Đồng Nai FC qua cơn bĩ cực…
Bóng đá cũng như cuộc sống, khi xui xẻo đá kiểu nào cũng không vào, lúc thời vận tới thì may mắn đồng hành. Xóa được 'dớp' không thắng từ vòng 14, Đồng Nai FC đã trải qua 5 trận liền bất bại ở Giải hạng Nhất, trong đó có 3 chiến thắng, mới nhất là trước Đồng Tháp.
3 điểm không chỉ hay mà còn may, bởi đội khách Đồng Tháp chơi tốt hơn, có nhiều cơ hội hơn nhưng không tận dụng được. Còn bàn thắng duy nhất của Đồng Nai FC là từ quả phạt đền do trung vệ Đồng Tháp phạm lỗi với Khắc Khiêm. Trên chấm 11m, Quốc Khánh có pha lập công thứ 3 trong 4 trận liên tiếp gần đây. Với chiến thắng thứ 3, Đồng Nai FC “nhảy” 3 bậc, lần đầu tiên vào tốp 5, cùng 17 điểm với Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu nhưng hơn về hiệu số. Bởi ở vòng 18, ngoài Đồng Tháp là bại tướng trực tiếp, Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục ngã ngựa trên sân Trẻ TP.HCM, còn Khánh Hòa bị Hòa Bình cầm chân trên sân nhà.
Ở đáy bảng, không thể tranh thủ cơ hội Long An nghỉ vòng này, Huế lại lún sâu hơn khi thua Trường Tươi Bình Phước 1-2. Với 17 điểm, hơn vị trí chót bảng của Huế 6 điểm và giải chỉ còn 4 vòng, Đồng Nai FC tiến gần đến mục tiêu trụ hạng.
Dù Công Phượng đá hỏng phạt đền nhưng Trường Tươi Bình Phước vẫn có niềm vui trọn vẹn khi đối thủ trực tiếp trong cuộc đua vé play-off PVF-CAND thua đội đầu bảng Phù Đổng Ninh Bình. Thua trận này, PVF-CAND bị Trường Tươi Bình Phước nới rộng khoảng cách lên 7 điểm, nhưng đá ít hơn một trận. Cùng với tấm vé rớt hạng, suất thăng hạng và play-off gần như đã rõ.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202505/dong-nai-fc-qua-con-bi-cuc-0e41f73/