Đưa bạn gái cũ của con đến phá đám, mẹ chú rể bị đuổi

Cố ép con trai cưới lại người yêu cũ, phá đám hôn lễ, mẹ của chú rể khiến chú rể không kiềm chế được lửa giận, anh đuổi cả mẹ và bạn gái cũ ra khỏi đám cưới.

Câu chuyện về cuộc hôn nhân đầy sóng gió vừa được chia sẻ trên diễn đàn trực tuyến Reddit, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Một người đàn ông 30 tuổi đã kể lại câu chuyện mẹ ruột cố tình phá đám hôn lễ của anh bằng cách đưa bạn gái cũ của anh đến dự tiệc cưới. Đáng giận hơn, ngay trong đám cưới, mẹ anh còn cố gắng thuyết phục anh quay lại với bạn gái cũ. (Ảnh minh họa)

Câu chuyện về cuộc hôn nhân đầy sóng gió vừa được chia sẻ trên diễn đàn trực tuyến Reddit, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Một người đàn ông 30 tuổi đã kể lại câu chuyện mẹ ruột cố tình phá đám hôn lễ của anh bằng cách đưa bạn gái cũ của anh đến dự tiệc cưới. Đáng giận hơn, ngay trong đám cưới, mẹ anh còn cố gắng thuyết phục anh quay lại với bạn gái cũ. (Ảnh minh họa)

Theo lời kể của người đàn ông, anh và vợ hiện tại June đã hẹn hò 3 năm và quyết định tổ chức một lễ cưới nhỏ với sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết. Do cha mẹ anh đã ly hôn, anh lại vẫn muốn cả cha và mẹ đều tham dự lễ cưới của mình nên đã gửi hai tấm thiệp mời đến cho cả hai phía.

Theo lời kể của người đàn ông, anh và vợ hiện tại June đã hẹn hò 3 năm và quyết định tổ chức một lễ cưới nhỏ với sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết. Do cha mẹ anh đã ly hôn, anh lại vẫn muốn cả cha và mẹ đều tham dự lễ cưới của mình nên đã gửi hai tấm thiệp mời đến cho cả hai phía.

Thế nhưng, trái với mong đợi của người đàn ông, mẹ anh lại đưa bạn gái cũ của anh là Margo đến dự tiệc. Margo từng là bạn gái của người đàn ông trong suốt 5 năm nhưng mối quan hệ của họ đã kết thúc bởi tính chiếm hữu quá mức của cô.

Thế nhưng, trái với mong đợi của người đàn ông, mẹ anh lại đưa bạn gái cũ của anh là Margo đến dự tiệc. Margo từng là bạn gái của người đàn ông trong suốt 5 năm nhưng mối quan hệ của họ đã kết thúc bởi tính chiếm hữu quá mức của cô.

Song, mẹ của người đàn ông rất yêu thích Margo và luôn thể hiện sự ưu ái dành cho cô, thậm chí không đồng ý với mối quan hệ hiện tại của con trai và June.

Song, mẹ của người đàn ông rất yêu thích Margo và luôn thể hiện sự ưu ái dành cho cô, thậm chí không đồng ý với mối quan hệ hiện tại của con trai và June.

Vào ngày trọng đại, khi thấy mẹ mình ngồi cùng bạn gái cũ Margo, người đàn ông đã vô cùng bối rối và khó xử. Trong lúc đó, cô dâu June đứng bên cạnh không ngừng trấn an anh, muốn anh giữ bình tĩnh. Vì quá bực tức, người đàn ông đã đến bên cạnh mẹ ruột và yêu cầu bà và bạn gái cũ rời khỏi đám cưới.

Vào ngày trọng đại, khi thấy mẹ mình ngồi cùng bạn gái cũ Margo, người đàn ông đã vô cùng bối rối và khó xử. Trong lúc đó, cô dâu June đứng bên cạnh không ngừng trấn an anh, muốn anh giữ bình tĩnh. Vì quá bực tức, người đàn ông đã đến bên cạnh mẹ ruột và yêu cầu bà và bạn gái cũ rời khỏi đám cưới.

