Du khách nước ngoài hào hứng đón diễu binh, diễu hành tại Hà Nội

Trên nhiều con phố của Thủ đô Hà Nội, không khó để nhận thấy những du khách nước ngoài hòa chung trong niềm hân hoan cùng hàng triệu người dân Việt Nam trong ngày lễ trọng đại, ngày Quốc khánh 2/9.

Fraser, Connor và Lucas mang cả hành lý để cùng xem diễu binh

Fraser, Connor và Lucas mang cả hành lý để cùng xem diễu binh

“Bạn có biết hôm nay là ngày gì không?” – “Ngày Quốc khánh Việt Nam!”, 3 chàng trai Fraser, Connor và Lucas cùng hô vang khi trả lời câu hỏi của tôi, dù vẫn còn bất ngờ với không khí rộn ràng tại thủ đô vào lúc 6h sáng. Đây là lần đầu tiên nhóm bạn thân đến Việt Nam, đánh dấu điểm đến đầu tiên trong hành trình chinh phục Đông Nam Á của 3 chàng trai 24 tuổi.

“Chúng mình vừa đi xe buýt từ sân bay về và nhìn thấy rất nhiều người trên đường phố. Ban đầu chúng mình dự định sẽ đi về khách sạn nghỉ ngơi một chút rồi khám phá Hà Nội, nhưng giờ thì chúng mình sẽ mang hành lý đi luôn vì rất muốn cùng xem diễu hành với các bạn”.

Nhóm du khách nước ngoài hào hứng chụp ảnh cùng hai em bé Việt Nam trong thời gian chờ diễu binh.

Nhóm du khách nước ngoài hào hứng chụp ảnh cùng hai em bé Việt Nam trong thời gian chờ diễu binh.

Anh Benjamin đến từ Đức chia sẻ rằng dù đã dành 3 tuần ở Việt Nam và đến thăm nhiều nơi nhưng anh cảm thấy rất may mắn khi được đến Hà Nội trong dịp hết sức đặc biệt này. “Tôi đã ở Việt Nam 3 tuần nhưng quyết định sẽ ở lại Hà Nội thêm vài ngày nữa vì không khí náo nhiệt khó tả này. Tôi và các bạn của mình đã được tham dự sự kiện cách đây ít ngày khi đường phố đông đúc và có diễu binh. Lúc đó, chúng tôi không biết sự kiện gì đang diễn ra. Bầu không khí hôm nay còn sôi động hơn nhiều lần. Thật may may mắn khi đến Việt Nam dịp này, một trải nghiệm có một không hai trong cuộc đời”.

Du khách nước ngoài cũng "hóng" diễu binh như người Việt Nam.

Du khách nước ngoài cũng "hóng" diễu binh như người Việt Nam.

Anh Olly, một du khách từ New Zealand, cho biết hiếm khi thấy một bầu không khí náo nhiệt thế này tại quê nhà. “Tôi từng xem nhiều video trên mạng khi các đội tuyển bóng đá Việt Nam giành chiến thắng, một bầu không khí hết sức náo nhiệt mà chúng tôi hiếm thấy tại New Zealand. Hôm nay cũng vậy, người dân Việt Nam thực sự rất nhiệt tình”.

Olly nói rằng mình chỉ ở Việt Nam 3 ngày và sẽ phải đến nơi khác vào ngày mai, tuy nhiên, vì quá yêu mến sự hiếu khách và tình cảm nồng nhiệt của người dân Việt Nam, Olly dự định sẽ quay lại vào năm sau. “Tôi nghĩ năm tới sẽ quay lại Việt Nam và dành nhiều thời gian hơn. Đất nước của các bạn quá đẹp, tôi muốn đi Ninh Bình, Hà Giang và Cao Bằng nữa”.

Lily, George và Emily “hòa tan” vào không khí đại lễ của thủ đô.

Lily, George và Emily “hòa tan” vào không khí đại lễ của thủ đô.

