Người lớn trải bạt, trẻ con ngủ vật vã chờ xem diễu binh, diễu hành
Từ chiều tối 29/4, rất đông người dân TP.HCM và các tỉnh, thành trên cả nước đổ về các tuyến đường trung tâm TP.HCM 'cắm chốt' chờ xem diễu binh, diễu hành 30/4.
Ghi nhận của phóng viên, từ 13h chiều 29/4, lượng người từ các nơi bắt đầu tập trung về khu vực trung tâm TP.HCM. Đến hơn 22h tối, TP.HCM đã đông nghẹt người.
Các khu vực như Bến Bạch Đằng, Phố đi bộ Nguyễn Huệ hay các tuyến đường cận kề Hội trường Thống Nhất như: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Du, Phạm Ngọc Thạch... đều tấp nập người.

Biển người tập trung ở Bến Bạch Đằng, quận 1, TP.HCM chờ xem diễu binh, diễu hành.
Không chỉ người dân trên địa bàn TP.HCM mà dân từ các tỉnh, thành trên cả nước cũng tề tựu về TP.HCM chờ xem diễu binh, diễu hành.
"Nhà tôi từ Bình Phước, thuê xe cá nhân xuống TP.HCM để chờ xem diễu binh, diễu hành vào sáng 30/4, không khí nơi đây vô cùng náo nhiệt, rộn ràng", chị Ngọc Anh, ngụ Bình Phước cho biết.

Hàng ngàn người vây kín Bến Bạch Đằng, quận 1, TP.HCM trong tối 29/4.
"Gia đình tôi cắm chốt ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1 từ 12h trưa, hy vọng giữ được chỗ để sáng mai xem", chú Tiến, quê Hưng Yên nói.
Sáng mai, Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), tâm điểm là diễu binh, diễu hành chính thức diễn ra ở đường Lê Duẩn, quận 1 và một số tuyến đường lân cận trung tâm TP.HCM.

Người lớn, trẻ em trải bạt nằm chờ đến giờ xem diễu binh, diễu hành.
Một số hình ảnh ghi nhận ở trung tâm TP.HCM chiều tối 29/4:










