Dòng người tấp nập đổ về trung tâm TP.HCM 'xuyên đêm', đón chờ xem lễ diễu binh, diễu hành sáng 30-4
Hàng ngàn người dân khắp các hướng đang tấp nập đổ về trung tâm TP.HCM để giữ chỗ, chờ xuyên đêm, xem lễ diễu binh, diễu hành vào sáng 30-4.
Tối 29-4, hàng ngàn người dân đã tập trung tại khu vực trung tâm TP.HCM để giữ chỗ, chờ xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).

Hàng ngàn người dân từ khắp nơi đã đổ về khu vực trung tâm TP.HCM, mang theo chiếu bạt và thức ăn để “cắm trại” qua đêm.

Ghi nhận tại công viên Bến Bạch Đằng và phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), từ chiều tối cùng ngày, không khí đã bắt đầu sôi động.



Dòng người không ngừng đổ về, khiến khu vực trung tâm rực rỡ cờ hoa và tiếng cười nói rộn ràng.

Tại khu vực bắn đại bác, nhiều bạn trẻ đã có mặt từ sớm để giữ chỗ theo dõi sự kiện.

Không ít người dân còn đặt sẵn gạch, trải bạt giữ chỗ để đảm bảo có được tầm nhìn tốt nhất trong buổi lễ diễn ra lúc 6 giờ sáng hôm sau.

Người dân trải bạt chờ xem lễ diễu binh vào sáng mai (30-4).

Bạn Thùy Nhiên (bìa trái), ngụ TP Thủ Đức, có mặt tại khu vực từ 15 giờ, chia sẻ: “Mình và nhóm bạn khoảng 10 người đã chuẩn bị kỹ càng để qua đêm ở đây, sáng mai sẽ xem nghi thức bắn đại bác và đoàn diễu binh đi qua. Đây là dịp trọng đại, mình rất hào hứng và tự hào”.

Bạn Nguyễn Thị Hoài Thương (hàng thứ 2 từ phải sang) cho biết: "Mình di chuyển từ Đà Nẵng vào TP.HCM để theo dõi sự kiện. Mình rất háo hức và hạnh phúc, xem đây là một sự kiện trọng đại mà bản thân nhất định phải có mặt để chứng kiến khoảnh khắc đoàn diễu binh đi qua nơi này".

Cùng chung không khí háo hức, nhóm cựu học sinh trường THPT Lương Thế Vinh do bạn Phạm Thế Quang dẫn đầu cũng dựng trại từ sớm. “Chúng em đem theo đầy đủ lều trại, nước uống, đồ ăn và cả cờ Tổ quốc. Không khí ở đây thực sự rất phấn khởi, ai cũng thân thiện, vui vẻ như đang sống trong một lễ hội lớn”, Quang chia sẻ.



Càng về đêm, dòng người càng đổ về tấp nập, tạo nên không khí sôi động trước thềm ngày đại lễ.

Đặc biệt, một đại gia đình gồm 10 người từ Hà Tĩnh đã vào TP.HCM từ trước để chờ xem lễ duyệt binh. Sau khi theo dõi buổi tổng duyệt, họ quyết định ở lại qua đêm để tận mắt chứng kiến khoảnh khắc lịch sử vào sáng 30-4.



Cùng với sự háo hức của người dân, các dịch vụ xung quanh như gửi xe, bán nước giải khát và đồ ăn nhanh cũng hoạt động hết công suất suốt đêm. Lực lượng công an, dân phòng và bảo vệ dân phố được tăng cường nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho người dân.

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, lễ diễu binh, diễu hành chính thức sẽ bắt đầu từ 6 giờ sáng 30-4, trên trục đường Lê Duẩn – Tôn Đức Thắng. Sự kiện sẽ có sự tham gia của hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cùng các khối dân sự, học sinh, sinh viên – tạo nên một bức tranh sống động, thiêng liêng kỷ niệm mốc son lịch sử 50 năm thống nhất đất nước.

Chính quyền TP.HCM khuyến nghị người dân tham dự sự kiện cần tuân thủ hướng dẫn giao thông, giữ gìn vệ sinh công cộng và đảm bảo trật tự đô thị để góp phần tạo nên một lễ kỷ niệm trang trọng, an toàn và ý nghĩa.