển cả mênh mông, nơi chỉ có sóng gió và tiếng máy truyền tin, người lính vẫn lặng thầm bám trụ, gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trong ánh mắt rưng buồn nhưng đầy mạnh mẽ, Thiếu tá Phạm Văn Sinh kể về giây phút hành quân ra nhà giàn thì nhận tin dữ. “Tháng 3/2023, trên đường hành quân ra Nhà giàn DK1/10, tôi được tin bố mất. Không kịp về chịu tang, nén đau thương vào trong, tôi vẫn bước tiếp. Bởi với tôi, nhiệm vụ thiêng liêng nơi “đầu sóng ngọn gió” không cho phép mình dừng lại. Đến nhà giàn, tôi lặng lẽ thắp nén nhang tưởng vọng giữa trùng khơi, nén nỗi đau riêng để cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền vùng biển Quốc gia” - Thiếu tá Phạm Văn Sinh chia sẻ trong niềm xúc động.

Phóng viên Báo Đồng Tháp nhận Giấy khen của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân vì thành tích tốt trong chuyến thăm, chúc Tết các Nhà giàn DK1 nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024
Chứng kiến những điều ấy càng thôi thúc chúng tôi thực hiện tác phẩm báo chí và lan tỏa hình ảnh chân thật về những hy sinh thầm lặng của người lính biển. Nhà báo Trần Dũng - Báo Ninh Bình, xúc động chia sẻ: “Lần đầu tiên tác nghiệp đến các Nhà giàn DK1, tôi có cảm giác hồi hộp, xen lẫn tự hào vì bản thân có dịp hiểu hơn về nghị lực của những cán bộ, chiến sĩ ở các Nhà giàn DK1. Dù trong điều kiện vô vàn hiểm nguy, gian khổ, nhưng những người lính ấy vẫn “vững chí bền lòng”, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Quốc gia. Trong hành trình, tôi có thêm những người bạn đồng nghiệp, những kỷ niệm, những kinh nghiệm tác nghiệp, được học hỏi trau dồi để thêm yêu nghề...”.
Tác nghiệp báo chí tại Nhà giàn DK1 dù có khó khăn, gian khổ, nhưng đó là một hành trình đáng tự hào. Từ những trải nghiệm đặc biệt này, những người làm báo chúng tôi càng trở nên mạnh mẽ, có thêm động lực để tiếp tục cống hiến cho nghề báo.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/xa-hoi/dong-luc-gan-bo-voi-nghe-132143.aspx