Du khách 'chạy lũ' ở Hà Giang, khách Tây cào thóc tại Ninh Bình gây xôn xao

Du khách bỏ xe, 'mếu máo' vì tiết kiệm cả năm đi Hà Giang lại đúng đợt mưa lũ, khách Tây miệt mài cào thóc giúp bà con Ninh Bình... là những hình ảnh gây chú ý trong tuần qua.

Khách Tây miệt mài cào thóc ở Ninh Bình

Ngày 10/6, chị Lê Thị Quỳnh Hoa, 25 tuổi, quê Ninh Bình vô tình bắt gặp và ghi lại hình ảnh nhóm khách Tây miệt mài cào thóc, giúp bà con chạy mưa tại khu vực gần Tam Cốc - Bích Động (xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, Ninh Bình).

Nhóm du khách tất bật, người dùng cào, người dùng chổi, hào hứng giúp đỡ bà con. Đoạn video lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người bình luận "đây là trải nghiệm du lịch tuyệt vời"; "chuyến đi đáng nhớ"...

Video khách Tây giúp bà con cào thóc chạy mưa. Nguồn: Lê Thị Quỳnh Hoa

Thác Bản Giốc đục ngầu khiến du khách ngỡ ngàng

Ngày 11/6, trên mạng xã hội chia sẻ nhiều hình ảnh về thác Bản Giốc (Đàm Thủy, Trùng Khánh, Cao Bằng) bị bao phủ bởi biển nước đục ngầu sau trận mưa lớn, khác xa hình ảnh trong xanh thường thấy.

Theo anh Nguyễn Phương Khánh, một người dân địa phương đang làm dịch vụ chèo bè mảng tại Khu du lịch thác Bản Giốc, do mưa lớn, mực nước dâng cao nên ban quản lý yêu cầu đội bè mảng tạm dừng hoạt động đón khách.

"Bà con địa phương đã quen với mùa mưa lũ, thác đổ ầm ầm ngày đêm. Nhưng nhiều du khách tới đúng dịp này ngỡ ngàng và tiếc nuối. Họ không thể tham gia đi bè và cũng không chụp được hình ảnh đẹp về thác", anh Khánh cho biết.

Thác Bản Giốc nước đổ ầm ầm, đục ngầu. Nguồn: Nguyễn Phương Khánh

Thực hư về 'view Thụy Sĩ giữa lòng Đà Lạt'

Vài ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền địa điểm check-in có “view dãy Alps (Thụy Sĩ) hùng vĩ” nằm tại Đà Lạt. Nơi đây nhanh chóng thu hút nhiều du khách trẻ tới chụp ảnh.

Tuy nhiên, khung cảnh Thụy Sĩ ở đây thực chất là một tấm bạt lớn, được căng phía trước một bức tường. Chân tường là bãi cỏ xanh tốt. Nếu khéo léo chọn góc máy và chỉnh sửa đơn giản, du khách sẽ có bức ảnh “sống ảo” khiến nhiều người liên tưởng tới khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp bên dãy Alps.

Bên cạnh những ý kiến khen ngợi ý tưởng sáng tạo của quán cà phê, tạo ra góc check-in đáp ứng nhu cầu của một bộ phận du khách, nhiều người lại cho rằng: Đà Lạt có phong cảnh tự nhiên rất đẹp, không cần thiết phải tạo cảnh Thụy Sĩ “giả” bằng phông bạt.

Những video "trên mạng - thực tế" ghi lại tại quán cà phê này thu hút nhiều lượt xem. Video: Minh Thạnh

Tiết kiệm cả năm đi Hà Giang lại đúng đợt mưa lũ

Trong hai ngày 9 - 10/6, trên mạng xã hội chia sẻ nhiều hình ảnh các tuyến đường tại Hà Giang ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng.

Chiều 9/6, tại khu vực bến thuyền hẻm Tu Sản, sông Nho Quế thuộc xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, để đảm bảo an toàn, nhiều hướng dẫn viên yêu cầu đoàn khách gửi xe máy lại nhà dân và thuê ô tô để đi theo lối mòn trên núi về thành phố Hà Giang.

Rạng sáng 10/6, mưa như trút khiến một số khu vực ở TP Hà Giang ngập sâu hơn 2m. Nhiều ô tô, xe máy của người dân không kịp di chuyển bị nước nhấn chìm.

Do mưa lớn, nước từ các khe núi đổ ra sông Nho Quế khiến nhiều phương tiện bị mắc kẹt. Nguồn: Mạnh Tour

Ván bay phản lực trên vịnh Nha Trang

Trong ngày 8 và 9/6, tại Nha Trang, Khánh Hòa, rất đông người dân, du khách và các vận động viên tham gia giải Đua thuyền buồm vô địch các câu lạc bộ toàn quốc và giải Ván chèo đứng vô địch các tay chèo xuất sắc năm 2024.

Các vận động viên trình diễn ván bay phản lực và diễu hành thuyền buồm, tạo nên khung cảnh ấn tượng, độc đáo trên vịnh Nha Trang.

(Tổng hợp)

Linh Trang

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/du-khach-chay-lu-o-ha-giang-khach-tay-cao-thoc-tai-ninh-binh-2291817.html