Dự án Phát triển mỏ Khí Lô B tiếp sức gieo những hạt mầm cho tương lai

Món quà nghĩa tình trên non cao

“Ở trên này, ngập hết cả rồi”… là những gì phương Nam xa xôi nghe được về trận lũ lịch sử do hoàn lưu bão Matmo vào tháng 10/2025. Tại xã Yên Bình – địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất tỉnh Lạng Sơn, Trường Mầm non Yên Bình cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng: nhiều đoạn tường bao bị đổ, tài sản, đồ dùng, đồ chơi và thiết bị dạy học hư hỏng; sân chơi, tường lớp học xuống cấp sau nhiều ngày ngập úng.

Sau hơn nửa năm tích cực tái thiết, ngày 05/9 vừa qua, trong không khí hân hoan của ngày khai giảng năm học mới, Dự án Phát triển mỏ Khí Lô B của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) đã cùng với chính quyền địa phương, nhà trường đã khánh thành các công trình xây mới tường rào, sơn sửa khu nhà hiệu bộ và 2 lớp học của Trường mầm non Yên Bình.

Dự án Phát triển mỏ Khí Lô B cùng với chính quyền địa phương, nhà trường khánh thành các công trình xây mới của Trường mầm non Yên Bình.

Dự án Phát triển mỏ Khí Lô B cùng với chính quyền địa phương, nhà trường khánh thành các công trình xây mới của Trường mầm non Yên Bình.

Cô và trò Trường Mầm non Yên Bình (Lạng Sơn) dự lễ khai giảng năm học 2026–2027 trong ngôi trường được sửa chữa, khôi phục sau thiên tai với sự hỗ trợ của Dự án Phát triển mỏ khí Lô B.

Cô và trò Trường Mầm non Yên Bình (Lạng Sơn) dự lễ khai giảng năm học 2026–2027 trong ngôi trường được sửa chữa, khôi phục sau thiên tai với sự hỗ trợ của Dự án Phát triển mỏ khí Lô B.

Sự đồng hành ấy không chỉ góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, mà còn là sự sẻ chia với thầy cô, phụ huynh và học sinh, đưa những lớp học vùng khó trở lại với diện mạo an toàn, thân thiện, nơi những mầm non tiếp tục được chăm sóc và lớn lên.

Niềm vui từ dòng nước sạch

Ở Tây Nam Bộ, tại những địa phương như An Giang, Cà Mau, người dân và học sinh nhiều nơi vẫn phải sử dụng nước mưa, nước giếng hoặc nước sông lóng phèn; tình trạng khan hiếm nước càng trở nên nghiêm trọng vào mùa khô. Nơi đây, một điều kiện tưởng như giản dị: có nguồn nước sạch để học tập và sinh hoạt mỗi ngày, lại là nhu cầu thiết yếu.

Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình TP Hồ Chí Minh triển khai, Dự án Phát triển mỏ Khí Lô B đã trao tặng 5 công trình cấp nước sạch tại các điểm trường ở An Giang và Cà Mau, với tổng kinh phí 525 triệu đồng, phục vụ nhu cầu sử dụng của khoảng 300 – 400 người dân và học sinh mỗi ngày.

Dự án Phát triển mỏ Khí Lô B trao tặng 5 công trình cấp nước sạch tại các điểm trường ở An Giang và Cà Mau, với tổng kinh phí 525 triệu đồng.

Dự án Phát triển mỏ Khí Lô B trao tặng 5 công trình cấp nước sạch tại các điểm trường ở An Giang và Cà Mau, với tổng kinh phí 525 triệu đồng.

Từ năm 2020 đến nay, Dự án đã tài trợ hơn 30 hệ thống cấp nước sạch tại khu vực Tây Nam Bộ, đặc biệt tại các trường học. Những công trình này góp phần bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt, học tập, đồng thời hỗ trợ địa phương hoàn thiện các tiêu chí về nước sạch, môi trường trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.

Gieo những hạt mầm cho tương lai

Từ một bức tường trường học được khôi phục đến một nguồn nước sạch được đưa về điểm trường, mỗi sự hỗ trợ đều bắt đầu từ những nhu cầu thiết thực của cộng đồng. Những đóng góp cho giáo dục vì thế không chỉ nằm ở giá trị của từng công trình, mà còn là sự tiếp nối giá trị văn hóa “Nghĩa tình” PETROVIETNAM, góp phần để mỗi mùa tựu trường, ở miền núi hay biên giới xa xôi, các em có thêm một điểm tựa để đến lớp, học tập và nuôi dưỡng những ước mơ cho tương lai.

Các em học sinh tại An Giang sử dụng nước sạch từ hệ thống do Dự án Phát triển mỏ khí Lô B tài trợ.

Các em học sinh tại An Giang sử dụng nước sạch từ hệ thống do Dự án Phát triển mỏ khí Lô B tài trợ.

Tiếp nối hành trình “Thắp sáng niềm tin, nâng bước em đến trường” của PETROVIETNAM bằng những việc làm thiết thực, Dự án Phát triển mỏ khí Lô B góp thêm một phần vào sứ mệnh “Ươm mầm tri thức” – gieo những hạt mầm hôm nay để cùng kỳ vọng vào những mùa trưởng thành mai sau./.

Lâm Anh

Nguồn PetroTimes: https://petrovietnam.petrotimes.vn/du-an-phat-trien-mo-khi-lo-b-tiep-suc-gieo-nhung-hat-mam-cho-tuong-lai-745405.html