Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình: Vượt khó, đồng lòng vì lợi ích chung
Đồng thuận, nhường đất, tháo dỡ những công trình gắn bó qua nhiều thế hệ để xây dựng sân bay Gia Bình, người dân các xã Lương Tài, Gia Bình (Bắc Ninh) đã rời mái nhà thân thuộc, chuyển đến nơi ở tạm trong khi chờ bàn giao khu tái định cư. Dẫu cuộc sống nơi tạm cư chưa thể bằng chốn cũ, bà con vẫn kiên cường vượt khó, tin vào ngày mai quê hương sẽ có một sân bay hiện đại, mở ra cơ hội phát triển mới cho cả vùng.
Lạc quan, chung sức vì việc chung
Chiều muộn, chúng tôi cùng đồng chí Nguyễn Thế Dùng, Bí thư Chi bộ thôn An Bình (sáp nhập từ các thôn Mỹ Thôn, Thủ Pháp và Lương Pháp cũ, xã Gia Bình) đến thăm gia đình ông Trần Văn Nhất, đang tạm cư tại thôn Quỳnh Bội trong xã. Bên chiếc bàn đá dưới gốc cây, mấy người dân đang trò chuyện, thăm hỏi nhau. Trong gian bếp được sắp xếp gọn gàng, vợ ông Nhất đang chuẩn bị bữa tối, đôi tay thoăn thoắt nhặt bó rau xanh vừa hái từ luống rau mới trồng tại nơi ở tạm.

Người dân thôn An Bình, xã Gia Bình duy trì nghề ở nơi tạm cư.
Rót chén nước mời khách, ông Nhất chậm rãi chia sẻ, từng là người lính, rồi trở thành thầy giáo, ông chứng kiến bao gian khó, đổi thay của đất nước. Ông hiểu rõ, mọi việc lớn đều cần sự quyết đoán và để có được thành quả, phải chấp nhận đánh đổi, phải hy sinh. Chính vì thế, khi Nhà nước có chủ trương xây dựng sân bay, ông luôn ủng hộ, động viên cả nhà, anh em chấp hành.
“Lúc chuyển đi, ai cũng quyến luyến, nhất là người mẹ đã ngoài 90 tuổi của tôi. Cả đời tôi gắn bó với mái nhà gỗ, căn nhà thờ họ - nơi mỗi dịp Tết, giỗ chạp, anh em sum họp, ấm áp lắm, giờ phải tháo dỡ từng cột, kèo, viên ngói, cánh cửa ra để sau này dựng lại nên mọi người trong nhà đều tiếc. Tuy nhiên, vì quê hương, đất nước chúng tôi cũng chẳng nề hà. Đến nay, cuộc sống nơi tạm cư bước đầu ổn định. Chủ nhà thân thiện, bà con cùng chung hoàn cảnh thường xuyên thăm hỏi, động viên nhau vượt khó. Chúng tôi chỉ mong Nhà nước sớm hoàn thiện khu tái định cư để có thể xây dựng lại mái nhà mới, ổn định lâu dài”, ông Nhất nói.

