Vu Lan không chỉ là mùa

Tháng Bảy về, theo truyền thống Phật giáo, đây là tháng Vu Lan báo hiếu. Lễ Vu Lan trở thành một ngày lễ lớn, là dịp để mỗi người con bày tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ. Tuy nhiên, báo hiếu không chỉ là việc làm theo mùa mà là hành động thường xuyên, mỗi ngày. Vu Lan vì thế không chỉ là một mùa, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về đạo hiếu và tình yêu thương trong gia đình.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Lễ Vu Lan diễn ra vào ngày Rằm tháng Bảy Âm lịch, bắt nguồn từ sự tích Bồ tát Mục Kiền Liên, một trong những đại đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni, đã cứu mẹ khỏi kiếp ngạ quỷ nhờ tấm lòng hiếu thảo. Đây trở thành một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Phật giáo, nhằm báo đáp công ơn sinh thành của cha mẹ.

Khi Phật giáo được truyền vào Việt Nam, Vu Lan trở thành biểu tượng của tinh thần báo hiếu, đồng thời phù hợp với truyền thống thờ cúng tổ tiên thiêng liêng của người Việt, được dân gian tôn vinh qua nhiều thế hệ.

Trên thực tế, báo hiếu là một quá trình liên tục, không phải chỉ là điểm đến hay nghĩa vụ theo lễ. Báo hiếu không chỉ được thể hiện bằng vật chất mà quan trọng hơn là sự quan tâm tinh thần. Một bữa cơm ấm cúng, một cuộc gọi hỏi thăm sức khỏe, hay một cái nắm tay khi cha mẹ già yếu đều là hành động báo hiếu.

Những việc nhỏ nhặt, giản dị trong đời sống hàng ngày mới là cốt lõi của hiếu thảo. Khi con cái dành thời gian lắng nghe cha mẹ kể chuyện, kiên nhẫn giải thích điều gì đó mà không than phiền, đó cũng là cách báo hiếu. Đây là biểu hiện của sự trân trọng và tình yêu thương chân thành, đồng thời gắn kết các thế hệ trong gia đình.

Trong nhịp sống hiện đại, con người thường bận rộn với công việc, các mối quan hệ xã hội hay những dự án xa xôi, đôi khi quên đi những người đã hy sinh cả đời vì mình. Chúng ta có thể dành hàng giờ lướt mạng xã hội, trò chuyện với bạn bè, nhưng lại chưa dành vài phút gọi điện hỏi thăm cha mẹ.

Chúng ta sẵn sàng chi tiêu cho những món đồ xa xỉ, nhưng đôi khi quên mua một món quà nhỏ cho cha mẹ, một cử chỉ tưởng chừng giản dị nhưng lại chứa đựng tình thương sâu sắc và thể hiện sự quan tâm tận tâm.

Đừng để khi cha mẹ già yếu, không còn minh mẫn, mới hối tiếc vì chưa dành đủ thời gian cho họ. Đừng để khi họ ra đi mới tiếc nuối vì chưa kịp nói lời yêu thương. Vu Lan là mùa nhắc nhở rằng tình yêu thương không giới hạn và lòng hiếu thảo không có ngày kết thúc. Báo hiếu bắt nguồn từ trái tim và được thể hiện qua những hành động giản dị, thiết thực, xuất phát từ những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa trong đời sống hàng ngày.

Hãy biến mỗi ngày trong cuộc sống thành một ngày Vu Lan, để tình yêu thương luôn hiện hữu, để lòng hiếu thảo không bao giờ phai nhạt, bởi: “Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra/ Một lòng thờ mẹ, kính cha/ Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”.

Xuân Anh

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202509/vu-lan-khong-chi-la-mua-07a3fe4/