Đột quỵ tuổi 29 vì thờ ơ với một dấu hiệu báo trước nhiều năm

Sau giấc ngủ bù, anh Hào thức dậy trong tình trạng đầu đau dữ dội, chân tay tê bì và chỉ trong vòng 4 tiếng rơi vào hôn mê sâu.

“29 tuổi, tôi tự tin mình khỏe mạnh, có 3 cô con gái đáng yêu nhưng đến một ngày, tôi bị đau đầu dữ dội và phải cấp cứu trong tình trạng 'thập tử nhất sinh'. Sau hơn 2 năm, vợ tôi đã ly hôn, tôi cũng mất hết công việc. Nhưng, tôi thấy mình may mắn vì còn sống và ở bên cạnh người thân mỗi ngày”, đó là chia sẻ của anh Đỗ Văn Hào (31 tuổi, trú tại xã Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội).

Sau tuyến bài Báo động đột quỵ ở người trẻ, VietNamNet nhận được nhiều chia sẻ, phản hồi của độc giả. Dưới đây là bài viết về người đàn ông trẻ bị đột quỵ ở tuổi 29. Anh chia sẻ về biến cố này 2 năm trước và những di chứng kéo dài tới hiện giờ.

22 ngày hôn mê

Ngày 17/12/2022, anh Đỗ Văn Hào vẫn đi làm bình thường tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội). Sáng sớm khi tan làm ca đêm, anh về nhà ngủ bù nhưng đến chiều tối thức dậy, đầu đau dữ dội.

“Đầu tôi đau như có người cầm búa bổ vào, tôi loạng choạng ngã ra, chỉ kịp gọi vợ đưa đi cấp cứu và tôi không nhớ gì”, anh Hào kể lại bằng giọng ngọng nghịu của người sau đột quỵ.

Khi nam bệnh nhân tỉnh dậy, gia đình cho biết anh đã hôn mê cả tháng. Nhiều người nghĩ rằng anh không thể qua khỏi.

“Khi đưa Hào lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán chảy máu não và phải đưa lên Hà Nội ngay. Tại Bệnh viện Bạch Mai, con trai tôi rơi vào hôn mê sâu, phải thở máy, điều trị tích cực. Bác sĩ tư vấn tiên lượng nguy kịch, chỉ trông chờ vào phép màu vì phần mạch máu não vỡ không thể phẫu thuật vá lại”, bà Nguyễn Thị Mười (mẹ của anh Hào) nhớ lại.

22 ngày anh Hào cấp cứu tại Trung tâm Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bạch Mai), gia đình không được gặp mặt, chỉ nghe tin qua bác sĩ.

Anh Đỗ Văn Hào trước khi đột quỵ. Ảnh: NVCC.

Anh Đỗ Văn Hào trước khi đột quỵ. Ảnh: NVCC.

Khi anh Hào có tín hiệu mở mắt, bác sĩ khuyên chuyển về tuyến dưới theo dõi tiếp vì bệnh viện quá tải, vùng mạch máu vỡ đã tự liền.

Nam bệnh nhân được chuyển về Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc) gần 6 tháng mới hồi phục. Sau đó, bác sĩ đưa anh lên Khoa Phục hồi chức năng. Ba tháng sau, anh Hào mới được tháo ống nội khí quản. Khi tỉnh lại, mắt của anh Hào vẫn trợn ngược, lưỡi thụt vào không thể nói chuyện nhưng trí nhớ may không tổn thương.

Suốt 2 năm, gia đình đưa anh đi khắp các bệnh viện điều trị Đông y, Tây y với hy vọng cải thiện di chứng.

“Ai mách chỗ nào phục hồi chức năng hay bấm huyệt, tôi lại đưa con đi. May mắn, Hào đang phục hồi dần, có thể đi quanh nhà bằng xe và nạng, mắt nhìn xuôi, nói được thành tiếng”, bà Mười phấn khởi.

