Du lịch mùa nhãn ở Bạc Liêu

Mùa này, những vườn nhãn ở ngoại thành TP.Bạc Liêu đang vào chính vụ thu hoạch. Nhãn Bạc Liêu không chỉ hấp dẫn người ăn bởi vị ngọt thanh, cùi dầy mà những vườn trồng nhãn nơi đây cũng là điểm 'check – in' của nhiều du khách.

Thời điểm này, nhiều vườn nhãn có tuổi đời cả trăm năm ở các xã Hiệp Thành, Vĩnh Trạch Đông, TP.Bạc Liêu đang vào vụ thu hoạch. Ngoài việc thu hoạch trái nhãn để cung cấp cho thị trường, các nhà vườn còn mở cửa đón khách du lịch đến tham quan, thưởng thức nhãn ngọt.

Thời điểm này, nhiều vườn nhãn có tuổi đời cả trăm năm ở các xã Hiệp Thành, Vĩnh Trạch Đông, TP.Bạc Liêu đang vào vụ thu hoạch. Ngoài việc thu hoạch trái nhãn để cung cấp cho thị trường, các nhà vườn còn mở cửa đón khách du lịch đến tham quan, thưởng thức nhãn ngọt.

Nhãn Bạc Liêu có vị ngọt thanh, nhiều thịt, hạt nhỏ nên được người tiêu dùng và du khách thập phương ưa thích.

Nhãn Bạc Liêu có vị ngọt thanh, nhiều thịt, hạt nhỏ nên được người tiêu dùng và du khách thập phương ưa thích.

Vào mùa thu hoạch nhãn, đàn ông thì đảm nhiệm công việc leo trèo, hái quả, còn các chị em phụ nữ thì ngồi phân loại. Gần đây, có một giống thanh nhãn mới do bà Trần Kiều (73 tuổi, còn gọi là Thanh), chủ khu vườn nhãn cổ rộng lớn ở ấp Giồng Nhãn A, xã Hiệp Thành, TP.Bạc Liêu lai tạo thành công. Giống nhãn mới nổi tiếng thơm ngon được đặt, ghép theo tên của bà Thanh nên gọi là thanh nhãn. Hiện Thanh nhãn được người tiêu dùng ưa chuộng, đặc biệt là khách du lịch.

Vào mùa thu hoạch nhãn, đàn ông thì đảm nhiệm công việc leo trèo, hái quả, còn các chị em phụ nữ thì ngồi phân loại. Gần đây, có một giống thanh nhãn mới do bà Trần Kiều (73 tuổi, còn gọi là Thanh), chủ khu vườn nhãn cổ rộng lớn ở ấp Giồng Nhãn A, xã Hiệp Thành, TP.Bạc Liêu lai tạo thành công. Giống nhãn mới nổi tiếng thơm ngon được đặt, ghép theo tên của bà Thanh nên gọi là thanh nhãn. Hiện Thanh nhãn được người tiêu dùng ưa chuộng, đặc biệt là khách du lịch.

Tại một số khu vườn, có nhiều gốc nhãn mang hình thù độc đáo. Có gốc cây to đến nỗi hai người ôm không xuể, những gốc nhãn có tuổi đời khoảng 100 năm tuổi. Theo lời kể của những cụ ông, cụ bà ở vùng này, ông Trương Hưng là người đầu tiên mang hai giống nhãn Su-bic và Tu-huýt có nguồn gốc từ Trung Quốc về trồng trên đất giồng cát Bạc Liêu. Cả hai giống nhãn đều thích nghi với thổ nhưỡng nơi đây nên lớn nhanh, phát triển xum xê, cho trái to, vỏ mỏng, cơm giòn, thịt nhãn mọng nước và thơm ngọt. Cũng từ đó, tên gọi Giồng nhãn ra đời.

