Dòng người đổ về Phủ Tây Hồ và chùa Quán Sứ cầu bình an
Đông đảo người dân và du khách đã đổ về Phủ Tây Hồ và chùa Quán Sứ hôm nay để dâng hương, cầu bình an trong ngày Rằm tháng Giêng.

Rằm tháng Giêng được coi là ngày lễ quan trọng với nhiều người Việt Nam. Ảnh: Vũ Miên/MekongASEAN
Rằm tháng Giêng (15/1 âm lịch), hay còn gọi là Tết Nguyên tiêu, được coi là ngày lễ quan trọng với nhiều người Việt Nam. Theo quan niệm dân gian “Lễ Phật quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng”, đây là sự khởi đầu năm mới với hương khí tinh nguyên, tràn đầy sức sống. Người dân đi lễ chùa, gửi gắm ước nguyện về một năm mới quốc thái dân an và gia đình hòa thuận.


Đông đảo người dân đi lễ từ sớm tại Phủ Tây Hồ. Ảnh: Vũ Miên/MekongASEAN
Từ 7h sáng ngày 3/3 (tức 15/1 âm lịch), tại Phủ Tây Hồ (Hà Nội) đã tấp nập dòng người. Ban Quản lý di tích đã phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương để phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự ngay từ lối vào từ phố Đặng Thai Mai.

Nhiều loại mâm lễ được bày bán. Ảnh: Vũ Miên/MekongASEAN

Giới trẻ chọn viết sớ gửi gắm tâm nguyện. Ảnh: Vũ Miên/MekongASEAN
Các mâm lễ cầu kỳ với đầy đủ hoa tươi, sớ đỏ, bánh trái được bày bán dọc lối vào di tích. Giá mỗi mâm lễ dao động từ 200.000 đến 280.000 đồng. Tại các bàn viết sớ, người dân có thể thực hiện thanh toán qua mã QR tiện lợi.


Nhiều người dâng mâm lễ vào Phủ Tây Hồ. Ảnh: Vũ Miên/MekongASEAN
Dù lưu lượng khách tăng mạnh, việc di chuyển vào Phủ Tây Hồ vẫn diễn ra thuận lợi, không xảy ra tình trạng xô đẩy nhờ sự phối hợp của các lực lượng chức năng.

Bà Ngọc (áo đỏ) cùng em gái đi lễ Rằm tháng Giêng. Ảnh: Vũ Miên/MekongASEAN
Bà Lê Hoàng Ngọc (58 tuổi, Hà Nội), chia sẻ thường xuyên cùng gia đình và bạn bè đi lễ tại Phủ Tây Hồ vào các dịp lễ lớn. "Tôi đều đi lễ ở Phủ vào ngày Rằm tháng Giêng. Tôi cầu cho gia đình, người thân sẽ luôn bình an", bà Ngọc nói.

Sân trước cổng chính điện Phủ Tây Hồ kín người. Ảnh: Vũ Miên/MekongASEAN


Sân trước cổng chính điện Phủ Tây Hồ. Ảnh: Vũ Miên/MekongASEAN
Khu vực sân trước cổng chính điện Phủ Tây Hồ rực rỡ sắc màu với cờ hội và đèn lồng. Dù đông, người dân vẫn kiên nhẫn chờ đến lượt dâng hương.

Người dân làm lễ trang nghiêm bên trong điện thờ. Ảnh: Vũ Miên/MekongASEAN
Bên trong điện thờ, các hoạt động cúng bái diễn ra trang nghiêm. Người dân chắp tay thành kính trước ban thờ Mẫu, cầu mong một năm mới bình an, may mắn và tài lộc.
Nhằm phục vụ nhu cầu hóa lễ tăng cao trong ngày này, Ban Quản lý di tích Phủ Tây Hồ đã bố trí lực lượng ứng trực tại khu vực lò hóa vàng. Tro tàn được bỏ bớt liên tục, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, vừa giúp người dân thực hiện nghi lễ cầu an một cách an toàn, văn minh.

Chùa Quán Sứ trong ngày Rằm thang Giêng. Ảnh: Vũ Miên/MekongASEAN
Trưa cùng ngày, tại chùa Quán Sứ, không khí có phần tĩnh lặng hơn. Nhiều người làm văn phòng quanh khu vực Hoàn Kiếm tranh thủ giờ nghỉ trưa đến dâng hương. Người dân và du khách thành tâm thắp hương, khấn nguyện một năm mới bình an và nhiều điều tốt đẹp.

Quang cảnh bên trong chùa Quán Sứ. Ảnh: Vũ Miên/MekongASEAN