Khu tái định cư phục vụ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang được khẩn trương thi công.
Còn hộ ông Nguyễn Kim Thể, ở thôn Mỹ Thôn cũ, xã Gia Bình khi biết có chủ trương giải phóng mặt bằng làm sân bay đã chủ động từ sớm nên thuê được căn nhà hai tầng tại thôn Yên Việt với giá phải chăng. Nơi ở mới tuy chật chội hơn trước nhưng vẫn đủ chỗ cho cả nhà, các con ông tiếp tục duy trì nghề may khẩu trang để trang trải cuộc sống. Ông Thể chia sẻ: “Gia đình tôi rời nhà đi tạm cư từ ngày 26/6. Tại khu tái định cư, chúng tôi bốc thăm được 3 lô đất vuông vắn, nằm ở vị trí có đường rộng rãi, cả nhà đều phấn khởi”.
Không chỉ những hộ tự thuê nhà, với các gia đình khó khăn, xã Lương Tài, Gia Bình đã tận dụng trụ sở công dôi dư, sửa chữa làm nơi ở tạm cho hộ chính sách, người già yếu, bệnh tật, tất cả đều được ở miễn phí. Ông Trần Văn Điển, người dân thôn An Bình đang chăm sóc người thân tại đây kể, ban đầu ai cũng thấy buồn nhưng rồi mọi người thân quen như người nhà, được các ban, ngành quan tâm nên yên tâm với nơi ở tạm.
Chăm lo đời sống Nhân dân
Trò chuyện với người dân thuộc diện di dời để xây dựng sân bay được biết, cơ bản bà con đều bày tỏ sự ủng hộ quê hương, lạc quan, tin tưởng vào ngày mai phát triển hơn, con cháu được hưởng lợi hơn. Thế nhưng, cũng như ông Nhất, ông Thể, dù ủng hộ chủ trương chung, bà con vẫn tha thiết mong Nhà nước sớm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư. Thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng ấy, từ tỉnh đến cơ sở đều thường xuyên đôn đốc, kiểm điểm, giám sát tiến độ khu tái định cư và công tác giải phóng mặt bằng, chăm lo đời sống Nhân dân.

Khu đất của thôn Quỳnh Bội đã được bàn giao để nhà đầu tư xây dựng công trình.
Cấp ủy, chính quyền cùng các đoàn thể không chỉ động viên, thăm hỏi các hộ tạm cư mà còn khen thưởng, biểu dương những gia đình gương mẫu bàn giao mặt bằng sớm; lắng nghe, chia sẻ với những khó khăn khi các gia đình phải tạm cư.
"Mảnh đất vốn là làng mạc xưa, nay đã được giao cho nhà đầu tư xây dựng công trình. Trong quá trình tạm cư, bà con mỗi người một nơi, cuộc sống có phần xáo trộn. Thế nhưng, tình làng nghĩa xóm vẫn được gắn kết, mọi người chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau; an tâm, tin tưởng cùng hướng về một tương lai tươi sáng trên quê hương mình" - Bí thư Chi bộ thôn An Bình Nguyễn Thế Dùng.
Đặc biệt, tỉnh có chính sách đặc thù vì người dân như ngoài việc được nhận một lô đất tái định cư còn có thể được xem xét giao thêm đất ở có thu tiền sử dụng đất nếu có nhu cầu (tùy diện tích đất bị thu hồi), tối đa có hộ được giao 4 lô đất, mỗi lô không quá 100 m²; hỗ trợ tiền thuê nhà cho người dân trong thời gian chờ tái định cư trong 12 tháng.
Trong lần kiểm tra dự án tái định cư gần đây, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, bà con luôn đồng lòng, ủng hộ chủ trương, chung sức xây dựng sân bay. Hàng nghìn hộ dân bàn giao công trình, đất ở; hàng chục nghìn ngôi mộ đã được di chuyển trong thời gian ngắn. Dù dự án khu tái định cư có “lỡ hẹn” so với kế hoạch, bà con vẫn nhất trí, đồng tình với chủ đầu tư để gia hạn bàn giao trong tháng 8. Điều này càng thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chung tay của người dân với dự án trọng điểm quốc gia. Vì vậy, đồng chí yêu cầu tập trung mọi nguồn lực để sớm hoàn thiện khu tái định cư, ổn định cuộc sống Nhân dân.
Theo đồng chí Nguyễn Thế Dùng, mảnh đất vốn là làng mạc xưa, nay đã được giao cho nhà đầu tư xây dựng công trình. Trong quá trình tạm cư, bà con mỗi người một nơi, cuộc sống có phần xáo trộn. Thế nhưng, tình làng nghĩa xóm vẫn được gắn kết, mọi người chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau; an tâm, tin tưởng cùng hướng về một tương lai tươi sáng ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.












