Giải chạy bộ - đi bộ 'Tự hào thành phố tôi yêu': Nơi nghị lực hội tụ

Sáng nay 15-6, TP. Hồ Chí Minh sôi động trong không khí hào hứng của Giải chạy bộ - đi bộ 'Tự hào thành phố tôi yêu'. Sự kiện không chỉ là ngày hội thể thao mà còn là dấu ấn đặc biệt kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2025).

Giải chạy chứng kiến sự tham gia đầy cảm động của các vận động viên là nạn nhân chất độc màu da cam, cùng với sự đồng hành của Bí Thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng… cùng đông đảo các nhà báo. Họ đã cùng nhau chinh phục đường đua, khẳng định ý chí kiên cường và lan tỏa thông điệp về nghị lực sống.

Chùm ảnh này sẽ khắc họa chân thực những khoảnh khắc đầy cảm xúc: từ nụ cười rạng rỡ, những bước chân mạnh mẽ đến tinh thần đoàn kết lan tỏa. "Tự hào thành phố tôi yêu" một lần nữa khẳng định ý nghĩa nhân văn, kết nối cộng đồng và truyền cảm hứng về một lối sống tích cực.

Xuất phát cự ly 5km

Xuất phát cự ly 5km

Các lãnh đạo thành phố và các nhà báo xuất phát

Các lãnh đạo thành phố và các nhà báo xuất phát

Các vận động viên là nạn nhân chất độc màu da cam trên đường đua

Các vận động viên là nạn nhân chất độc màu da cam trên đường đua

Các vận động viên đi ngang qua Quảng trường Trần Hưng Đạo

Các vận động viên đi ngang qua Quảng trường Trần Hưng Đạo

Các lãnh đạo và vận động viên đi qua cầu Ba Son

Các lãnh đạo và vận động viên đi qua cầu Ba Son

Về đích

Về đích

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên thăm hỏi anh em song sinh Việt - Đức

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên thăm hỏi anh em song sinh Việt - Đức

Các vận động viên đi qua Bến Nhà Rồng và Cột cờ Thủ Ngữ

Các vận động viên đi qua Bến Nhà Rồng và Cột cờ Thủ Ngữ

Anh Tài

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/636/174037/giai-chay-bo-di-bo-tu-hao-thanh-pho-toi-yeu-noi-nghi-luc-hoi-tu