Du khách và măng cụt, sầu riêng đầu mùa
Những trái măng cụt tím mọng, căng tròn treo lủng lẳng trên cây khiến nhiều du khách thích thú hái để thưởng thức. Bên kia, phía chân đồi những trái sầu riêng chín rụng được chủ vườn gom lại tỏa hương thơm nồng nàn tạo sự kích thích cho những 'tín đồ' sầu riêng.

Măng cụt ở Đa Mi.
Với 5 ngày nghỉ dịp lễ 30/4 và 1/5 nên nhiều gia đình, đơn vị lên lịch đi vui chơi ở các điểm du lịch khác nhau. Bình Thuận là một trong những địa điểm hàng đầu được nhiều người chọn đến để nghỉ lễ. Bên cạnh các địa điểm có bờ biển đẹp, nổi tiếng được nhiều du khách ưa chuộng kéo dài từ các huyện phía nam ra đến phía bắc tỉnh như Cam Bình, Kê Gà, Tiến Thành, Đồi Dương, Mũi Né, Đồi Hồng, Hòn Rơm, Hòa Thắng, Bình Thạnh, núi Tà Cú... được nhiều người ưu tiên trong tour thì vẫn có nhiều gia đình chọn gói du lịch nông thôn hồ - thác – sông – vườn. Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc có lợi thế về thanh long và các sản phẩm chế biến từ thanh long như nước ép, sấy khô. Riêng ở Hàm Tân có thế mạnh về vườn nhãn và mới nổi nên nhiều du khách thích không khí dân dã vẫn đến đây tham quan và vui chơi dưới những vườn nhãn mát rượi.

Hạt mắc ca ở Đa Mi.
Ở Đa Mi (Hàm Thuận Bắc) thường vào cuối tháng 6 sầu riêng mới vào mùa. Tuy vậy những ngày cuối tháng 4 sầu riêng đã có chín bói, những trái sầu riêng đầu mùa được xem như “lộc trời” để đãi khách phương xa. Anh Hồ Dũng ở thôn La Dày, cho biết: Năm nay một số cây sầu riêng ra hoa sớm nên trái chín bói khá nhiều, tỷ lệ chín khoảng 3 – 5%/vườn. Nhà tôi khoảng 7 ha đang thu hoạch, mấy năm trước sầu riêng chín bói ít nên vừa đi làm vừa lượm nhưng năm nay lượng chín bói nhiều nên phải dành thời gian sáng sớm đi lượm để bán cho thương lái... Giá sầu riêng đầu vụ khoảng 60.000 - 110.000 đồng/kg, tùy loại nhưng chịu khó đi gom thì vẫn có tiền đi chợ. Anh Mai Văn Minh - Giám đốc Công ty Du lịch Đa Mi, người đang gom sầu riêng đầu mùa để phục vụ khách du lịch cho biết: Vườn nhà có gần 6 ha nhưng do đầu mùa lượng sầu riêng chín bói ít cộng thêm dịp lễ 30/4, 1/5, khách về Đa Mi du lịch đông nên không đủ cung ứng, phải gom hàng của các hộ có sầu riềng trong xã mới đủ phục vụ khách...

Du khách và sầu riêng đầu mùa ở Đa Mi.
Ở một góc độ khách, anh Nguyễn Sinh ở Phan Thiết cùng đoàn khoảng 50 người đến Đa Mi du lịch, tâm sự: Nghe mấy người đi chơi Đa Mi về kể ở Đa Mi trái cây phong phú và rất ngon, khi điện thoại hỏi thăm nghe Đa Mi đã có sầu riêng nên anh em, bạn bè và gia đình quyết định tổ chức lên Đa Mi chơi lễ và ăn sầu riêng. Bên cạnh sầu riêng, hiện nay Đa Mi còn có măng cụt đầu mùa, những trái măng cụt căng tròn, tím mọng, chín thoang thoảng mùi thơm núp sau tán lá không làm khó “tín đồ” mê trái cây. Ở Đa Mi, nếu được chủ nhà đồng ý, bạn có thể tham quan vườn, nhờ chủ nhà hái măng cụt, sầu riêng, xoài... sau đó cân ký tính tiền cho chủ vườn. Còn ở đảo Tề Thiên, ngoài việc du khách được trải nghiệm tự tay hái những loại trái ưa thích, lượm sầu riêng chín rụng khách sẽ được đãi miễn phí một phần ăn, phần còn lại sẽ tính tiền với giá “hữu nghị”. Nhờ cách tiếp cận này, tạo được sự thân thiện nên nhiều khách du lịch đã đến Đa Mi 1 lần sẽ đến lần 2 và có đoàn đã đến nhiều lần sau đó nhưng vẫn thích...

Bình Thuận có nhiều phong cảnh rất đẹp, trong đó có Đa Mi được nhiều người đến vui chơi dịp lễ 30/4 và 1/5
Đa Mi hiện có trên 1.000 ha sầu riêng, nhiều hộ trồng sầu riêng đã tham gia làm theo chương trình VietGAP nên sản phẩm sầu riêng ở Đa Mi khá an toàn cho người tiêu dùng. Măng cụt ở Đa Mi chưa được trồng chuyên canh như sầu riêng, chỉ trồng xen canh với các loại cây ăn trái khác nhưng nhờ lợi thế khí hậu, dinh dưỡng đất tốt nên chất lượng trái măng cụt được đánh giá cao về độ ngọt thanh và thơm hơn so với các vùng khác...
Về với nông thôn là xu hướng chọn sự yên bình để nghỉ dưỡng không có sự náo nhiệt của phố thị. Chỉ có những vườn cây và sự tĩnh lặng của đất trời, cây trái, lễ này nhiều người chọn về Đa Mi để du ngoạn trên lòng hồ Hàm Thuận và thưởng thức sầu riêng, măng cụt đầu mùa là vì lẽ ấy. Bạn về Đa Mi chơi nhé!
Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/du-khach-va-mang-cut-sau-rieng-dau-mua-129863.html