Du lịch Tây Ninh - góc nhìn của du khách quốc tế

Những ngày cuối tháng 12, tôi có dịp đồng hành cùng đoàn du khách đến từ Đức để tham quan và trải nghiệm- từ các địa điểm nổi tiếng đến đặc sản địa phương. Sau chuyến hành trình thú vị, những người bạn phương xa đã có nhiều chia sẻ về đất và người Tây Ninh.

Đoàn du khách đến từ Đức chụp ảnh tại tượng Phật Tây Bổ Đà Sơn trên đỉnh núi Bà Đen.

Đoàn du khách đến từ Đức chụp ảnh tại tượng Phật Tây Bổ Đà Sơn trên đỉnh núi Bà Đen.

Ấn tượng kiến trúc Tòa thánh Cao Đài

Đó là cảm nhận của anh Julian, du khách người Đức, sau 2 ngày đặt chân đến Tây Ninh. Anh cho biết: “Tôi đã tham quan núi Bà Đen, Tòa thánh Cao Đài, dự kiến tôi sẽ tham quan nhiều địa điểm khác trong vài ngày tới.

Tôi có thói quen tìm hiểu về văn hóa, tôn giáo và con người các quốc gia tôi ghé thăm. Tôi đặc biệt ấn tượng với kiến trúc Tòa thánh, đây là lần đầu tôi được chiêm ngưỡng một kiến trúc độc đáo, lạ mắt đến vậy. Đạo Cao Đài có lẽ là nét đẹp tôn giáo riêng biệt và ấn tượng của Việt Nam nói chung, Tây Ninh nói riêng”.

Nói về ẩm thực, anh Julian cho biết sẽ thử qua hai món đặc sản được nhiều người nhắc đến là bánh tráng và muối ớt. “Khi đến Tây Ninh, món ăn đầu tiên tôi thưởng thức là phở, vì đây là món ăn có nhiều loại gia vị ăn kèm các loại rau, tốt cho sức khỏe, khi ở Đức tôi đã từng ăn món này từ nhà hàng của người Việt”- anh Julian vui vẻ nói.

Khi được hỏi anh cảm nhận thế nào về Khu du lịch núi Bà Đen, anh Julian cho rằng: “Tôi không nghĩ ở giữa đồng bằng lại xuất hiện một ngọn núi rất đẹp và cao đến 986m, qua tìm hiểu tôi biết khí hậu Tây Ninh nắng nóng, nhưng khi lên đến đỉnh núi, có sự thay đổi nhiệt độ rõ rệt, khí hậu rất trong lành, thoáng mát và dễ chịu”.

Du lịch đến Tây Ninh ngay dịp lễ Noel, anh Julian cảm thấy không khí đón Giáng sinh tại đây rất khác biệt so với đất nước của anh, các địa điểm trang trí Noel rực rỡ, nhiều màu sắc, trong khi ở Đức người ta trang trí với tông màu trắng chủ đạo.

“Ở đất nước của tôi, Noel là dịp các thành viên trong gia đình sẽ quây quần cùng nhau, ở Tây Ninh mọi người ra đường để vui chơi, giải trí, mua sắm, hòa vào dòng người gây nên tình trạng kẹt xe tại các khu vực nhà thờ, điều mà trước đây tôi chưa từng nhìn thấy”- anh Julian chia sẻ.

“Kết thúc chuyến hành trình tại Tây Ninh, tôi sẽ di chuyển đến các địa điểm du lịch nổi tiếng khác của Việt Nam như Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc và Nha Trang. Dự kiến ngày 10.1, tôi sẽ bay về Đức và chắc chắn tôi sẽ kể cho bạn bè và người thân về những địa điểm du lịch mà tôi vừa trải nghiệm tại Tây Ninh”- anh Julian cho biết thêm.

Anh Trần Nguyễn Anh Đức, Việt kiều Đức (bạn của anh Julian) chia sẻ: “Tôi đã đi một vài nước châu Âu và châu Á. Nhân dịp về Việt Nam lần này, được lời mời của người bạn, tôi đến tham quan Tây Ninh, tôi rất ấn tượng với tượng Phật Tây Bổ Đà Sơn trên đỉnh núi Bà Đen. Sau 3 ngày lưu trú tại đây, tôi nhận thấy Tây Ninh vẫn đang trong thời kỳ phát triển về mọi mặt.

