Dư chấn rung chuyển Mandalay sau trận động đất ở Myanmar

Hai ngày sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter tàn phá Myanmar, người dân tại thành phố Mandalay vẫn đang tìm kiếm người sống sót giữa đống đổ nát, trong khi những dư chấn liên tục làm rung chuyển khu vực.

Trận động đất kinh hoàng xảy ra vào chiều thứ Sáu (28/3), với tâm chấn gần thành phố Mandalay, đã gây ra thiệt hại diện rộng, phá hủy các tòa nhà, làm sập cầu, hư hỏng nghiêm trọng hệ thống đường sá. Chỉ vài phút sau, một dư chấn mạnh 6,7 độ richter tiếp tục tấn công khu vực này.

 Một góc đổ nát ở Myanmar sau trận động đất. Ảnh: X/Jingjing_Li

Một góc đổ nát ở Myanmar sau trận động đất. Ảnh: X/Jingjing_Li

Với dân số hơn 1,7 triệu người, Mandalay trở thành tâm điểm của sự tàn phá, nơi hàng nghìn người thiệt mạng và hàng trăm người vẫn còn mắc kẹt trong đống đổ nát.

Win Lwin, một chủ quán trà địa phương, cẩn thận bước qua đống đổ nát của một nhà hàng bị sập trên trục đường chính vào sáng Chủ nhật (30/3), cẩn thận nhặt từng viên gạch để tìm kiếm người bị vùi lấp.

"Khoảng bảy người đã chết ở đây khi trận động đất xảy ra", ông nói. "Tôi đang tìm thêm thi thể, nhưng tôi biết sẽ không có ai sống sót. Chúng tôi không biết có bao nhiêu người còn bị chôn vùi, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm".

Khoảng một giờ sau, một dư chấn nhỏ lại xuất hiện, khiến những người dân hoảng sợ chạy ra khỏi các tòa nhà. Vào khoảng 2 giờ chiều, một dư chấn mạnh 5,1 độ richter, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tiếp tục làm gián đoạn công tác cứu hộ.

Theo tuyên bố từ chính quyền quân sự Myanmar vào chiều Chủ nhật, số người thiệt mạng được xác nhận đến nay là khoảng 1.700 người, với 3.400 người bị thương và 300 người mất tích. Tuy nhiên, do Myanmar đang trong tình trạng bất ổn chính trị dưới sự quản lý của quân đội, con số thương vong thực sự có thể cao hơn nhiều.

Tại một trung tâm thi cử Phật giáo bị sập ở Mandalay, lực lượng cứu hộ Myanmar và Trung Quốc đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân bị chôn vùi.

"Đến nay, chúng tôi đã cứu được 21 người, thu hồi 13 thi thể, nhưng vẫn còn ít nhất hai người mắc kẹt bên dưới và còn sống", một nhân viên cứu hộ cho biết.

Trước mức độ thảm khốc của trận động đất, Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing đã kêu gọi viện trợ quốc tế vào thứ Sáu, cho thấy tình hình nghiêm trọng đến mức nào.

Dưới chính quyền quân sự, Myanmar thường từ chối sự giúp đỡ từ bên ngoài, ngay cả sau những thảm họa thiên nhiên lớn. Tuy nhiên, quốc gia này đã bị tàn phá bởi bốn năm nội chiến kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2021, khiến hệ thống hạ tầng và cứu trợ nhân đạo trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Thậm chí sau khi trận động đất xảy ra, vẫn có báo cáo về các cuộc giao tranh lẻ tẻ giữa quân đội Myanmar và các nhóm nổi dậy. Một nhóm phiến quân tiết lộ rằng bảy chiến binh của họ đã thiệt mạng trong một cuộc không kích ngay sau trận động đất.

Cao Phong (theo CNA, BKP, JPT)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/du-chan-rung-chuyen-mandalay-sau-tran-dong-dat-o-myanmar-post340793.html