Ân hận vì bỏ qua dấu hiệu đau đầu

Anh Hào có tiền sử thường xuyên đau đầu, bác sĩ nghi viêm xoang. Mỗi lần đau quá, anh uống viên giảm đau và đi làm.

Trên thực tế, nguyên nhân xuất huyết não của anh Hào do dị dạng mạch máu não bẩm sinh. Nếu biết sớm, bệnh nhân sẽ được can thiệp để ngăn ngừa vỡ gây chảy máu não.

Bà Mười hối tiếc: “Trước đó, thi thoảng Hào đau đầu nhưng chẳng ai nghĩ là não bất thường và thờ ơ nghĩ rằng ai cũng có lúc đau đầu, chóng mặt. Nếu chúng tôi không chủ quan, con trai đã không bị nặng nề như vậy”.

Bình phục sau cơn đột quỵ, anh Hào thấy mình may mắn vì giữ được mạng sống. Tuy nhiên, gia đình nhỏ của anh đã không nguyên vẹn.

“Khi tôi đang ở viện, vợ đã ly hôn, con gái lớn ở cùng tôi. Bố mẹ đón tôi về nhà chăm sóc. Hằng ngày, tôi luôn nỗ lực để phục hồi, cố gắng không phải trườn, bò như người tàn phế”, ông bố có 3 con chia sẻ.

Bệnh nhân đột quỵ điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Thành Dương.

Bệnh nhân đột quỵ điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Thành Dương.

Theo bác sĩ Lê Tuấn Anh - Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, tỷ lệ người trẻ (dưới 45 tuổi) mắc đột quỵ chiếm khoảng 10-15%, dưới 50 tuổi là 15-20%. Có 2 dạng đột quỵ là nhồi máu não (khoảng 80%) và chảy máu não (20%). Nguyên nhân do vỡ dị dạng mạch máu não, tăng huyết áp, rối loạn đông chảy máu hoặc sử dụng chất kích thích.

Trong đó, dị dạng mạch máu não là dị tật phát triển của hệ thống mạch máu từ thời bào thai. Người bệnh có nguy cơ vỡ khối dị dạng bất cứ lúc nào.

Bác sĩ Tuấn Anh cho biết, dị dạng mạch máu não rất nguy hiểm. Người bệnh thường không biết mình mắc, "khi phát hiện thì sự đã rồi"; trường hợp phát hiện sớm chủ yếu do chụp não tình cờ thấy.

Tiến sĩ Trần Chí Cường - Chủ tịch Hội Can thiệp thần kinh TPHCM cho biết, đột quỵ ở người trẻ do dị dạng mạch máu não, phình mạch máu não gây xuất huyết não khá phổ biến.

Ông từng cấp cứu rất nhiều trường hợp bị đau đầu thường xuyên nhưng không khám, tìm nguyên nhân. Khi người bệnh vào viện, cơ hội cứu chữa không còn, họ tử vong trong sự hối tiếc của cả bác sĩ, gia đình.

“Trong đột quỵ, trường hợp xuất huyết não nguy hiểm vì người bệnh có thể rơi vào tình huống hôm qua khỏe mạnh, nay đã lo hậu sự”, bác sĩ Cường nói.

Ông Cường nhấn mạnh con người vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm gây ra đột quỵ. Ngoài những nguyên nhân không thay đổi được như tuổi tác, di truyền, dị tật bẩm sinh dẫn đến đột quỵ khi còn trẻ thì rượu bia, thuốc lá, chế độ ăn không khoa học là tác nhân hàng đầu.

Khi có 3 dấu hiệu mặt méo, yếu liệt tay chân và khó nói, người dân nên đến cơ sở y tế đủ điều kiện cấp cứu đột quỵ nhanh chóng, tranh thủ thời gian "vàng" cứu chữa.

Phương Thúy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/29-tuoi-dot-quy-do-tho-o-voi-mot-dau-hieu-bao-truoc-nhieu-nam-2377240.html