Nào ngờ, khi thấy con trai phản ứng gay gắt, người mẹ lại càng khó chịu với cô dâu hơn, bà cố gắng thuyết phục con trai rằng Margo mới là người phụ nữ đích thực của đời anh, là "nửa kia" trọn vẹn của anh, việc June xuất hiện chỉ là trở ngại ngăn cản anh tìm được tình yêu đích thực.

Nào ngờ, khi thấy con trai phản ứng gay gắt, người mẹ lại càng khó chịu với cô dâu hơn, bà cố gắng thuyết phục con trai rằng Margo mới là người phụ nữ đích thực của đời anh, là "nửa kia" trọn vẹn của anh, việc June xuất hiện chỉ là trở ngại ngăn cản anh tìm được tình yêu đích thực.

Cuối cùng, biết không thể chỉ nói xuông, người đàn ông quyết định nhờ một người bạn cưỡng chế mẹ và bạn gái cũ rời khỏi lễ cưới, đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ.

Cuối cùng, biết không thể chỉ nói xuông, người đàn ông quyết định nhờ một người bạn cưỡng chế mẹ và bạn gái cũ rời khỏi lễ cưới, đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ.

Sau khi mẹ và Margo rời đi, người đàn ông và những người tham dự đều cảm thấy nhẹ nhõm. Anh đã hoàn thành lễ cưới với June trong niềm vui và hạnh phúc, sau đó hai người lên đường hưởng tuần trăng mật theo kế hoạch.

Sau khi mẹ và Margo rời đi, người đàn ông và những người tham dự đều cảm thấy nhẹ nhõm. Anh đã hoàn thành lễ cưới với June trong niềm vui và hạnh phúc, sau đó hai người lên đường hưởng tuần trăng mật theo kế hoạch.

Không nghĩ tới, vừa trở về nhà, người đàn ông nhận được hàng trăm tin nhắn từ người thân và bạn bè chỉ trích anh là bất hiếu vì đã đuổi mẹ mình ra khỏi lễ cưới. Mặc dù vợ và chị gái của anh đều ủng hộ hành động của người đàn ông, anh vẫn cảm thấy khó chịu.

Không nghĩ tới, vừa trở về nhà, người đàn ông nhận được hàng trăm tin nhắn từ người thân và bạn bè chỉ trích anh là bất hiếu vì đã đuổi mẹ mình ra khỏi lễ cưới. Mặc dù vợ và chị gái của anh đều ủng hộ hành động của người đàn ông, anh vẫn cảm thấy khó chịu.

Câu chuyện này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với người đàn ông và chỉ trích hành động của người mẹ. Họ cho rằng mẹ của người đàn ông đã quá ích kỷ khi cố tình phá hỏng hôn lễ của con trai mình vì những lý do và quan điểm cá nhân.

Câu chuyện này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với người đàn ông và chỉ trích hành động của người mẹ. Họ cho rằng mẹ của người đàn ông đã quá ích kỷ khi cố tình phá hỏng hôn lễ của con trai mình vì những lý do và quan điểm cá nhân.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng người đàn ông nên đặt mình vào vị trí của mẹ, cố gắng giải quyết vấn đề một cách ôn hòa hơn hoặc chỉ đuổi bạn gái cũ, giữ mẹ ở lại.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng người đàn ông nên đặt mình vào vị trí của mẹ, cố gắng giải quyết vấn đề một cách ôn hòa hơn hoặc chỉ đuổi bạn gái cũ, giữ mẹ ở lại.

Mời độc giả xem thêm video: Đám cưới "hoàn cảnh" nhất Việt Nam: Thực đơn toàn cua hoàng đế, bào ngư

Bích Hậu (Theo Reddit)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/dua-ban-gai-cu-cua-con-den-pha-dam-me-chu-re-bi-duoi-2046276.html