Tại một số khu vườn, có nhiều gốc nhãn mang hình thù độc đáo. Có gốc cây to đến nỗi hai người ôm không xuể, những gốc nhãn có tuổi đời khoảng 100 năm tuổi. Theo lời kể của những cụ ông, cụ bà ở vùng này, ông Trương Hưng là người đầu tiên mang hai giống nhãn Su-bic và Tu-huýt có nguồn gốc từ Trung Quốc về trồng trên đất giồng cát Bạc Liêu. Cả hai giống nhãn đều thích nghi với thổ nhưỡng nơi đây nên lớn nhanh, phát triển xum xê, cho trái to, vỏ mỏng, cơm giòn, thịt nhãn mọng nước và thơm ngọt. Cũng từ đó, tên gọi Giồng nhãn ra đời.

Nhiều du khách cho biết, họ tìm đến vườn nhãn là vì muốn ngắm nhìn dáng vẻ của những “cụ” nhãn, thưởng thức hương vị thơm ngon của trái nhãn và hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên bình yên.

Nhiều du khách cho biết, họ tìm đến vườn nhãn là vì muốn ngắm nhìn dáng vẻ của những “cụ” nhãn, thưởng thức hương vị thơm ngon của trái nhãn và hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên bình yên.

Du khách thích thú tạo dáng bên những gốc nhãn xum xê trái.

Du khách thích thú tạo dáng bên những gốc nhãn xum xê trái.

Mùa nhãn chín ở ngoại thành TP.Bạc Liêu không chỉ mang đến nguồn thu nhập cho các chủ vườn từ việc bán trái nhãn, mà còn có nhiều tiềm lực để phát triển du lịch sinh thái. Khi đến những khu vườn này, du khách sẽ đươc tận hưởng không khí mát mẻ, tự tay hái quả trên cây và thưởng thức hương vị thanh ngọt, thơm ngon của nhãn ngay tại vườn.

Mùa nhãn chín ở ngoại thành TP.Bạc Liêu không chỉ mang đến nguồn thu nhập cho các chủ vườn từ việc bán trái nhãn, mà còn có nhiều tiềm lực để phát triển du lịch sinh thái. Khi đến những khu vườn này, du khách sẽ đươc tận hưởng không khí mát mẻ, tự tay hái quả trên cây và thưởng thức hương vị thanh ngọt, thơm ngon của nhãn ngay tại vườn.

Những vườn nhãn ở Bạc Liêu còn là điểm check–in lý tưởng lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời bên người thân và bạn bè. Trong ảnh là một du khách "nhí" đang tự hái nhãn để thưởng thức ngay tại vườn nhãn.

Những vườn nhãn ở Bạc Liêu còn là điểm check–in lý tưởng lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời bên người thân và bạn bè. Trong ảnh là một du khách "nhí" đang tự hái nhãn để thưởng thức ngay tại vườn nhãn.

Chị Lê Huyền Trân, một người Bạc Liêu chia sẻ: “Mỗi lần về thăm quê, tôi cùng gia đình đi tham quan, vui chơi ở vườn nhãn cổ. Tôi cũng đã ăn nhiều loại nhãn được trồng ở nhiều nơi khác nhau song hương vị của nhãn Bạc Liêu mới thật sự khiến tôi nhớ mãi.Ở khu vực này giờ đây không chỉ có nhãn Su-bic và Tu-huýt quý hiếm có tuổi đời đến cả trăm năm tuổi mà thêm có nhãn xuồng cơm vàng, có vị ngọt, thơm và giòn hơn hẳn những giống nhãn khác. Nhãn xuồng được coi là đặc sản thơm ngon nhất của xứ Bạc Liêu.

Chị Lê Huyền Trân, một người Bạc Liêu chia sẻ: “Mỗi lần về thăm quê, tôi cùng gia đình đi tham quan, vui chơi ở vườn nhãn cổ. Tôi cũng đã ăn nhiều loại nhãn được trồng ở nhiều nơi khác nhau song hương vị của nhãn Bạc Liêu mới thật sự khiến tôi nhớ mãi.Ở khu vực này giờ đây không chỉ có nhãn Su-bic và Tu-huýt quý hiếm có tuổi đời đến cả trăm năm tuổi mà thêm có nhãn xuồng cơm vàng, có vị ngọt, thơm và giòn hơn hẳn những giống nhãn khác. Nhãn xuồng được coi là đặc sản thơm ngon nhất của xứ Bạc Liêu.

Trần Khải

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/du-lich-mua-nhan-o-bac-lieu-223109.html