Dư âm hòa bình trong lòng người lính

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kéo dài hơn 2 thập kỷ kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Thành quả ấy, một phần được tạo nên nhờ ý chí quật cường và khát vọng hòa bình của những thế hệ 'lớp cha đi trước, lớp con đi sau'.

Chiến trường Đức Lập năm xưa nay đã đổi khác, từ một vùng đất lửa đạn, xã Đức Lập vươn mình mạnh mẽ

Chiến trường Đức Lập năm xưa nay đã đổi khác, từ một vùng đất lửa đạn, xã Đức Lập vươn mình mạnh mẽ

Từ niềm tin hòa bình…

Những ngày tháng 4 lịch sử, thương binh Nguyễn Đức Tám (trú bon Phi Glê, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng) lại bồi hồi, xúc động khi nhắc về một thời “gian khổ nhưng hào hùng”.

Trong ký ức của ông, những năm tháng chiến tranh vẫn còn nguyên vẹn - từ những trận hành quân gian khổ đến khoảnh khắc đồng đội ngã xuống ngay bên cạnh mình. Ký ức ấy có cả niềm tự hào và nỗi tiếc thương không thể gọi thành lời.

Ông Tám quê tại tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình). Năm 1970, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang diễn ra ác liệt, ông cùng thanh niên địa phương lên đường nhập ngũ.

Sau thời gian ngắn huấn luyện, ông Tám cùng đơn vị hành quân, tăng cường vào chiến trường Tây Nam Bộ. Cuộc hành quân kéo dài 6 tháng, ăn lán ngủ rừng, nằm gai, nếm mật khiến ông không bao giờ quên.

Thương binh Nguyễn Đức Tám kể: “Những ngày hành quân, không chỉ thiếu gạo, muối mà đến rau xanh cũng khan hiếm. Thi thoảng, cả tiểu đoàn được đồng bào bản địa tiếp tế cho ít rau, ai cũng sung sướng, hạnh phúc”.

Gian khổ, thiếu thốn là thế song ông Tám và các đồng đội vẫn vững vàng, với suy nghĩ duy nhất là thống nhất đất nước. Khát vọng, niềm tin hòa bình trở thành động lực, thôi thúc bước chân những người lính hướng về phía Nam.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thí tự hào khi tham gia giải phóng Đức Lập

Cũng như ông Tám, khát vọng hòa bình, thống nhất đất nước đã trở thành động lực giúp ông Nguyễn Văn Thí (trú bon Đắk R’la, xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng) vượt qua mọi gian khổ, hiểm nguy trong những năm tháng chiến tranh.

Nhớ lại năm tháng “đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng”, ông Thí không giấu được xúc động. Với ông, đó là quãng đời khắc nghiệt nhưng đầy tự hào, khi được góp phần vào chiến thắng, mang lại hòa bình, thống nhất cho đất nước.

Chiến tranh nên mất mát, hi sinh là không tránh khỏi. Cuộc chiến trường kỳ của dân tộc nên ai cũng gác lại niềm vui, nỗi niềm riêng, sẵn sàng hi sinh để đất nước thống nhất.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thí, xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thí cho biết thêm, chính những mất mát, đau thương trong chiến tranh đã trở thành “chất xúc tác tinh thần” mạnh mẽ, tiếp thêm ý chí để ông và đồng đội kiên cường, vượt qua mọi gian khổ.

Tự hào khi trực tiếp tham gia giải phóng Đức Lập, góp phần quan trọng vào Chiến dịch Tây Nguyên, ông Thí chia sẻ: “Chiến thắng tại Đức Lập năm xưa được đánh đổi bằng xương máu và là kết quả của ý chí, quyết tâm giành lấy độc lập, hòa bình. Thắng lợi này không chỉ tạo đà tâm lý, làm suy giảm ý chí quân địch, mà còn mở đường thuận lợi cho bộ đội hành quân, góp phần bảo đảm thắng lợi chung của toàn chiến dịch”.

… Tới giá trị của hòa bình

Năm 1975, sau khi đất nước thống nhất, chiến sĩ tình báo Nguyễn Văn Thí được tạo điều kiện, trở lại học tập tại Trường Trung cấp cơ khí nông nghiệp Trung ương.

3 năm sau, ông được phân công về tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau), hỗ trợ người dân sản xuất nông nghiệp. Công tác đến năm 2010, ông Thí trở lại và gắn bó với chiến trường Đức Lập năm xưa cho tới ngày này.

Xã Đức Lập phát triển, từng bước trở thành cực tăng trưởng khu vực phía Tây Lâm Đồng

Chứng kiến mảnh đất từng chìm trong lửa đạn, thay đổi mỗi ngày, trong ông Thí không chỉ có những ký ức về một thời chiến đấu hào hùng mà còn có niềm kiêu hãnh, tự hào, hạnh phúc.

“Đức Lập giờ đây khoác lên mình chiếc áo mới, rực rỡ sắc màu của sự phát triển và đổi mới. Những con đường được mở rộng, nhiều thiết chế văn hóa được đầu tư, đời sống của bà con Nhân dân được nâng cao, mang đến một diện mạo hoàn toàn khác cho Đức Lập. Sự thay đổi này phần nào cho thấy giá trị của sự hi sinh, giá trị của hòa bình”, ông Thí nói.

Sau khi hòa bình lập lại, cựu chiến binh Y M’Beo có gần 30 năm tham gia xây dựng chính quyền

Cảm nhận sâu sắc giá trị của hòa bình, cựu chiến binh Y M’Beo (trú bon Glong Phe, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng) tự hào khi tiếp nối truyền thống của cha ông, vừa tham gia bảo vệ đất nước, vừa tham gia xây dựng chính quyền sau ngày đất nước thống nhất.

Trở về sau cuộc kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh biên giới phía Tây Nam, ông Y M’Beo có hơn 30 năm công tác tại địa phương.

Trải qua nhiều cương vị công tác trong bộ máy chính quyền, điều ông Y M’Beo nhận thấy rõ nhất, đó là từ một vùng đất chịu nhiều mất mát, đói nghèo, xã Quảng Sơn từng bước vươn mình mạnh mẽ.

Đời sống người dân xã Quảng Sơn từng bước nâng lên, khẳng định những giá trị của một nền hòa bình được đánh đổi bằng xương, máu

“Những năm 80 của thế kỷ trước, bà con chỉ biết đến củ sắn, củ mì. Từ khi có cây cà phê, biết trồng lúa nước, cuộc sống của người dân đã đổi khác. Không còn cảnh đói ăn, thiếu mặc, nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, sung túc hơn trước”, ông Y M’Beo nhìn lại hơn nửa thế kỷ đã qua.

Đáng chú ý, xã Quảng Sơn đang dần trở thành “điểm đến” hấp dẫn của nhiều doanh nghiệp lớn đến tìm hiểu, đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Sự hiện diện của các doanh nghiệp không chỉ tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội mà còn mở ra nhiều cơ hội việc làm, giúp người dân nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Những đổi thay tích cực trong đời sống Nhân dân và kinh tế - xã hội của địa phương chính là minh chứng sinh động cho giá trị của một nền hòa bình, sự độc lập và thống nhất của đất nước.

Ông Y M’Beo, cựu chiến binh, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng

Dương Phong

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/du-am-hoa-binh-trong-long-nguoi-linh-438216.html