Dòng người tấp nập vào khu trung tâm đón xem lễ diễu binh, diễu hành A80

Từ rạng sáng 1/9, khắp các con đường nơi có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua đã chật kín người ngồi xếp chỗ, đợi để chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành chính thức Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam diễn ra vào sáng 2/9.

Ghi nhận vào sáng 1/9, rất nhiều người dân đã có mặt tại ngã 3 Kim Mã - Liễu Giai để chờ xem đoàn diễu binh, diễu hành. Ảnh: Công Phương.

Ghi nhận vào sáng 1/9, rất nhiều người dân đã có mặt tại ngã 3 Kim Mã - Liễu Giai để chờ xem đoàn diễu binh, diễu hành. Ảnh: Công Phương.

Ghi nhận tại phố Liễu Giai, Kim Mã nơi có đoàn diễu binh đi qua, vỉa hè đã chật kín người. Theo chia sẻ của người dân, họ phải xếp chỗ từ tối 31/8, ngủ qua đêm mới có được vị trí đẹp. Nhiều người sáng nay ra đã không còn chỗ, đành chấp nhận đứng ở mặt đường đối diện, nhìn các khối diễu binh từ xa.

“Nếu không nhanh, một lát nữa thôi vỉa hè bên đó cũng sẽ lấp đầy dù là ở xa”, một người dân trên phố Kim Mã chia sẻ.

Chị Lê Thị Thương, ở Thanh Hóa cho biết, nhóm chị gồm 4 người, di chuyển từ quê ra Hà Nội từ ngày 31/8 và buổi tối đã có mặt, nhưng trên các phố trung tâm đã không còn chỗ. Chị đành về đường Kim Mã và đã tìm được vị trí khá thuận lợi để xem đoàn diễu binh đi qua.

Vào khoảng 9h sáng 1/9, tuyến đường Liễu Giai hầu như đã kín chỗ, người dân đến ngồi chờ xem từ rất sớm. Ảnh: Công Phương.

Vào khoảng 9h sáng 1/9, tuyến đường Liễu Giai hầu như đã kín chỗ, người dân đến ngồi chờ xem từ rất sớm. Ảnh: Công Phương.

Chị Thương cho rằng, những lần tập luyện, tổng duyệt trước do bận công việc nên chị không ra được, vì thế cả nhóm chị lên kế hoạch quyết tâm sẽ có mặt tại Thủ đô vào đúng dịp 2/9.

“Theo kế hoạch ban đầu, chúng tôi đã đặt phòng khách sạn ở trên phố để ở, định đến sáng 2/9 thì ra xem. Thế nhưng ra tới nơi thì vỡ kế hoạch, nếu ở khách sạn thì sẽ không còn chỗ để xem. Vì thế, chúng tôi chấp nhận mất tiền cọc khách sạn, quyết bám trụ 2 đêm tại vỉa hè đường Kim Mã để chờ đến giờ xem duyệt binh”, chị Thương chia sẻ.

Tại đường Kim Mã, người dân đã ra nhận chỗ từ tối 31/8. Ảnh: Công Phương.

Tại đường Kim Mã, người dân đã ra nhận chỗ từ tối 31/8. Ảnh: Công Phương.

Việc phải hủy phòng khách sạn là nằm ngoài kế hoạch, nhưng nhóm chị Thương không hề tiếc nuối, bởi khi ở ngoài đường nhưng rất vui vì được hòa chung vào bầu không khí của mọi người, điều đó càng khiến chị tự hào hơn và yêu đất nước, con người Việt Nam hơn.

“Tôi nghĩa rằng, thế hệ nào cũng có tình yêu nước, mỗi thế hệ có cách thể hiện tình yêu nước khác nhau. Thế hệ trẻ chúng em biết ơn, trân quý những gì cha ông ta đã cống hiến, hi sinh và thế hệ trẻ sẽ cố gắng giữ gìn, phát huy”, chị Thương chia sẻ.

3 cô gái đi từ Hà Tĩnh ra Hà Nội để xem diễu binh. Ảnh: Công Phương.

3 cô gái đi từ Hà Tĩnh ra Hà Nội để xem diễu binh. Ảnh: Công Phương.

Đặc biệt, dù ở xa đến nhưng chị Thương cũng như nhiều người khác nhận được sự tiếp đón nồng hậu của người dân khi cho tắm rửa, vệ sinh nhờ, sạc nhờ điện thoại… đó chính là tinh thần “vì mọi người” của người dân Việt Nam.

Còn 3 bạn trẻ nhóm của Nguyễn Thị Thương, ở Hà Tĩnh bắt xe từ đêm ngày 31/9 đến 4h sáng ngày 1/9 đã có mặt tại Hà Nội. Dù đến từ rất sớm nhưng vẫn phải lên tận phố Liễu Giai mới tìm được chỗ ngồi ưng ý. Thương chia sẻ rằng, bản thân đã lên kế hoạch hết cho chuyến đi và có sự phân công cho từng thành viên trong nhóm.

Người dân rất hào hứng, vui vẻ chờ xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: Công Phương.

Người dân rất hào hứng, vui vẻ chờ xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: Công Phương.

“Với những ngày này không thể một mình đi xếp chỗ được, vì thế sẽ phải thay phiên nhau trực. Người này thức giữ chỗ thì người kia ngủ, hoặc thay nhau đi vệ sinh, mua đồ ăn, nước uống”, chị Thương nói.

Theo chị Thương, đây là sự kiện 80 năm mới có một lần, vì thế dù đường xa nhưng vẫn quyết tâm tham dự, dù chỉ là đứng ở vỉa hè nhưng vẫn rất tự hào vì đã có mặt ở đây. Khi có mặt và chứng kiến người dân ở mọi miền Tổ quốc cùng về đây, chia nhau từng miếng giò, gói xôi để cùng nhau ăn sáng mới thấy được tình đồng bào, tình đoàn kết của dân tộc lớn lao đến nhường nào.

Người dân ngồi kín vỉa hè đường Nguyễn Thái Học. Ảnh: Công Phương.

Người dân ngồi kín vỉa hè đường Nguyễn Thái Học. Ảnh: Công Phương.

Khu vực màn hình led đường Hùng Vương có rất đông người dân đến chờ đợi. Tuyến đường Nguyễn Thái Học rất đông đúc, các phương tiện di chuyển khá khó khăn do. Ảnh: Công Phương.

Khu vực màn hình led đường Hùng Vương có rất đông người dân đến chờ đợi. Tuyến đường Nguyễn Thái Học rất đông đúc, các phương tiện di chuyển khá khó khăn do. Ảnh: Công Phương.

Còn gần 1 ngày nữa mới đến lễ diễu binh, diễu hành nhưng những người dân vẫn rất vui vẻ, quyết tâm chờ đợi lễ diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: Công Phương.

Còn gần 1 ngày nữa mới đến lễ diễu binh, diễu hành nhưng những người dân vẫn rất vui vẻ, quyết tâm chờ đợi lễ diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: Công Phương.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/dong-nguoi-tap-nap-vao-khu-trung-tam-don-xem-le-dieu-binh-dieu-hanh-a80-429395.html