Du xuân phiên chợ độc nhất Gia Lai họp vào Mùng 1 Tết

Là một trong 100 phiên chợ độc đáo nhất Việt Nam, chợ Gò ở xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai từ lâu đã trở thành điểm hẹn truyền thống trong ngày đầu xuân của người dân địa phương. Với họ, đi chợ Gò sáng mùng 1 Tết không chỉ để du xuân, mà còn để lấy lộc, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

Từ khoảng 4 giờ sáng Mùng 1 Tết, ở xã Tuy Phước đã có những người tất tả gánh rau, xách cá, ôm buồng cau, xấp trầu ra chợ. Tiếng chào hỏi rôm rả, tiếng cười nói hòa trong sương sớm tạo nên một không khí xuân rất riêng.

Đúng mùng 1 Tết Nguyên Đán, người dân ở khắp nơi lại nô nức đi chợ Gò Tuy Phước

Đúng mùng 1 Tết Nguyên Đán, người dân ở khắp nơi lại nô nức đi chợ Gò Tuy Phước

Theo bà Nguyễn Thị Dung, 54 tuổi, ở xã Tuy Phước, đi chợ sớm đầu năm không chỉ là việc mua bán, lời lỗ mà là để cảm nhận thân tình cộng đồng, để cầu duyên, cầu phúc, cầu sự gắn kết trong gia đình.

“Năm nào hàng năm cũng bán, cứ Mùng 1 là bán. Tầm 4 rưỡi sáng dậy bán rau sống, bán trầu cau đầy đủ, cả muối nữa”.

Chợ Gò vẫn giữ những nét bình dị của chợ quê Việt Nam

Chợ Gò vẫn giữ những nét bình dị của chợ quê Việt Nam

Không chỉ người Tuy Phước, người dân các vùng lân cận cũng mang rau, củ, trái cây, thịt lợn, tôm cá… đến chợ bán lấy may mắn. Vì thế hiếm khi có chuyện nói thách, mặc cả.

Theo người cao niên địa phương truyền lại, chợ Gò đã có hàng trăm năm nay, từ thời Tây Sơn. Trải qua bao thăng trầm, phiên chợ vẫn giữ nguyên nét mộc mạc của chợ quê truyền thống, gửi gắm trong đó ước vọng về một năm mới an vui, hạnh phúc.

Đông đảo người dân mua trầu cau tại chợ Gò

Đông đảo người dân mua trầu cau tại chợ Gò

Với nhiều người dân, đi chợ Gò sáng Mùng 1 đã trở thành một phần không thể thiếu của ngày Tết. Bà Trần Thị Hồng Điệp, 46 tuổi, ở xã Tuy Phước chia sẻ, năm nào bà cũng xuống chợ từ sớm để mua lộc đầu năm.

“Bình Định cũ, Gia Lai mới mình có đặc sắc là chợ Gò này nên rất vui. Người ta đi chợ mua lộc, dân đi chơi vui giúp ngày Tết có ý nghĩa hơn. Đi chợ Gò là truyền thống rồi, tôi mỗi năm cũng đều xuống mua lộc về. Thấy phấn khởi vì nhiều người dân hướng về đây. Lộc đầu năm tôi mua trầu cau dâng lên ông bà tổ tiên”.

Nhiều người dân đi chợ mua muối biển để hy vọng có lộc đầu năm

Nhiều người dân đi chợ mua muối biển để hy vọng có lộc đầu năm

Các chương trình hội tại chợ Gò mùng 1 Tết Nguyên Đán thu hút đông đảo nhân dân

Các chương trình hội tại chợ Gò mùng 1 Tết Nguyên Đán thu hút đông đảo nhân dân

Giữa nhịp sống hiện đại nhiều đổi thay, phiên chợ họp duy nhất vào sáng Mùng 1 Tết ấy vẫn bền bỉ tồn tại như một nét văn hóa đặc sắc của người dân vùng biển ở Gia Lai. Ở đó, mỗi cuộc mua bán không đặt nặng lời lãi, mà là trao gửi niềm tin, gửi gắm ước vọng cho một năm mới đủ đầy, may mắn.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/du-xuan-phien-cho-doc-nhat-gia-lai-hop-vao-mung-1-tet-post1269728.vov