Dòng người nườm nượp đi lễ Phủ Tây Hồ từ rạng sáng mùng 1 Tết
Rạng sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hàng nghìn người dân Thủ đô đã đổ về Phủ Tây Hồ đi lễ đầu năm, cầu mong bình an, tài lộc và sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Khu vực đặt lễ chật kín các mâm cúng, nhiều người phải chờ đợi khá lâu mới tìm được chỗ đặt lễ



Khoảng 1 giờ sáng, dòng người đổ về Phủ Tây Hồ mỗi lúc một đông. Tất cả chậm rãi tiến vào khu vực sân chính để dâng hương.


Mâm lễ của người dân chuẩn bị cũng rất đa dạng, từ đơn giản như thẻ hương, nhành hoa, bánh kẹo đến những mâm lễ mặn, xôi gà cầu kỳ.

Do khu thờ chính chưa mở cửa, phần lớn người dân chỉ có thể đứng ngoài sân, chắp tay vái vọng.


Nhiều bạn trẻ lựa chọn đến Phủ Tây Hồ ngay sau thời khắc Giao thừa để dâng hương, cầu may và xin lộc đầu năm.

Chị Vương Hồng Ngọc (27 tuổi, Hà Nội) cùng gia đình đến Phủ Tây Hồ thành tâm cầu bình an, sức khỏe và may mắn cho năm mới.

Nguyễn Hải Dương (sinh viên năm thứ nhất Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) cùng bạn bè đến Phủ Tây Hồ cầu mong đạt kết quả cao trong năm học mới.

Không chỉ khu vực sân chính, các ban thờ và không gian hành lễ khác trong Phủ Tây Hồ cũng đông người tới dâng lễ, cầu an.

Tục đi lễ đầu năm, nhất là ngay sau thời khắc Giao thừa, đã trở thành nét văn hóa quen thuộc của người Hà Nội. Phủ Tây Hồ là điểm đến tâm linh được đông đảo người dân thường tìm về vào dịp đầu năm, ngày rằm và mùng một hàng tháng.













