Du lịch trải nghiệm thiên nhiên thu hút đông du khách đến Ninh Thuận
Ninh Thuận - 'vùng đất của nắng và gió' không chỉ nổi tiếng với những cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, có biển, rừng và bán sa mạc mà còn là 'thiên đường check-in' với vô vàn góc chụp độc đáo.

Vẻ đẹp lúc bình minh trên biển Bình Sơn (thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận). (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)
Hiện nay, xu hướng "check-in" trải nghiệm tại các địa điểm đến đã trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi chuyến đi. Tại Ninh Thuận, trào lưu này không chỉ giúp du khách lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch địa phương hiệu quả.
Những ngày gần đây, con tàu nằm trên cánh đồng rong biển ở xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam đã trở thành một "phim trường ngoài trời" nổi tiếng thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là giới trẻ đến "check-in."
Buổi sáng, khi thủy triều rút, bãi rạn lộ ra, con tàu nổi bật giữa cánh đồng rong biển xanh mướt trải dài gần 4km tạo nên khung cảnh vô cùng ấn tượng. Đây là thời điểm lý tưởng để du khách có thể lội trên bãi rạn, đến gần con tàu và ghi lại những bức ảnh "đánh dấu" sự hiện diện của mình trong khung cảnh thiên nhiên "đậm chất điện ảnh" này.
Chị Hà Thị Tiểu Ni, du khách đến từ tỉnh Lâm Đồng không giấu được sự phấn khích khi chia sẻ về chuyến đi Ninh Thuận. Vốn ấp ủ ý định tìm một nơi yên bình để nghỉ dưỡng, chị đã tìm kiếm thông tin trên mạng và bị thu hút bởi những hình ảnh "check-in" ấn tượng của giới trẻ, đặc biệt hình ảnh con tàu nằm trên bãi rong biển xanh ngắt ở xã Phước Dinh thôi thúc chị đến đây.
"Tôi may mắn đến đúng lúc thủy triều rút, được ngắm con tàu và bãi rong biển xanh mướt, đẹp đến ngỡ ngàng. Nơi này vẫn còn hoang sơ, chưa bị đô thị hóa, rất đáng để đến," chị Ni nói.
Tương tự, cánh đồng điện gió Đầm Nại trải rộng gần 10ha thuộc hai huyện Thuận Bắc và Ninh Hải - "tọa độ" du lịch mới nổi đang thu hút nhiều du khách ưa xê dịch. Không chỉ là công trình năng lượng tái tạo quan trọng, nơi đây còn sở hữu cảnh quan độc đáo với 16 trụ turbine giữa những cánh đồng xanh mướt.
Những con đường bêtông uốn lượn như dải lụa mềm mại, kết nối các trụ điện gió, tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Âm thanh rì rào của gió hòa cùng tiếng quay đều của cánh quạt tạo nên bản giao hưởng độc đáo giữa thiên nhiên và công nghệ, mang đến cho du khách cảm giác thư thái, nhẹ nhàng khi hòa mình vào hương lúa non ngọt ngào, căng tràn sức sống.

Du khách trải nghiệm cung đường rừng Vườn quốc gia Núi Chúa (huyện Ninh Hải, Ninh Thuận). (Ảnh: TTXVN phát)