Theo tôi, để du lịch phát triển thì Tây Ninh cần đặc biệt chú trọng đến hạ tầng giao thông, vì theo tôi nhận thấy, du khách muốn di chuyển trong trung tâm thành phố thì chỉ có phương tiện taxi là chủ yếu mà, không có nhiều loại phương tiện khác cho du khách lựa chọn”.

Anh Julian ấn tượng với vẻ đẹp của Tòa thánh Cao Đài.

Anh Julian ấn tượng với vẻ đẹp của Tòa thánh Cao Đài.

Người Tây Ninh thân thiện, mến khách

Anh Alex, du khách người Đức đã du lịch qua 72 quốc gia và vùng lãnh thổ. Anh cho biết rất thích khám phá các nước châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Philipines, Thái Lan, Việt Nam… Đây là lần thứ 2 anh đến Việt Nam và cũng là lần thứ 2 anh ghé thăm Tây Ninh.

Sau 5 ngày lưu trú, anh đặc biệt ấn tượng với người dân nơi đây. “Khi tôi đi ngoài đường, mọi người thấy tôi thì vẫy tay chào, có người muốn bắt tay và xin chụp hình chung, tôi cảm thấy mọi người rất vui vẻ, thân thiện, hòa đồng”- Alex chia sẻ.

Tuy nhiên, anh Alex cho rằng, giao thông và môi trường ở Tây Ninh chưa thật sự tốt, theo anh quan sát có nhiều vạch kẻ đường dành cho người đi bộ nhưng không thấy các loại xe dừng lại để nhường đường cho người đi bộ và vấn đề rác thải cũng không được quan tâm nhiều.

“Để du lịch Tây Ninh phát triển, tôi nghĩ cần tạo một điểm nhấn riêng biệt, điển hình như khi nhắc đến Thượng Hải, người ta sẽ nghĩ ngay đến tuyến tàu điện ngầm dài nhất thế giới với các dịch vụ tốt nhất mà ai cũng muốn trải nghiệm và Tây Ninh cần khai thác các thế mạnh của mình để vươn tầm quốc gia và khu vực, nhằm thu hút và giữ chân du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài”- anh Alex nói.

Chị Phạm Thị Như Ngọc, Việt kiều Đức cho biết: “Sau khoảng thời gian dài sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài, hôm nay có dịp về thăm lại quê hương Tây Ninh, tôi cảm thấy Tây Ninh phát triển hơn xưa rất nhiều, có nhiều khu trung tâm thương mại mọc lên.

Trước đây, tôi muốn tìm một chỗ để mua sắm, giải trí hay gặp gỡ bạn bè rất khó, nhưng hiện tại Tây Ninh có đầy đủ các tiện ích, tôi thấy khu chợ Long Hoa hay khu vực cầu Quan cũng thay đổi khang trang và nhộn nhịp hơn trước. Đặc biệt là Khu du lịch núi Bà Đen có tuyến cáp treo lên đến đỉnh, thu hút rất nhiều du khách đến tham quan”.

Chị Tami, cựu du học sinh Indonesia, thành viên đoàn du khách Đức chia sẻ: “Đây là lần đầu tôi đến Tây Ninh, tôi cảm thấy Tây Ninh rất đẹp, khí hậu trên đỉnh núi Bà Đen khá mát mẻ, dễ chịu. Tôi được thưởng thức món bánh tráng phơi sương cuốn thịt luộc rau rừng và món bánh canh nổi tiếng tại đây, tôi cảm thấy các món ăn rất ngon. Được biết đặc sản của Tây Ninh còn có bánh tráng, muối tôm nên tôi đã chọn mua hai sản phẩm này để làm quà cho người thân”.

“Khi du lịch ở các quốc gia đang phát triển, tôi nhận thấy các nước đều rất chú trọng đến việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời. Cụ thể là ở mỗi địa điểm du lịch sẽ có những màn tái hiện những nét đẹp văn hóa của đất nước họ, như điệu múa truyền thống hay biểu diễn trang phục cổ của quốc gia… hy vọng lần sau khi đến Tây Ninh, tôi sẽ được xem biểu diễn những nét đẹp truyền thống của người dân nơi đây”- chị Tami bộc bạch.

Hoàng Yến

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/du-lich-tay-ninh-goc-nhin-cua-du-khach-quoc-te-a153314.html