Đến từ nước Anh xa xôi, nhóm bạn trẻ Lily, George và Emily thực sự “hòa tan” vào không khí đại lễ của thủ đô. “Tôi được một bác gái tặng chiếc nón lá này”, “Còn tôi thì mua chiếc áo cờ đỏ sao vàng từ Thành phố Hồ Chí Minh và để dành hôm nay mới mặc đấy”, các du khách Anh chia sẻ. “Chúng tôi chắc chắn là ‘trúng số độc đắc’ khi đến Hà Nội đúng hôm nay rồi phải không?”. Các cô gái và chàng trai hào hứng chia sẻ, không quên hỏi tuyến đường phù hợp nhất để có thể xem diễu binh. “Chúng tôi cảm giác như mình đang tham gia lễ hội quốc gia vậy. Vô cùng đặc biệt. Tôi yêu Việt Nam”

Nam du khách Ấn Độ từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để theo dõi lễ diễu binh, diễu hành.

Nam du khách Ấn Độ từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để theo dõi lễ diễu binh, diễu hành.

Rohan, chàng trai 25 tuổi đến từ Ấn Độ, đã quyết định đặt chuyến bay sớm từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để có thể tận mắt theo dõi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của người dân Việt Nam. “Tôi biết sẽ có ngày lễ rất lớn diễn ra và tôi rất muốn tìm hiểu ngày lễ này. Vì thế, 5 giờ sáng nay tôi đã rời khách sạn và mang theo hành lý để đến gần các tuyến phố diễu binh với hi vọng có thể chụp được một vài bức ảnh đẹp”. Việt Nam không phải quốc gia đầu tiên Rohan ghé thăm tại châu Á, nhưng anh đặc biệt ấn tượng với tinh thần dân tộc và lòng yêu nước của người dân: “Mọi người hát vang các bài hát trên các con phố, mặc những chiếc áo có là cờ tổ quốc, và thậm chí còn mời tôi bánh nữa. Rất tuyệt vời!”

3 du khách từ Mỹ: Jacob, Mark và Colin.

3 du khách từ Mỹ: Jacob, Mark và Colin.

3 chàng trai đến từ Mỹ Jacob, Mark và Colin đang bối rối tìm đường thì may mắn gặp nhóm bạn trẻ người Việt cũng đang đi xem diễu binh, và họ đã lập tức kết bạn rồi di chuyển cùng nhau để có thể tìm được điểm đứng xem phù hợp nhất. “Hôm qua thì trời còn mưa nhưng thời tiết sáng nay quá đẹp, nên chúng tôi đã quyết định dậy từ 5h sáng và ra đường. Chúng tôi cứ đi theo bản đồ dọc trên các con phố thôi, và tin rằng sẽ có những người tốt chỉ đường cho chúng tôi xem diễu binh. Và đúng là như vậy!”

Trong số khách du lịch mà chúng tôi gặp gỡ, có Lucia đến từ Đức. Cô đã xem buổi tổng duyệt diễu binh diễu hành, và bởi vì quá tò mò và háo hức, cô quyết định ở lại Hà Nội thêm hôm nay để được xem đại lễ chính thức. “Đáng lẽ tôi sẽ rời Hà Nội vào sáng nay và sẽ rời Việt Nam vào ngày mai, nhưng tôi quyết định thay đổi lịch trình để được theo dõi chương trình quốc gia cùng các bạn. Nếu có 3 từ để miêu tả cảm xúc của tôi thì đó nhất định sẽ là quá tuyệt vời”.

Nhiều du khách nước ngoài chờ đón màn diễu binh, diễu hành.

Nhiều du khách nước ngoài chờ đón màn diễu binh, diễu hành.

Tiến Duy - Bảo Hân

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/du-khach-nuoc-ngoai-hao-hung-don-dieu-binh-dieu-hanh-tai-ha-noi-i780129/